Trương Ngọc Ánh: Hạnh phúc viên mãn

,
Chia sẻ

Thành công trên con đường kinh doanh, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, người đẹp Trương Ngọc Ánh thực sự cảm thấy viên mã khi nếm trải cảm giác thiêng liêng của lần đầu làm mẹ

Stress vì lo cho con

Nếu bạn muốn tìm thấy ánh sáng của niềm hạnh phúc thì hãy cứ nhìn vào mắt những bà mẹ khi họ nói về con mình. Ánh sáng rạng ngời ấy cũng là điều tôi thấy khi nhìn chị - diễn viên Trương Ngọc Ánh - nói về cô công chúa đầu lòng.

Một Trương Ngọc Ánh với những vai diễn say đắm, khiến khán giả rung động, ngưỡng mộ và một Trương Ngọc Ánh doanh nhân với những quyết liệt, dứt khoát nơi thương trường đã lùi lại. Nhường chỗ cho một bà mẹ Trương Ngọc Ánh, giản dị với sứ mệnh thiêng liêng của người phụ nữ và rạng ngời hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc ấy khiến ngay cả chị, vốn là “người của công chúng” không biết phải diễn tả thành lời như thế nào: “Khi mới sinh xong, nhìn thấy Bảo Tiên, Ánh không khóc mà cũng không cười nổi, xúc động đến lặng người. Lúc Ánh cất tiếng gọi tên con, bé nín khóc ngay và nhìn lại. Ánh sung sướng đến “gai” cả người! Cảm giác đó rất ngộ, lạ lắm!”. Ấy vậy mà mấy ngày sau, bà mẹ trẻ Trương Ngọc Ánh cảm thấy như bị stress vì… sợ! Chỉ là do: “Chưa bao giờ chăm em bé! Làm gì Ánh cũng sợ, tắm cho bé cũng lọng cọng, lúng túng vô cùng. May mà có mẹ kề bên. Tuy nhiên, mẹ không làm giùm hết mà bắt Ánh phải tự làm cho quen dần. Ánh lo lắm, tắm cho con mà cứ sợ làm… rớt con!”.

Bây giờ, khi bé Bảo Tiên đã được 5 tháng tuổi, biết “u ơ” nói chuyện với khách, với bạn… thì Trương Ngọc Ánh cũng đang hưởng thụ niềm hạnh phúc được “đóng vai” người mẹ trong đời thực. Chị tâm sự: “Không phải vai diễn nữa mà Ánh đang là một bà mẹ trong đời thực. Ánh không mong gì hơn niềm hạnh phúc khi được thực hiện thiên chức đó. Không phải là cảm xúc trên phim ảnh mà là cảm xúc thật. Một cảm xúc mà Ánh thực sự được chạm vào”.

Thế nên, nếu sau này có diễn vai người mẹ, chắc chắn mọi cảm xúc với chị sẽ rất khác: “Cảm xúc khi bế con, chăm con, khi nói chuyện với con, ánh nhìn con… sẽ rất khác so với lúc trước! Giống như cảm giác mà Ánh đang cảm nhận được hiện nay. Ánh yêu con mình như chưa từng yêu ai vậy! Mỗi ngày tình yêu đó càng được bồi đắp thêm…”.

Là người phụ nữ của riêng chồng

 Trương Ngọc Ánh cùng ông xã Trần Bảo Sơn và cô "công chúa" bé nhỏ

Cô nàng Lan Anh của “Đồng tiền xương máu” đùa: “Không biết sau này có thêm một bé nữa thì sự “mê con” của Ánh có giảm bớt hay không nhưng hiện tại Ánh chỉ mê con và mỗi ngày càng mê hơn thôi!”. Nghe chị nói mà tôi chợt buột miệng: “Thế anh Bảo Sơn có “ganh tỵ” với tình yêu đó không?”, chị bật cười: “Chắc chắn là không vì anh ấy cũng yêu con không thua kém gì Ánh. Tuy nhiên, là đàn ông nên cách thể hiện tình yêu của anh trầm lặng hơn”.

Nhắc đến chồng, Ánh lại cười mãn nguyện: “Ánh nghĩ mình hội đủ những tính cách mà anh Sơn cần ở một người phụ nữ, một người của riêng anh ấy chứ không phải là một người phụ nữ nói chung. Anh ấy đã biết và hiểu về tính cách của Ánh. Anh ấy chấp nhận và yêu chính những tính cách đó. Ngược lại, anh Sơn cũng là người đàn ông hội đủ những tính cách mà Ánh cần”.

Chị cũng không ngại ngần chia sẻ: “Tất nhiên, cuộc hôn nhân nào cũng có lúc va chạm. Nhưng từ khi bé Bảo Tiên ra đời đã trở thành “trung tâm hòa giải” của hai vợ chồng. Khi đang giận nhau mà cùng chăm sóc, lo lắng cho bé thì hai vợ chồng nói chuyện lại với nhau lúc nào không hay. Tuy thế, có lúc hai vợ chồng lại lao vào tranh luận, tất cả lại cùng chỉ vì… bé Bảo Tiên”.

Điện ảnh, hãy cứ từ từ!

Ngập tràn trong niềm hạnh phúc làm mẹ, làm vợ nên “cô Dần” vẫn chưa hoàn toàn quay lại với công việc: “Ngay bây giờ thì Ánh cũng đã làm việc lại nhưng không nhiều như ngày xưa. Hiện tại Ánh mê con hơn mê việc, đi đâu cũng mong về với con. Ánh sẵn sàng đặt mọi thứ sang một bên để lo cho con và dành thời gian để yêu con”. Bởi vậy nên không có gì ngạc nhiên khi dù đã có kịch bản gởi đến nhưng chị vẫn chưa nhận lời: “Ánh chưa trở lại với điện ảnh vì chỉ mới sinh xong và chờ một vai phù hợp, một vai mà mình phải yêu và cảm nhận được. Có lẽ bây giờ Ánh khó tính hơn và cũng khó “cảm” hơn. Ánh muốn đóng những vai khiến mình phải trăn trở. Như ngày xưa khi diễn Áo lụa Hà Đông, một vai mà đến tối nằm ngủ cũng mơ thấy mình đang diễn”.

Quả thật, đến một giai đoạn nào đó, suy nghĩ của người nghệ sĩ sẽ khác. Bây giờ, Trương Ngọc Ánh như bông hoa đang độ tỏa hương nồng nàn nhất, rạng rỡ nhất. Cuộc đời phụ nữ của chị đang độ tròn đầy với một gia đình hạnh phúc. Trong sự nghiệp điện ảnh thì cái tên Trương Ngọc Ánh cũng đã vững vàng với không ít vai để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Khi đi về các tỉnh, mọi người vẫn thường gọi chị là Lan Anh, hay đôi khi đi trên đường, thỉnh thoảng chị lại “giật bắn cả người vì có người gọi: Cô Dần ơi!”. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi chị “khó tính” hơn trong nghề nghiệp: “Ánh không cần số lượng mà chỉ cần chất lượng. Không nhất thiết năm nào cũng có phim mà chỉ cần có vai diễn để đời và khiến khán giả nhớ đến mình. Hơn nữa, Ánh phải giữ gìn những vai đã được khán giả nhớ đến”.

Người phụ nữ nam tính

Ngọc Ánh và con gái cưng

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Trương Ngọc Ánh còn là một doanh nhân. Trong giới nghệ sĩ, khi chuyển sang kinh doanh, người ta thường chọn các lĩnh vực liên quan tới nghề còn chị thì không hề. Những lĩnh vực chị chọn có rất ít “tính nghệ thuật”, ngược lại, đầy sự khốc liệt của cạnh tranh như: Quảng cáo, nhà hàng, xuất nhập khẩu…

Vừa kinh doanh vừa là diễn viên, hai ngành nghề với những cảm xúc khác biệt, bên tỉnh táo, bên cần cảm xúc, sự nhạy cảm mạnh mẽ… Ấy vậy mà chị lại rất thành công! Tuy rằng khi gặp gỡ khách hàng, chưa hẳn sự nổi tiếng sẽ giúp chị thuận lợi hơn. “Đó chỉ là cảm giác đầu tiên của đối tác. Nó không cho ta kết quả cao trong suốt chặng đường kinh doanh. Đó chỉ là chìa khóa mở. Sau đó thì sao? Nếu hiệu quả công việc của mình tốt thì ấn tượng đẹp ban đầu sẽ được nhân đôi, còn nếu không tốt thì… Bởi thế, đó chính là áp lực nhưng cũng vừa là động lực, mục tiêu để mình cố gắng vươn cao hơn”.

Thành công nào cũng có bí quyết, với Trương Ngọc Ánh đó là nguyên tắc: “Ánh luôn rạch ròi trong từng công việc cụ thể chứ không có sự nhập nhằng giữa 2 lĩnh vực”. Có lẽ nguyên tắc này cũng xuất phát từ tính cách của chị: “Ánh hơi nam tính! Với mình, mọi việc đều phải rõ ràng, dứt khoát. Tuy nhiên, Ánh vẫn có tất cả mọi đức tính cần thiết của một người phụ nữ trong đời sống gia đình. Ánh nghĩ, mình giống mẹ ở tính nhạy cảm, dễ xúc động. Khi bực ai đó thì la mắng nhưng rồi lại hết ngay… Bố thì sống tình nghĩa theo kiểu “trọng nghĩa khinh tài”, hết lòng vì bạn. Còn tính cách mạnh mẽ, quyết liệt chắc phần lớn là do môi trường tạo nên…”.

Bé Bảo Tiên chỉ mới 5 tháng nhưng qua những bức hình mới chụp gần đây, ai cũng phải lên tiếng trầm trồ về vóc dáng thon gọn của Trương Ngọc Ánh. Hỏi bí quyết, chị chỉ cười: “Mẹ không cho ăn kiêng, cũng không cho tập thể dục nhiều. Ánh chỉ hạn chế ăn thịt, ăn nhiều cá, rau củ, hoa quả… Gần đây, Ánh tập thêm aerobics, body toning theo chế độ nhẹ”.

Theo Mua sắm
Chia sẻ