Trương Ngọc Ánh: “Tôi không viển vông trong tình yêu"

,
Chia sẻ

“Phụ nữ ai mà không mong muốn chồng mình phải thế này, thế nọ. Tuy nhiên, là một người sáng suốt cần phải biết nhìn nhận cái ưu, cái khuyết của chồng..."

Nếu các khuyết điểm nhỏ hơn ưu điểm và đương nhiên vẫn chấp nhận được thì tôi sẵn lòng. Tôi không viển vông trong tình yêu để đến nỗi quá “bất ngờ” khi gặp “giông tố” thì “ngã khụy” – Trương Ngọc Ánh tâm sự.

Chốn xưa đầm ấm

Gia đình hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh - Bảo Sơn (Ảnh: TTT)

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật, từ ông nội, bố đến các cô, dì, chú bác của Trương Ngọc Ánh ai cũng biết chơi từ hai nhạc cụ trở lên, trong đó cây đàn bầu được xem như nhạc cụ “truyền thống” của gia đình. Nhưng chị lại bước sang ngã rẽ khác, theo học kịch câm, 16 tuổi khăn gói vào Nam và thành công trong lĩnh vực điện ảnh.

16 năm, đó là khung trời tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào bên gia đình ấm cúng, để khi nhớ lại tháng ngày ấy, chị luôn cảm thấy nhớ nhung da diết.

Dẫu bận rộn với công việc bộn bề, chị vẫn muốn có thời gian về Hà Nội, cùng ăn bữa cơm thân tình với người thân

Khi ông còn sống, đại gia đình nhà Ánh luôn ăn Tết sum vầy bên nhau, mỗi năm đều ra Lăng Bác chụp hình lưu lại thời khắc trang trọng này. Vào ngày giỗ họp, đêm giao thừa ngồi canh nối bánh chưng, mọi người cùng nhau đàn hát, ngâm thơ…”, Ngọc Ánh bồi hồi nhớ lại.

Luôn trân trọng tình cảm thiêng liêng qua của gia đình nên dẫu bận rộn với công việc bộn bề, chị vẫn muốn có thời gian về Hà Nội, cùng ăn bữa cơm thân tình với người thân, duy trì cách sống truyền thống của dòng tộc. Bởi trong suy nghĩ của Ngọc Ánh “cây phải có cội, sống phải có nguồn”.

Chung tay gìn giữ tổ ấm

(Ảnh: TTT)

Ở mỗi độ tuổi khác nhau con người cũng có nhiều suy nghĩ khác biệt, thế nên có một khoảng thời gian Trương Ngọc Ánh đã từng thích muốn sống độc thân, tự do tự tại nhưng rồi bất ngờ chị tuyên bố sẽ lên xe hoa về nhà chồng.

Chỉ 4 năm – hạnh phúc chị đang nắm giữ được vẫn là khoảng thời gian quá ngắn so với cuộc hôn nhân dài đến “răng long đầu bạc”, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn rạng rỡ của chị nói về gia đình, chúng tôi biết, với Trương Ngọc Ánh bây giờ: Hạnh phúc là viên mãn và gia đình là tất cả…

Chị tâm sự: “Phụ nữ ai mà không mong muốn chồng mình phải thế này, thế nọ. Tuy nhiên, là một người sáng suốt cần phải biết nhìn nhận cái ưu, cái khuyết của chồng. Nếu các khuyết điểm nhỏ hơn ưu điểm và đương nhiên vẫn chấp nhận được thì tôi sẵn lòng. Tôi không viển vông trong tình yêu để đến nỗi quá “bất ngờ” khi gặp “giông tố” thì “ngã khụy”.

 (Ảnh: TTT)

Có lẽ hạnh phúc mà diễn viên Trương Ngọc Ánh đang sở hữu bắt nguồn từ những chia sẻ nhỏ nhặt nhất, từ quan niệm cơ bản nhất của vợ chồng anh chị với tình yêu. Bởi cả 2 đều biết: “Có những cái mình nên biết tự điều chỉnh, hài lòng và luôn chuẩn bị tâm lý giải quyết những vấn đề trước đây chưa bao giờ gặp phải. Vợ chồng cùng nhau chung tay xây tổ ấm, luôn nghĩ về gia đình, tương lai của gia đình và hạnh phúc khi nghĩ về nó. Hạnh phúc không đâu xa xôi mà tồn tại ở những điều đơn giản nhất ấy”.

“Bảo Tiên đã thay đổi tất cả”

Mẹ trong mắt của Trương Ngọc Ánh là người phụ nữ chịu thương chịu khó, chồng đi bộ đội, một tay bà chăm 2 đứa con nhỏ dại, lúc dạy đứa này học, khi đút đứa kia ăn. Ngày chị chuẩn bị vào Nam, mẹ đã nói một câu khiến chị nhớ mãi: “Con hãy sống sao, để sau này con cái nhắc về mình với niềm tự hào, kiêu hãnh”. Chính câu nói ấy đã là động lực để chị cố gắng hết mình cho sự nghiệp và cả cuộc sống.

Thương mẹ bao nhiêu, những ngày sống vui vầy bên ông xã Trần Bảo Sơn, hay lúc mang nặng đẻ đau bé Bảo Tiên, Trương Ngọc Ánh càng thấy yêu mẹ bấy nhiêu. Mẹ đã ở bên cạnh chị trong những giờ phút thiên liêng nhất – đón Bảo Tiên chào đời.

Con gái ra đời đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chị. Đã chuẩn bị tâm lý khi làm mẹ, chị vẫn luôn rạo rực khi mang thai bé và hạnh phúc vỡ òa khi ánh mắt tròn vo của Bảo Tiên nhìn mình lần đầu tiên.

Chị trải lòng: “Sự có mặt của con gái làm mọi thứ trở nên đơn giản trong mắt tôi. Mục đích sống của tôi lúc này là dành cho gia đình, cho thiên thần nhỏ của mình, công việc ngày nào tôi đầu tắt mặt tối không còn khiến tôi phải băn khoăn. Tôi biết điều chỉnh và tự thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Mà một khi có mục đích sống như thế, mọi việc diễn ra lại khá suôn sẻ”.

 (Ảnh: TTT)

Câu chuyện giữa chúng tôi và nữ diễn viên tài hoa này vẫn kéo dài không dứt khi chị kể về cô con gái nhỏ Bảo Tiên, về tương lai nghề nghiệp mà người mẹ Trương Ngọc Ánh đã đặt ra…

Mà có lẽ, với Trương Ngọc Ánh, câu chuyện gia đình và cô con gái bé nhỏ vẫn luôn là câu chuyện đẹp mà cả cuộc đời này chị luôn kể.
 
Theo Thời trang trẻ
Chia sẻ