Trạm cứu hộ trái tim tập 36: Nghĩa bị bắt, An Nhiên ngăn con trai đến với bố

Thiên Thanh,
Chia sẻ

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 36, Nghĩa đã bị công an bắt.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 36 khiến khán giả hả hê với tình tiết Nghĩa bị công an "hỏi thăm". Lúc này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để sang Canada định cư. Tuy nhiên ngay trước ngày định mệnh đó, Nghĩa đã không thoát được.

Có lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ việc đoạn clip ghi lại cảnh Nghĩa cho ông Trường uống thuốc, dẫn đến việc ông phải đi cấp cứu đã lọt vào tay Vũ ở tập trước. Với hành động này, Nghĩa tất nhiên sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Lúc Nghĩa bị công an tìm tới, An Nhiên cũng trông thấy. Cô ta vô cùng hoảng sợ và đã ngăn con trai mình chạy tới tìm bố.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 36

Trạm cứu hộ trái tim tập 36: Nghĩa bị bắt, An Nhiên ngăn con trai đến với bố- Ảnh 1.

Trạm cứu hộ trái tim tập 36: Nghĩa bị bắt, An Nhiên ngăn con trai đến với bố- Ảnh 2.

Trước đó, Nghĩa cũng gọi điện cho bà Xinh để thông báo chuyện mình đã sẵn sàng "lên đường". 

Hắn nói rằng đã nhờ người thân chăm sóc mẹ, ngoài ra cũng đã để tiền cho mẹ an dưỡng tuổi già.

Lúc này, Nghĩa cũng thừa nhận rằng hắn ta biết không phải lúc nào mình cũng đúng. "Con muốn trả thù, muốn giành giật, điều đó ai cũng thấy cả. Nhưng có những thứ con phải chịu đựng, con phải trả giá thì không ai biết cả. Dù con có là kẻ độc ác hay máu lạnh thì thực sự có những lúc con chẳng dễ chịu gì cả. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm" - Nghĩa vừa nói vừa khóc.

Trạm cứu hộ trái tim tập 36: Nghĩa bị bắt, An Nhiên ngăn con trai đến với bố- Ảnh 3.

Dù việc Nghĩa phải trả giá là kết cục khiến nhiều người hả hê, nhưng suy cho cùng, hắn rõ ràng cũng có những góc khuất đáng thương. Dẫu vậy, gieo nhân thì gặt quả, đây cũng là hậu quả xứng đáng dành cho những kẻ ôm hận thù, tự cho mình cái quyền chà đạp, làm tổn thương người khác.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 36 lên sóng VTV3 tối 29/5.

Chia sẻ