BÀI GỐC Sau khi thông báo sẽ chia đều tài sản, mẹ vợ giả ốm thử lòng các con, con rể lộ ngay bộ mặt thật khiến bà bật dậy hét lên: Tôi hủy di chúc!

Sau khi thông báo sẽ chia đều tài sản, mẹ vợ giả ốm thử lòng các con, con rể lộ ngay bộ mặt thật khiến bà bật dậy hét lên: Tôi hủy di chúc!

Con rể mặt tái mét, lắp bắp không nói được gì. Tôi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.

17 Chia sẻ

Biết vợ chồng tôi mới mua nhà, mẹ vợ liền dẫn theo một người đến xin ở nhờ, tôi đang bối rối thì vợ đã lớn tiếng đuổi họ về

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Vợ tôi đã quyết định thay chồng một chuyện quá lớn.

Vợ chồng tôi ở riêng ngay sau khi cưới. Nhà vợ có 2 anh em thôi nhưng không hòa thuận. Anh vợ không thích làm ăn, sống dựa dẫm cha mẹ. Đi làm có tiền, anh ấy lại nhậu nhẹt, tiêu hết tiền thì xin bố mẹ hoặc xin vợ. Chị dâu chán nản cảnh chồng say xỉn, không lo làm ăn nên ly hôn. Chị ấy nuôi một đứa con, để lại một đứa cho anh vợ. Mà tôi thấy, anh ấy cũng không chăm con mà giao hết cho bố mẹ.

Vợ tôi khổ tâm với anh trai lắm. Tuy đã lấy chồng nhưng vợ tôi vẫn hay biếu tiền bố mẹ. Ông bà già cả, trồng rau nuôi gà nên cuộc sống cũng khó khăn. Chúng tôi còn tài trợ tiền học, sữa, quần áo cho cháu trai.

3 năm trước, anh vợ vay tiền người ta, gây ra số nợ 250 triệu. Anh ấy đòi bố mẹ bán đất trả nợ cho mình. Vợ chồng tôi xót cảnh bố mẹ già yếu mà bị con trai mắng nhiếc ngày đêm nên đã đứng ra trả nợ giúp. Tưởng đâu sau chuyện đó, anh ấy sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, anh vợ tiếp tục gây thêm số nợ 500 triệu nữa; chỉ sau hơn 1 năm.

Lần này, bố mẹ vợ phải chấp nhận bán 2/3 mảnh đất để lấy tiền trả nợ cho con trai. Vợ tôi bất lực, giận anh trai, giận bố mẹ vì đã dung túng cho anh ấy.

Cuối năm ngoái, anh vợ lại ăn chơi, gây thêm món nợ 400 triệu. Lần này, anh ấy khóc lóc, cầu xin bố mẹ bán nốt căn nhà cứu anh ấy. Vợ tôi khuyên can nhưng bố mẹ vì thương con trai nên đã bán luôn căn nhà còn lại. Vợ tôi bất lực, đêm nào cũng thao thức.

Biết vợ chồng tôi mới mua nhà, mẹ vợ liền dẫn theo một người đến xin ở nhờ, tôi đang bối rối thì vợ đã lớn tiếng đuổi họ về- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hiện tại, bố mẹ vợ và cháu trai đang ở nhà trọ. Anh vợ thì làm ở công trình, ăn ngủ tại đó luôn. Tôi thấy sau biến cố này, anh vợ có vẻ ăn năn hối cải, lo làm ăn hơn. Anh ấy còn biết phụ bố mẹ nuôi con, làm được bao nhiêu tiền thì gửi cho bố mẹ bấy nhiêu chứ không ăn chơi nữa. Anh vợ còn nhắn tin xin lỗi vợ tôi, hứa sẽ kiếm tiền mua lại căn nhà khác cho bố mẹ ở. Nhưng vợ tôi đã mất lòng tin nên không tin tưởng lời hứa của anh trai nữa.

Tuần trước, vợ chồng tôi mua một căn nhà rộng rãi với dự định cho thuê. Nhưng vừa biết tin, mẹ vợ liền dẫn anh trai vợ đến, cầu xin chúng tôi cho ở nhờ. Anh vợ nói nhà trọ chật quá, nóng bức nữa nên muốn xin chúng tôi tạo điều kiện để bố mẹ có nơi ở tốt hơn.

Tôi còn đang phân vân thì vợ tôi đã từ chối thẳng thừng rồi đuổi 2 người về. "Nếu anh biết thương bố mẹ thì đã không gây nợ nần, đẩy bố mẹ vào cảnh không nhà cửa rồi. Anh tự lo liệu đi, đừng phiền hà đến vợ chồng tôi nữa".

Mẹ vợ rơi nước mắt, lủi thủi về. Anh vợ thì tức giận, mắng vợ tôi hỗn hào, bất hiếu. Thấy bố mẹ khổ cực mà không lo, không thương.

Thật ra, vợ tôi vẫn thường gửi tiền, gửi thức ăn cho bố mẹ. Tiền nhà trọ cũng do tôi đóng theo năm. Nhưng vợ không cho bố mẹ ở trong căn nhà mới mua cũng khó coi thật, sợ là sẽ bị thiên hạ dị nghị. Tôi có nên đồng ý để ông bà chuyển đến sống không?

Chia sẻ