Trước ngày cưới, mẹ vợ tương lai thách cưới 200 triệu, bố tôi nói một câu, nhà gái không dám đòi đồng nào nữa
Có lẽ mẹ bạn gái tôi đánh giá quá cao về con gái nên mới dám đòi số tiền thách cưới lớn như thế.
Tôi và Hương yêu nhau đến nay được hơn 1 năm, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Ngày tôi đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ tôi chê Hương rất nhiều và khuyên chia tay gấp.
Mẹ nói Hương không biết nội trợ, công việc không có, người như thế lấy về rồi khổ cả đời. Bố thì chê Hương ăn nói cộc lốc, không có chủ vị như thể con nhà không có giáo dục. Bố mẹ khuyên tôi nên tìm người khác mà lấy để cuộc đời yên ổn.
Tôi tự tin khẳng định bản thân sẽ chỉnh sửa được những tính xấu của bạn gái và mong bố mẹ cho thời gian. Nhưng bố vẫn cứng rắn nhắc tôi chia tay Hương, tìm người khác phù hợp cưới.
Vì muốn bảo vệ tình yêu, tôi thẳng thừng nói bố mẹ mà ngăn cản, tôi sẽ ở vậy không lấy vợ nữa cho 2 người vừa lòng. Thấy con trai cứng rắn, bố mẹ đành phải chấp nhận người bạn gái có nhiều khiếm khuyết của tôi.
Trong ngày 2 gia đình gặp mặt, mẹ bạn gái luôn miệng ca ngợi con gái xinh đẹp và có nhiều người đàn ông theo đuổi. Gia đình tôi phải may mắn lắm mới rước được Hương về làm dâu. Bố mẹ tôi tỏ vẻ khó chịu vô cùng nhưng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Lúc trở về nhà, bố tôi tức giận lắm, ném chiếc áo comple xuống giường rồi muốn hủy hôn ngay lập tức, không muốn có người thông gia kiêu căng đáng ghét thế.

Ảnh minh họa
Nhưng mẹ tôi nói:
"Chồng bớt giận đi, nói nhỏ thôi kẻo hàng xóm nghe thấy họ cười cho chúng ta có ông bà thông gia chẳng ra gì. Các con quyết tâm đến với nhau, sau này sướng khổ tự chịu. Còn thông gia với nhau thỉnh thoảng mới gặp gỡ, chẳng ảnh hưởng gì nên chồng đừng để bụng lời họ".
Nhờ những lời mẹ nói mà bố bớt nóng nên đám cưới của chúng tôi vẫn tiến triển. Tôi và Hương đã chụp ảnh cưới, in thiệp, đặt cỗ và phông bạt, còn hơn tuần nữa là cưới thì xảy ra chuyện.
Ngày hôm kia, bố tôi gọi điện cho bố Hương bàn bạc về việc chuẩn bị thủ tục cưới xin. Mẹ Hương bắt máy, bà ấy nói chỉ chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau với điều kiện nhà trai phải đưa nhà gái 200 triệu làm tiền thách cưới. Bố tôi nói là quê của Hương không có phong tục tiền thách cưới, tại sao bà thông gia lại tự tiện đặt ra?
Mẹ Hương nói con gái có giá, nếu gia đình tôi không đáp ứng được sẽ gả cho người đàn ông khác. Nghe đến đây, bố tôi mừng rỡ nói không ưa mẹ con Hương điểm nào, nếu đám cưới này mà hủy thì sẽ làm 20 mâm cỗ ăn mừng.
Không ngờ những lời nói cứng rắn của bố tôi có hiệu quả, mẹ Hương không dám đòi tiền thách cưới nữa mà để mặc chúng tôi tự quyết định hạnh phúc. Tôi có nên giấu bố đưa cho mẹ vợ tương lai 1 khoản tiền để bà vui vẻ không đây?