Suốt 3 tháng chồng không gửi tiền nuôi con, tôi nghi ngờ anh ngoại tình nên truy hỏi tận cùng và vỡ òa khi biết sự thật
Khi biết được việc làm của chồng, tôi cảm kích vô cùng, không ngờ bản thân lại lấy được người đàn ông tốt đến vậy.
Suốt 8 năm nay, chồng tôi đi làm xa nhà, vài tháng mới về thăm vợ con được 1 lần. Ở nhà tôi cũng có công việc, tiền lương chỉ đủ nuôi 3 mẹ con, tiền chồng gửi về để tiết kiệm.
Thỉnh thoảng mấy chị đồng nghiệp khuyên tôi giữ chồng cẩn thận, kẻo anh ấy phản bội vợ. Dù mọi người nói ra nói vào thì tôi vẫn tin tưởng về độ thủy chung của chồng. Anh là người ít nói, hiền lành và thương yêu vợ con hết mực, anh cũng rất ghét những kẻ phá hoại gia đình người khác nên không bao giờ có chuyện chồng phản bội.
Dù tin chồng là vậy nhưng 3 tháng nay, anh không gửi đồng lương nào về cho vợ. Tháng đầu tiên, anh nói là đồng nghiệp vay chưa trả. Tháng thứ 2 anh bảo bị bệnh, đi khám và mua thuốc nên hết tiền. Tháng gần đây nhất, anh nói công ty đang khó khăn nên chưa có tiền trả lương cho nhân viên.
Anh tìm đủ mọi lý do để trì hoãn việc gửi tiền lương về cho vợ, sự mập mờ của chồng khiến tôi sinh nghi, có thể anh đang cặp kè với người phụ nữ khác. Không thể để chồng cắm sừng nên tôi quyết truy vết ngay lập tức.

Ảnh minh họa
Lúc đầu tôi hỏi, anh không chịu nói, đến khi tôi nói là cuối tháng này được nghỉ 30/4 sẽ đi thăm anh ấy vài ngày để kiểm tra tình hình ăn ở của chồng. Tôi nói giá vàng đang lên cao sẽ bán đi vài chỉ để lấy tiền đi lại. Vợ sẽ kiểm tra xem có người phụ nữ nào bên cạnh chồng không mà mấy tháng nay anh không gửi tiền về nuôi con.
Có lẽ sợ vợ tiêu tốn tiền vô ích nên chồng buộc phải tiết lộ sự thật. Anh nói trước Tết, bố vợ làm ăn bị lỗ mất 100 triệu nhưng không dám nói cho mẹ tôi biết. Bởi mẹ tôi đang bị bệnh, trong nhà có bao nhiêu tiền dồn chữa trị cho bà cả rồi. Nếu mẹ biết bố nợ người ta 1 khoản tiền lớn thì bà lo nghĩ sẽ khiến bệnh nặng hơn.
Bố cũng không muốn cho con gái biết chuyện ông nợ nần nên đã nhờ cậy đến con rể. Sợ tôi biết chuyện sẽ trách bố nên chồng không nói cho vợ biết. Thế là mấy tháng qua, chồng âm thầm dùng lương để trả nợ cho bố vợ.
Việc làm của chồng khiến tôi hạnh phúc và cảm kích tấm lòng của anh vô cùng. Trong lúc gia đình vợ gặp khó khăn, chồng sẵn sàng giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn. Tôi không biết làm gì để trả ơn việc tốt mà chồng đã làm với gia đình vợ nữa?