Trước đám cưới, người đàn ông đưa ra một yêu cầu sốc óc và bài học cho phụ nữ: Hôn nhân không nên là chuyện bố thí

M.B,
Chia sẻ

"Em đã tranh cãi rất nhiều với anh ấy về vấn đề này, từng buông tay không ít lần rồi, nhưng vì còn yêu nên lại lưỡng lự bỏ qua...", B. kể.

Trước khi bước vào một cuộc hôn nhân nghiêm túc và lâu dài, cặp đôi cần phải suy nghĩ thật kỹ càng cũng như bàn luận về các vấn đề chung. Lúc yêu nhau thì còn có thể làm ngơ, xí xóa song một khi đã về cùng mái nhà, sẽ có nhiều mâu thuẫn phát sinh đòi hỏi cả hai phải rõ ràng trong tư tưởng. Người phụ nữ cũng cần rạch ròi, quyết đoán nếu cảm thấy có tín hiệu bất thường, chẳng thể khuất mắt trông coi mà đâm đầu vào sai lầm. Bằng không, sau này hẳn bạn sẽ hối hận rất nhiều.

Một câu chuyện tương tự gây xôn xao trên Facebook đã đặt ra bài học lớn cho chị em phụ nữ tiền hôn nhân.

Trước đám cưới, người đàn ông đưa ra một yêu cầu sốc óc về chuyện ngoại tình

B. chia sẻ: "Có chị em nào lâm vào hoàn cảnh như em không? Em và người yêu quen nhau được 3 năm, cũng tính đến chuyện cưới xin rồi. Tình cảm thì vẫn mặn nồng, anh ấy vẫn yêu thương và chiều chuộng em hết mực. Nhưng anh ấy có cái tư tưởng thích tự do. Anh bảo sau này có cưới nhau về cũng không thích em quản thúc hay gò ép anh ấy. Anh thích có một mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài, chỉ để vui chơi qua đường, sau đó vẫn về với vợ con, vẫn luôn yêu thương và có đầy đủ trách nhiệm với vợ con.

Trước đám cưới, người đàn ông đưa ra một yêu cầu sốc óc về việc ngoại tình và bài học cho phụ nữ: Hôn nhân không nên là chuyện bố thí - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Anh ấy bảo giờ thằng đàn ông nào mà bên ngoài chả có mối quan hệ ấy, chỉ là mấy người đó giấu không cho vợ biết thôi. Anh ấy thì không thích giấu giếm nên lật bài ngửa ngay từ đầu. Hoặc em phải chấp nhận, hoặc là không cưới cứ như hiện tại. Em đã tranh cãi rất nhiều với anh ấy về vấn đề này, từng buông tay không ít lần rồi, nhưng vì còn yêu nên lại lưỡng lự bỏ qua.

Nhiều hôm tranh cãi mà tức nằm khóc tức tưởi. Phụ nữ thì ai có thể chấp nhận được chuyện chồng mình đi bao nuôi gái bên ngoài chứ? Em nghĩ là mọi người cũng nghĩ giống em. Nếu rơi vào tình cảnh này, các chị có bao giờ tha thứ hay chấp nhận cho chồng mình như vậy không? Em phải làm sao bây giờ...".

Dám buông tay khỏi mối quan hệ độc hại chính là bản lĩnh và đừng coi hôn nhân là chuyện bố thí

Có thể nhìn thấy rõ B. đang ở tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một bên là mối quan hệ đã duy trì được khá lâu và chuẩn bị tới ngày "hái quả". Bên còn lại là sự dằn vặt của bản thân khi biết người yêu chắc chắn sẽ ngoại tình nếu cả hai kết hôn. Rất nhiều người phụ nữ đã trăn trở vì không biết lựa chọn sao cho đúng. Song bạn chẳng thể quyết đoán rõ ràng là bởi bản thân còn quá yếu đuối và chưa biết tới sức mạnh của việc dám buông bỏ.

Trước đám cưới, người đàn ông đưa ra một yêu cầu sốc óc về việc ngoại tình và bài học cho phụ nữ: Hôn nhân không nên là chuyện bố thí - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Buông bỏ tựa như một vết tiêm, hay giống như một cuộc phẫu thuật thành công. Có thể chỉ đau trong thoáng chốc nhưng về lâu dài, bạn sẽ có thêm sức mạnh, niềm tin để bước tiếp. Vết thương rồi sẽ lành, còn hơn là phải chịu khổ trong suốt thời gian dài. Mối quan hệ dù gắn bó tới đâu cũng hoàn toàn buông bỏ được, chỉ là bạn có sẵn sàng để đón nhận những người đàn ông tốt phía trước hay không.

Về phía người đàn ông, thật nực cười khi anh ta lại giữ tâm lý sẽ phải có mối quan hệ ngoài luồng sau hôn nhân. Đây không bao giờ là tư tưởng tân thời, nó chỉ là dấu hiệu cho thấy nhân cách của anh ta bị bại hoại. Người ta còn phải dành cả đời để học cách yêu thương một người phụ nữ hay xây dựng cả một tổ ấm, đằng này lại chỉ mải mê đi tìm cái mới lạ, thỏa mãn những nhu cầu tầm thường.

Mặt khác, người đàn ông nếu phải đi kiếm tìm quá nhiều mối quan hệ cũng là minh chứng rõ nét cho sự yếu đuối trong tâm khảm. Bởi suy cho cùng, anh ta không biết cách tạo ra năng lượng tích cực từ hôn nhân mà phải nương tựa vào sức mạnh nhất thời của "hoa thơm cỏ lạ". Còn việc hứa đối xử tốt với vợ con thì cũng chỉ là bố thí. Kiểu hôn nhân mang đầy sự thương hại như vậy không cần phải giữ lại. Bằng không, nếu bạn chọn nhắm mắt đi tiếp, chỉ e sau này có một mình ôm hết nỗi tổn thương, đau lòng.

Trước đám cưới, người đàn ông đưa ra một yêu cầu sốc óc về việc ngoại tình và bài học cho phụ nữ: Hôn nhân không nên là chuyện bố thí - Ảnh 3.

Chia sẻ