Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Được nhận quà bánh, lồng đèn đón Trung thu, các em nhỏ hồn nhiên vô tư chờ đón "chị Hằng, chú Cuội" nhưng phía sau là nỗi lo lắng của người lớn về bệnh tật, khó khăn bao trùm giữa đại dịch.

Dù TP.HCM vẫn đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát dịch chặt chẽ bằng nhiều hình thức nhưng không vì vậy mà các hoạt động động vui Tết Trung thu cho các bé bị gián đoạn.

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đại diện Thành Đoàn TP.HCM tận tay trao quà cho các em.

Mới đây, Thành đoàn TP.HCM đã đi thăm và tặng quà cho nhiều trường hợp trẻ khó khăn tại khắp các quận, huyện, TP Thủ Đức. Trong đó, có nhiều em tại những xóm trọ nghèo, cha mẹ thất nghiệp nhiều ngày và lại mắc kẹt không về quê được.

Những phần quà bao gồm bánh kẹo, sách giáo khoa và đương nhiên không thể thiếu chiếc lồng đèn truyền thống. Những cô cậu bé sau khi nhận được quà đã phấn khích cầm lồng đèn thử rước cỗ trăng rằm ngay tại nhà.

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bé trai vui sướng cầm chiếc lồng đèn vui chơi khắp sân.

Đặc biệt và cũng đầy xúc động là các trường hợp có cha mẹ mất COVID-19 và qua đời.

Như em Võ Quyên Tuyền Định (15 tuổi), học sinh lớp 10 một Trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP Thủ Đức. Em vừa mất mẹ vào cuối tháng 7. Quà tặng cho cô bé sống trong gia đình nghèo có 4 anh chị em là một chiếc máy tính bảng để thuận tiện cho việc học online.

Hay hoàn cảnh của 2 chị em mai Nguyễn Thúy Anh (15 tuổi) và Mai Nguyễn Kim Xuân (11 tuổi) chịu cảnh cả gia đình nhiễm COVID-19.

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Quà là bánh kẹo, sữa, tập vở...

Sau đó, người cha đã qua đời. Mẹ đang thất nghiệp còn ông bà ngoại đã quá già không thể lo nổi chi phí mùa dịch, các em đã được nhận bảo trợ học tập đến hết bậc trung học phổ thông.

Với những trẻ em đang phải chịu cảnh chống chọi bệnh tật, Trung thu là những chuỗi ngày vật lộn với đau đớn khi điều trị trong bệnh viện (BV).

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Trung thu không cô đơn tại BV Nhi Đồng 2.

Với mong muốn đem đến niềm vui, sự động viên dành cho các bệnh nhi nhân dịp Trung thu về, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa đến thăm, động viên và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi Đồng 2.

Tại BV, Đoàn đã thăm hỏi và trao tặng 985 phần quà Trung thu gửi đến các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Dã chiến số 11 (do BV Nhi đồng 2 quản lý).

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Các món quà của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM gửi đến các bệnh nhi mùa Trung thu.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ hi vọng những món quà này sẽ đem đến cho các bé tình yêu thương và sự động viên, khích lệ.

Mong rằng các bé sẽ hợp tác tốt với các cô, chú y bác sĩ để mau chóng khỏi bệnh, trở về sum họp cùng gia đình.

"Cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y bác sĩ BV Nhi đồng 2 trong thời gian vừa qua đã vừa phụ trách bệnh viện Dã chiến số 11, vừa đảm đương công tác khám chữa bệnh thông thường cũng như điều trị COVID-19 tại BV Nhi Đồng 2, góp phần rất quan trọng vào công tác phòng chống dịch của Thành phố..." - bà Tuyết nói khi có mặt tại BV.

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Nhiều phụ huynh có tâm trạng buồn vui lẫn lộn khi con nhận quà.

Có mặt cùng con khi nhận được các món quà ý nghĩa, nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy rất xúc động và ấm lòng khi thấy con lâu rồi mới vui vẻ, mới nở nụ cười.

Có trẻ còn liên tục đòi mẹ được đi rước đèn dù tay vẫn đang chi chít các vết xuất huyết, nổi cục vì thời gian chạy thận kéo dài.

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Những đứa trẻ phải đón Trung thu trong BV.

Như trường hợp của con chị của bé N.Đ.N. (8 tuổi), con chị Bảo Hiền (41 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Chị cho biết, 2 năm trước khi mới vào lớp 1 được 10 ngày, N. bất ngờ lên cơn sốt ói và co giật.

Ban đầu khi đi khám, bác sĩ gần nhà không phát hiện vấn đề gì, kê thuốc bổ về cho bé uống.

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Cậu bé đang chạy thận vui vẻ với chiếc lồng đèn được tặng.

Nhưng thấy con cứ tái đi tái lại triệu chứng, vợ chồng chị Hiền quyết định khăn gói rời quê đưa bé vào BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) kiểm tra. Kết quả xác định con bị suy thận mạn giai đoạn cuối khiến người mẹ choáng váng.

"Tôi buồn bã, khóc suốt 5 tháng trời mới dần bình tĩnh lại. Giờ mỗi tuần con phải chạy thận 3 lần, nên thuê nhà trọ ở Sài Gòn mấy tháng nay mà không về nhà.

Bác sĩ nói cuối năm nay nếu sức khỏe bé ổn có thể tiến hành ghép thận. Mà chi phí rất cao" - chị Hiền chia sẻ.

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Bé Hiếu bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Trung thu buồn vui lẫn lộn của con nít xóm trọ nghèo, trẻ   chạy thận 3 lần/tuần giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Sau niềm vui được nhận quà nỗi lo bệnh tật mùa dịch.

Đây là năm đầu tiên mẹ con chị Hiền đón Trung thu tại BV Nhi Đồng 2. Trước đó, bé được cho thẩm phân phúc mạc tại nhà, nhưng không còn hiệu quả.

Lâu rồi mới thấy con hớn hở, người mẹ có đôi chút an ủi về mặt tinh thần. Nhưng khoảnh khắc ấy sớm tan biến, nhường chỗ cho nỗi lo bạo bệnh giữa mùa dịch COVID-19 của con trai.

Chia sẻ