Trạm cứu hộ trái tim: Ngân Hà (Hồng Diễm) có đáng bị chỉ trích chỉ vì khóc?

Thiên Thanh,
Chia sẻ

Nhiều bình luận chỉ trích Ngân Hà trong "Trạm cứu hộ trái tim" là yếu đuối, khóc lóc khi chồng cũ vào tù.

Trong tập 36 Trạm cứu hộ trái tim lên sóng VTV3 tối 29/5, nhân vật Ngân Hà của Hồng Diễm tiếp tục vấp phải nhiều chỉ trích của khán giả, đặc biệt là sau khi Nghĩa (Quang Sự) bị bắt. Thay vì vui mừng, hả hê thì Ngân Hà lại khóc lóc, đau khổ. Sau đó, cô cũng thực hiện một số phát thanh cho Trạm cứu hộ trái tim. Bên cạnh những tâm sự, trải lòng, Ngân Hà cũng nói lời chia tay khán giả của Trạm một thời gian, để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ sắp tới.

Khán giả cho rằng Ngân Hà quá yếu đuối, ủy mị, không làm việc gì nên thân. Cô là nữ chính vô dụng nhất màn ảnh khi chuyện gì cũng đến tay người khác giúp đỡ. Việc duy nhất Ngân Hà biết làm là khóc lóc và... nói đạo lý.

Trạm cứu hộ trái tim: Ngân Hà (Hồng Diễm) có đáng bị chỉ trích chỉ vì khóc?- Ảnh 1.

Thực tế thì nhìn vào hành trình của nhân vật Ngân Hà, lỗi cũng đến từ phía kịch bản đã biến nhân vật của Hồng Diễm trở nên nhạt nhòa. Tuy nhiên nếu nhìn riêng vào các diễn biến của tập 36, khi Nghĩa bị bắt và Ngân Hà có những phút yếu lòng, thì nữ chính có đáng bị chỉ trích như vậy? Câu trả lời là không!

Sự thật thì Ngân Hà bị Nghĩa phản bội một cách đột ngột, giữa lúc cô đang trong những tháng ngày tột đỉnh hạnh phúc. Ngân Hà yêu và lấy Nghĩa làm chồng. Từ phía Nghĩa, đó là một âm mưu, toan tính, nhưng từ phía Ngân Hà, đó là tình yêu chân thành, là sự tin tưởng tuyệt đối. Dù sau này Ngân Hà căm hận Nghĩa, nhưng tình yêu vốn là thứ khó kiểm soát, không thể nói hết là hết, bảo dứt là dứt hẳn!

Cuối cùng, Nghĩa cũng đến lúc phải trả giá cho hành động của mình. Việc làm vẫn phải làm, nhưng đâu thể tránh cho lòng không đau? Nỗi đau của Ngân Hà, chính bà Lan cũng đã giải thích, vì bản thân bà Lan cũng chẳng vui khi thấy con rể cũ ngồi tù: "Đấu tranh mãi rồi cũng đến ngày này, nhưng sau thì thấy, giờ chồng tôi đang ở trong tù, mà chồng cũ của nó thì cũng sắp vào tù. Rốt cuộc thì...".

Trạm cứu hộ trái tim: Ngân Hà (Hồng Diễm) có đáng bị chỉ trích chỉ vì khóc?- Ảnh 2.

Ngân Hà trốn vào một góc khóc thầm, không phải vì cô yếu đuối, mà vì đó là những cảm xúc rất tự nhiên của con người. Nghĩa từng là người đầu gối tay ấp với cô suốt 5 năm. Chẳng phải bản thân Nghĩa, dù là kẻ toan tính mưu mô, dù đầu óc bị lấp đầy bởi hận thù, thì vẫn đau khổ, dằn vặt sau khi chia tay, thậm chí vẫn mãi lưu ảnh Ngân Hà trong điện thoại mình đến sát ngày bay đi tìm hạnh phúc mới đó hay sao?

Thì đối với Ngân Hà, chuyện cô đau khổ một chút cũng là lẽ thường. Chẳng những vậy, cô còn đang mang thai con của Nghĩa. Cảm xúc lẫn lộn của Ngân Hà cũng được giải thích trong đoạn thoại của cô với nhân vật Vũ: "Sau này em bé của tôi lớn lên, nó sẽ biết rằng có thể vì ông ngoại mà ông nội qua đời, rồi bố nó vì tìm cách trả thù mà hạ độc ông ngoại, khiến ông ngoại phải vào tù, và biết rằng mẹ nó cũng tìm cách tống bố nó vào tù".

Người mẹ nào có thể vui vẻ, hả hê trước những bi kịch lớn như vậy, những sự thật trớ trêu như vậy đến với con của mình? Chỉ là số phận bắt buộc họ rơi vào nghịch cảnh. Nên người xem, đừng vội trách Ngân Hà yếu đuối. Cô chỉ đang thể hiện đúng cảm xúc của một con người, hơn nữa lại là một người phụ nữ lương thiện, giàu lòng trắc ẩn.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Chia sẻ