Tổng thu 9 triệu/tháng, lo mọi chi tiêu trong nhà vẫn bị mắng “ăn tàn phá hại”, chị em mách vợ cách xử lý cực hay

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Hội chị em đã góp sức cùng chia sẻ bài toán chi tiêu khó nhằn với người vợ trẻ khi bị chồng mắng mỏ là ăn tàn phá hại.

Sau khi về chung một nhà, bài toán chi tiêu trong gia đình dường như là nỗi lo chung của hai vợ chồng. Nhưng đối với người phụ nữ - người được cho là "tay hòm chìa khóa" sẽ càng lo nghĩ chuyện này hơn cả. Nhất là sau khi sinh con, con cái đến tuổi đi học và trưởng thành, việc thu gì chi gì cũng là cả một niềm trăn trở với mỗi chị em.

Mới đây, trên MXH xuất hiện một bài đăng xoay quanh vấn đề này của người vợ có tên L.N. Cụ thể, bài chia sẻ của chị L.N có nội dung như sau:

"Chồng em suốt ngày chửi em là ăn tàn phá hại không biết chi tiêu. Em ức lắm. 2 vợ chồng thu nhập 9 triệu/tháng (chồng 5 còn em 4) mà 2 đứa con ăn học (một đứa đại học, một đứa cấp 3). Tiền điện nước, intnet, cáp.... 2 triệu/tháng. Một năm có 7 cái giỗ, mỗi giỗ khoảng chi là 1 triệu rưỡi. Còn tiền thuốc men ma chay cưới hỏi nữa chứ. Mà em không dám mua sắm cho riêng mình gì cả. Cả một năm tằn tiện lại chi vào cái tết rốt cục chẳng có đồng nào cả. Các mẹ ơi có phải em là người ăn tàn phá hại không ạ? Và có mẹ nào có bí quyết chi tiêu gì thì truyền cho em tí ạ, em cám ơn các mẹ. Đừng mẹ nào chửi em nhé em buồn lắm rồi. À mà em ở thành phố nên không nuôi trồng được gì ạ."

Tổng thu 9 triệu/tháng, lo mọi chi tiêu trong nhà vẫn bị mắng “ăn tàn phá hại”, chị em mách vợ cách xử lý cực hay - Ảnh 1.

Bài tâm sự của mẹ L.N về chuyện chi tiêu gói gọn chỉ 9 triệu/tháng.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của chị L.N đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của chị em. Đa số chị em đều cho rằng với 9 triệu/tháng và sống ở khu vực thành phố thì khó tránh khỏi thiếu trước hụt sau, nên nếu chị L.N đã khéo chi tiêu cho vừa vặn thì cũng không đáng phải nghe những câu trách mắng nặng lời từ chồng. Thậm chí, nhiều chị em còn phải "phục sát đất" với tài quản lý thần sầu của chị khi chỉ với 9 triệu/tháng mà vẫn vừa vặn cho 4 miệng ăn người lớn.

Nói tới tình tiết chị L.N bị chồng mắng là "ăn tàn phá hại", nhiều chị em đã bức xúc thay cho chị. Mọi người chẳng những không đồng tình với anh chồng mà còn lên án anh khá gay gắt. Chính vì cảm thấy những lời trắng móc của anh chồng là vô lý, hội chị em đã bày cho chị L.N cách để "đổi vai".

Tổng thu 9 triệu/tháng, lo mọi chi tiêu trong nhà vẫn bị mắng “ăn tàn phá hại”, chị em mách vợ cách xử lý cực hay - Ảnh 2.

Nhiều chị em xúm vào khuyên chị L.N đưa tất tiền nong cho chồng quản.

Cụ thể, mọi người xúm lại khuyên chị nên giao tất cả tài chính trong nhà cho chồng nắm giữ, để anh thích chi gì thì chi, tiêu gì thì tiêu, miễn sao cũng vừa vặn trong khoảng 9 triệu/tháng như chị vẫn làm. Còn về phần chị L.N, hội chị em đồng minh khuyên chị chỉ việc đi làm rồi trở về nhà lo cơm nước, cứ ăn ngon ngủ kỹ, chẳng tội gì phải tính toán cho nhọc thân.

Hiện tại, bài toán chi tiêu 9 triệu/tháng nuôi 4 miệng ăn người lớn của chị L.N vẫn đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên MXH. Đồng ý rằng mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh sẽ có mức thu chi khác nhau, tuy nhiên thông qua câu chuyện này, hội chị em cũng muốn nhắn gửi tới các đức ông chồng rằng: Làm vợ khó lắm, phải đâu chuyện đùa, nếu muốn trong ấm ngoài êm thì tốt hơn hết hãy cùng vợ san sẻ, đừng chỉ chăm chăm trách mắng vợ vì những điều vô lý!

Chia sẻ