Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Các y bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP.HCM trong trang phục bảo hộ kín cùng các tiết mục đón Trung thu được tổ chức đặc sắc đã tạm xua đi nỗi lo bệnh tật cho các bé F0 lẫn phụ huynh.

Hôm nay (21/9) là ngày Rằm tháng Tám âm lịch. Dịp Tết Trung thu năm nay diễn ra khi cả nước vẫn đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Tại TP.HCM, có hàng ngàn F0 là trẻ em đang điều trị, theo dõi tại các bệnh viện (BV) dã chiến, BV chuyển công năng điều trị COVID-19 hay các khu cách ly tập trung.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 1.

Tại TP.HCM, có hàng ngàn F0 là trẻ em đang điều trị tại BV trong dịp Tết Trung thu.

Chính vì thế, để các em có thể được vui vẻ đón Trung thu với quà bánh, rước đèn cùng "chị Hằng, chú Cuội" như thông lệ hàng năm, các nhân viên y tế đã tranh thủ ngoài giờ điều trị để chuẩn bị các tiết mục thật đặc biệt cho "Đêm hội trăng Rằm".

BV dã chiến điều trị COVID-19 Củ Chi là nơi mà các y bác sĩ của BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) trực tiếp quản lý.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nhân viên y tế BV Nhi Đồng 1 rước lồng đèn cùng các bé F0. (Ảnh: BVCC)

Dù đang là F0, dù đang ở nơi không phải là nhà, dù bên cạnh thiếu vắng người thân, nhưng các bé ở BV dã chiến Củ Chi vẫn có một đêm Trung thu vui vẻ cùng với các bạn, các cô chú bác sĩ, điều dưỡng.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 3.

Các cô nhân viên y tế cũng nhí nhảnh cầm lồng đèn tạo dáng.

Có bánh Trung thu, có lồng đèn và còn được chơi rước đèn dưới ánh trăng sáng ở sân BV.

Có bạn nhỏ không rước đèn theo kịp các anh chị, được các chú cho vào cái thùng giấy đẩy tới đẩy lui trên hành lang, cả em và các trẻ khác đều cười tươi rói.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 4.

Bạn nhỏ không rước đèn theo kịp các anh chị, được các chú BV Nhi Đồng 1 cho vào cái thùng giấy đẩy tới đẩy lui trên hành lang. (Ảnh: BVCC)

"Dù ngày mai không biết ra sao, gia đình có được sum vầy đầy đủ không… Nhưng tối nay các em đã có trọn vẹn những giây phút hồn nhiên vui vẻ của tuổi thơ…" - nhân viên y tế tổ chức chương trình chia sẻ.

Ngoài các y, bác sĩ, không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhân viên phục vụ nơi đây đã bỏ qua vất vả mệt nhọc của cả ngày lo việc chuyên môn để mang lại cho các em một đêm Trung thu ấm áp, giúp các em quên đi nỗi nhớ nhà và nỗi sợ hãi bệnh dịch.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 5.

Chập choạng tối là sữa, quà được mang đến từng phòng bệnh.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 6.

Trẻ dù phải xa nhà trong đêm Trung thu nhưng không cô đơn.

Còn tại BV dã chiến số 12 (TP Thủ Đức), các nhân viên y tế BV Da Liễu TP.HCM cũng tranh thủ thời gian mang lồng đèn, quà bánh lên tận phòng phát cho các em nhỏ trước sự chứng kiến của phụ huynh.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 7.

Quà ngoài bánh kẹo, sữa còn có tranh vẽ và túi an sinh.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 8.

Y bác sĩ trong trang phục bảo hộ kín ân cần tặng quà cho các bé.

Quà của các em ngoài bánh kẹo, sữa còn có bức tranh Trung thu yêu thương cùng một túi an sinh mùa dịch.

Thấy các em vui vẻ, nhiều nhân viên y tế cũng phấn khích, tạm xua đi nỗi lo mệt mỏi, cùng cầm theo lồng đèn để rước cỗ.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 9.

Các nhân viên y tế không mặc đồ bảo hộ thì đứng từ xa nhìn các con vui chơi.

Khi đã đến giờ "mở hội", họ mặc trang phục bảo hộ kín, cùng các em xuống sân vui chơi. Cảm giác, bệnh tật dường như chưa từng xuất hiện.

Còn Bệnh viện Dã chiến số 3 nằm trong khu tái định cư Bình Khánh (thuộc phường An Khánh, TP. Thủ Đức) cũng phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP. HCM, mạnh thường quân và các đoàn cơ sở chuẩn bị hơn 400 suất quà để tặng bệnh nhân.

Trong đó, có khoảng 150 em nhỏ là F0 đang điều trị.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 10.

Cậu bé hào hứng đập tay vui đùa với bác sĩ.

Bác sĩ Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng của BV cho biết, Tết Trung thu năm nay sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ không chỉ với bệnh nhân mà còn cả với những người đang ở tuyến đầu chống dịch.

"Ở đây, chúng tôi coi những bệnh nhi đang điều trị COVID-19 như con của mình. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn buồn và tủi thân khi thay vì cùng gia đình phá cỗ, đi chơi thì giờ lại phải ở khu cách ly.

Sau khi được nhận quà bạn nào cũng vui mừng, nhìn những nụ cười nở trên môi các con cũng làm các y bác sĩ chúng tôi ấm lòng" - bác sĩ Công nói.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 11.

Một mùa Trung thu xa gia đình nhưng đầy yêu thương của trẻ F0.

Trung thu năm nay, bác sĩ Công cũng xa nhà và các con, không biết bao giờ mới có thể về thăm bố mẹ già và ôm các con vào lòng.

Nhiều lúc gọi điện về nhà thấy các con hỏi "bao giờ thì ba mẹ mới về?" hay "con nhớ ba mẹ lắm rồi", bác sĩ muốn rơi nước mắt.

Trung thu xa nhà của trẻ F0 tại nhiều bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 12.

Ai cũng mong các bé sớm hết bệnh để trở về với gia đình.

Người cha đang làm nhiệm vụ chỉ biết hẹn các con khi nào hết dịch về sẽ bù đắp lại, để gia đình có thể quây quần với nhau.

Tương tự, ở BV dã chiến số 6, BV điều trị COVID-19 Trưng Vương... nhờ sự chu đáo của các y bác sĩ mà các em nhỏ đã không cô đơn, buồn tẻ trong một mùa Trung thu đặc biệt.

Chia sẻ