Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn vì bị ép làm huynh muội với người con trai mình yêu

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Trước mặt thì vui vẻ chấp nhận, nhưng vừa quay lưng đi, Minh Lan - Triệu Lệ Dĩnh đã khóc nghẹn vì bị mẹ của người yêu bày trò ngăn cấm.

Mối tình của Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) và Tề Hành (Chu Nhất Long) ở bộ phim truyền hình Minh Lan truyện tiếp tục làm khán giả đau lòng vì chưa nảy nở đã bị dập tắt phũ phàng. Mọi chuyện bắt đầu khi Tề Hành cùng mẹ là Quận chúa sang phủ nhà họ Thịnh để gặp gỡ, làm quen.

Về phía Tề Hành, chàng cứ nghĩ rằng nhân dịp này sẽ có cơ hội hỏi cưới Minh Lan, nào ngờ Quận chúa quá cao tay, chặn đứng Tề Hành trước khi chàng kịp làm điều gì vượt qua lề lối phong kiến.

Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn vì bị ép làm huynh muội với người con trai mình yêu - Ảnh 1.

Minh Lan.

Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn vì bị ép làm huynh muội với người con trai mình yêu - Ảnh 2.

Tề Hành.

Trước mặt tổ mẫu, Đại nương tử, Mặc Lan, Minh Lan, Như Lan, Quận chúa bảo rằng Tề Hành luôn than vãn buồn tủi vì là con một trong gia đình. Quận chúa muốn Tề Hành nhận 1 vị tiểu thư nhà họ Thịnh làm em gái. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện Quận chúa muốn nhận vị tiểu thư đó làm con nuôi.

Biết ý Quận chúa ngăn cấm Tề Hành đến với Minh Lan, tổ mẫu mới "mượn gió đẩy thuyền, yêu cầu Tề Hành - Minh Lan kết làm huynh muội. Ban đầu, Tề Hành không đồng ý, nhưng khi thấy Minh Lan vui vẻ mỉm cười, Tề Hành mới chấp nhận xuôi theo. Còn gì đau đớn hơn chuyện phải làm anh em với người con gái mình yêu. Nhưng ý muốn của cha mẹ đã định, làm sao Tề Hành - Minh Lan chống lại được?

Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn vì bị ép làm huynh muội với người con trai mình yêu - Ảnh 3.

Đại nương tử.

Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn vì bị ép làm huynh muội với người con trai mình yêu - Ảnh 4.

Tổ mẫu.

Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn vì bị ép làm huynh muội với người con trai mình yêu - Ảnh 5.

Quận chúa - Mẹ của Tề Hành.

Về phần Minh Lan, sau khi trở thành em gái nuôi của Tề Hành, nàng đã buồn rầu đến mức phát bệnh. Bề ngoài, Minh Lan tỏ ra vui vẻ, hào hứng nhưng bên trong, trái tim nàng như vỡ vụn. Phía sau bức rèm nhung, Minh Lan bật khóc thương cho phận mình. Sống trong thời phong kiến quả là chẳng dễ dàng gì, muốn được yên ổn phải giả vờ ngu ngốc. Minh Lan đã che giấu bản thân, sống theo sự phán xét của người khác suốt bao năm rồi. Thậm chí đến khi trưởng thành, yêu và được yêu, nàng cũng không dám mơ tới.

Minh Lan biết rõ Tề Hành yêu mình, trái tim nàng cũng nhiều lần thổn thức vì vị Tiểu Công Gia. Song vì thân phận, địa vị cách biệt, nàng chỉ biết lặng lẽ khóc thương, tiếc cho mối tình đầu.

Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn vì bị ép làm huynh muội với người con trai mình yêu - Ảnh 6.

Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn vì bị ép làm huynh muội với người con trai mình yêu - Ảnh 7.

Triệu Lệ Dĩnh khóc nghẹn vì bị ép làm huynh muội với người con trai mình yêu - Ảnh 8.

Minh Lan lén khóc một mình đằng sau bức rèm nhung.

Những ngày sau đó, dự đoán sẽ có thêm nhiều sóng gió xảy đến với Minh Lan khi Quận chúa đã biết được tình cảm Tề Hành dành cho nàng. Nếu không nghe lời, Minh Lan khó lòng sống tiếp.

Về phần tổ mẫu, bà cũng âm thầm mai mối, tìm kiếm 1 hôn sự khác để Minh Lan quên đi Tề Hành. Tuy nhiên, chẳng biết việc làm này sẽ đi tới đâu, có mang lại cho Minh Lan cuộc sống hạnh phúc hay không. Hoặc giả, nếu tổ mẫu chọn sai người, cuộc đời Minh Lan sẽ càng thêm khốn khổ.

Chia sẻ