Trương Ngọc Ánh: Bà mẹ ngược đời

,
Chia sẻ

Người ta kinh doanh rồi tính chuyện có con, còn Ánh sinh con xong mới mở rộng kinh doanh.

Người ta hoa hậu thì nuôi con bằng sữa ngoài cho khỏi mất "phom", còn Ánh kiên quyết không cấm vận sữa mẹ với con mình. Trương Ngọc Ánh mãn nguyện với những sự "ngược đời" ấy, bởi cô được làm mẹ.

- Khi có thêm một cuộc đời nữa do chính mình sinh ra, chị có nghĩ rằng mình cần phải thay đổi cuộc sống cho phù hợp?

- Từ khi có bé Bảo Tiên, cuộc sống của Ánh (trong đó có cả những thói quen, sở thích riêng) quả là đã thay đổi khá nhiều. Đó là tất yếu thôi, quan trọng là Ánh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Làm mẹ rồi thì càng thấy mỗi ngày mình phải làm việc nhiều hơn, lo toan nhiều hơn thì mới yên lòng..
 

- Nghe nói, sữa và mọi đồ dùng của bé đều được bà nội Bảo Tiên gửi từ Mỹ về. Như vậy thì quá cầu kỳ phải không chị?

- Bảo Tiên là đứa cháu đầu tiên nên bà nội rất quý, nhưng bà lại ở xa, không có điều kiện gần gũi nhiều. Những món đồ bà gửi như thế kể cũng hơi cầu kỳ thật nhưng đó là tấm lòng của bà, bà thấy hạnh phúc vì điều đó nên mình không cản bà. Bà đã cất công đi chọn mua, rồi gửi về, của một đồng công một nén, mình rất trân trọng tình cảm của bà.

-Đang bước từng bước vào làng giải trí, ông bố nổi tiếng của Bảo Tiên có bớt chu đáo với vợ con không?

- Anh ấy luôn luôn như thế, nếu không muốn nói là còn có phần tâm lý và chu đáo hơn nữa. Không phải một mình Ánh mà ông xã cũng thay đổi những thói quen trong cuộc sống, đi làm lúc nào cũng muốn thu xếp về nhà sớm để chơi với con.

- Sau khi sinh, chị mau chóng trở lại với công việc và lấy lại vóc dáng. Chị có giống những bà mẹ nổi tiếng khác ngừng cho con bú và ăn kiêng để kịp xuất hiện trước công chúng?

- Ánh không có khái niệm ăn kiêng và "cấm vận sữa mẹ" với con. Khi có con thì tự thấy mình có thể hy sinh tất cả cho con. Ánh sẽ cho Bảo Tiên bú mẹ đến lúc bé tự "cai" sữa mẹ. Ánh cũng không áp dụng chế độ ăn kiêng và sau khi bé ngoài năm tháng mới tập thể dục trở lại, vì lúc đấy cơ thể người mẹ mới tạm hồi phục.
 

- Chị có người giúp việc và cả bà ngoại nữa. Vậy là công việc của một bà mẹ trẻ đã bớt đi khoảng... 2/3. Nhưng nhiều bà mẹ lại cho rằng phải tự tay mình làm mọi thứ cho con thì tình mẫu tử mới đậm sâu. Chị nghĩ thế nào?

- Cũng không bớt được nhiều thế đâu. Ánh cùng bà ngoại thay nhau chăm sóc bé, nếu tối bà trông cháu thì sáng là tới phần mẹ. Thú thật là Ánh cứ có cảm giác không yên tâm nếu không phải bà ngoại hay tự tay Ánh chăm sóc bé.

- Nhiều người đẹp có gia đình là lui về "hậu phương". Còn chị thì "ngược đời" - sinh con xong mới bắt đầu mở rộng kinh doanh. Hay là có con thì càng cần phải kiếm thêm nhiều tiền hơn?

- Ai cũng muốn là mình có nhiều điều kiện tốt để lo cho con cái sau này. Ánh cũng không là ngoại lệ. Phần nữa, vì từ xưa tới giờ Ánh vốn có thói quen thích được làm việc, ở không là không chịu được. Mặc dù bây giờ Ánh muốn dành nhiều thời gian cho con gái nhưng công việc thì cũng không thể bỏ bê, chủ yếu là biết sắp xếp sao cho hợp lý hơn mà thôi.

- Chị có mong muốn Bảo Tiên lớn lên sẽ thành một hoa hậu, hoặc một ngôi sao?

- Nói chuyện đó bây giờ thì xa quá, mà cũng chẳng phải muốn là được. Vợ chồng Ánh sẽ tôn trọng những lựa chọn của con gái. Bây giờ Ánh chỉ mong Bảo Tiên mạnh khỏe, mau lớn, mỗi tháng cứ lên đều được một ký là mừng lắm rồi... (cười)
 

- Cho con đi học ở đâu cũng là điều làm điên đầu nhiều bậc cha mẹ. Chị sẽ cho con học trường Việt Nam hay trường quốc tế, hay tính gửi con cho bà nội ở Mỹ?

- Vợ chồng Ánh đã thống nhất sẽ cho con học ở Việt Nam, ít nhất là hết bậc trung học. Bây giờ ở Việt Nam cũng có nhiều trường học có môi trường và phương pháp giáo dục rất tốt.

- Chị từng nói muốn sinh nhiều con. Giờ chị có còn... dũng cảm thế không?

- Còn chứ, thậm chí đã tính đến chuyện là năm sau sẽ sinh luôn, nhưng rồi Ánh sợ sức khỏe mình chưa thật sự phục hồi sẽ không tốt cho con nên lại hoãn đến năm Thìn (2012).

- Khi nào thì chị định trở lại phim trường?

- Chắc là phải sang đầu năm sau, vì bây giờ Ánh muốn dành nhiều thời gian cho con gái hơn. 
 

- Sau khi sinh con - một bước ngoặt lớn trong đời người đàn bà, chị "ngộ" ra được điều gì không?

- Có làm mẹ rồi mới hiểu tình mẹ thương con thế nào và thấy đúng trên đời này chẳng thấy ai đáng yêu như con mình cả. Con cái thật sự là một món quà vô giá của mỗi người. 

- Cảm ơn chị và hy vọng sớm gặp Trương Ngọc Ánh trong những vai diễn mới. 
 
TheoGiadinhtre
Chia sẻ