BÀI GỐC Bạn trai tôi cặp với "máy bay bà già" để có tiền

Bạn trai tôi cặp với "máy bay bà già" để có tiền

Tôi đặt người yêu tôi ở vị trí quan trọng nhất, nhưng với anh ấy, tôi xếp sau quá nhiều thứ...

7 Chia sẻ

Tôi yêu gia sư của... con gái

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm nay, nhưng trong mắt con gái tôi và người quen, N vẫn là một người thầy, một người bạn tốt của gia đình. Điều đó làm tôi đau khổ.

Thùy Linh thân mến,


Tôi đã đọc lời tâm sự của bạn cũng như lời chia sẻ của những bạn khác. Thật sự tôi thấy buồn. Tôi là một phụ nữ đã lớn tuổi, mà các bạn vẫn gọi là “máy bay bà già” đấy. Đúng là tôi đã có quan hệ với người đàn ông trẻ tuổi hơn mình. Nhưng dường như mọi người đều có ác cảm với chuyện đó.

 

Tôi nghĩ sở dĩ mọi người coi thường chúng tôi chính là vì những đàn ông như bạn trai của bạn. Anh ta quan hệ với một phụ nữ lớn hơn chỉ vì tiền chứ không phải vì tình yêu. Vậy trong chuyện này, người phụ nữ kia cũng bị thiệt thòi chứ. Cô ấy đã mất tiền mà không nhận được tình cảm chân thành.

 

Tôi mong mọi người hãy rộng lượng hơn với những mối tình “phi công trẻ lái máy bay bà già” bởi không ít những trường hợp trong đó xuất phát từ tình cảm thật, giống như bao tình yêu đôi lứa khác.

 

Trên thế giới đã chứng kiến mối tình đẹp giữa Demi Moore và Ashton Kutcher, người phụ nữ đó hơn bạn trai tới 15 tuổi. Họ đã vượt qua dư luận và chứng minh tình yêu của mình bằng một đám cưới hạnh phúc. Đến bao giờ ở Việt Nam ta mới coi những chuyện đó là bình thường?

 

Tôi mong chờ ngày đó sẽ đến để tôi và bạn trai có thể công khai mối quan hệ của mình nhưng dường như đó là điều xa vời. Tôi hơn N 9 tuổi, chúng tôi yêu nhau đã 3 năm nay.

 

Tôi năm nay 33 tuổi, đã từng lập gia đình nhưng do chồng vũ phu nên chúng tôi đã ly hôn. Hiện tôi đang nuôi đứa con gái năm nay học lớp 6.
 

N mấy năm trước vốn là gia sư của con gái tôi. Khi đó anh là sinh viên, còn bây giờ anh làm kinh doanh. Con gái tôi học yếu môn toán mà tôi không có thời gian kèm cặp nên tìm một gia sư cho cháu. Sau khi được N kèm cặp một thời gian, con gái tôi đúng là có học khá lên. Vì vậy tôi rất quý N.

 

N học trường Kinh tế, khéo ăn khéo nói và rất năng động. Mỗi khi N đến, nhà chúng tôi rất vui vẻ. Khi N ra bài tập cho con gái tôi làm, chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau. N còn trẻ nhưng rất hiểu biết và từng trải, nói chuyện với N tôi thấy rất thú vị. Dần dần, tôi thường mời N ở lại ăn cơm sau buổi học cho ấm cúng, con gái tôi cũng muốn thế.

 

Sau này, có thời gian N tập trung thi ở trường, không đến dạy con gái, tôi phát hiện ra mình rất nhớ anh. Tôi mong mỏi N đến, có khi không chịu đựng được tôi gọi điện thoại cho anh chỉ để hỏi những câu vu vơ. Lúc đó tưởng như tôi chỉ là cô gái mười tám đôi mươi khắc khoải với mối tình đầu.

 

Rồi N lại đến dạy học, trong lòng tôi sung sướng mừng thầm. Tôi yêu N nhưng cố giấu kín trong lòng. Đôi khi tôi mơ hồ nhận thấy anh cũng có cảm tình với tôi. Không ít lần tôi phát hiện anh ngắm trộm mình, khiến cho tôi trong lòng thấy rạo rực. Đến ngày sinh nhật tôi, anh đến nhà tôi sớm, khi con gái chưa đi học về, với bó hồng trên tay và ánh mắt đắm đuối. Khi đó chúng tôi chính thức thừa nhận tình cảm của nhau.

 

Dù cảm thấy mối quan hệ của mình có vấn đề về tuổi tác nhưng chúng tôi cảm thấy không dứt nhau ra được. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện. Tuy nhiên, đã 3 năm nay, trong mắt con gái tôi và người quen, N vẫn là một người thầy, một người bạn tốt của gia đình. Điều đó làm tôi đau khổ.

 

Giá như tôi được sống ở phương Tây thì tôi đã được sống thật với tình cảm của mình, không phải lén lút thế này. Liệu tôi có nên công khai ra không? Khi biết chuyện mọi người sẽ nghĩ gì?

 

Nếu không có những người đàn ông chuyên lợi dụng chuyện yêu phụ nữ lớn tuổi để đào mỏ thì chắc hẳn xã hội đã thông cảm hơn với những mối tình chênh lệch tuổi tác nhưng chân thành như chúng tôi. Tôi mong mọi người hãy sáng suốt phân biệt để chúng tôi có thể tìm được hạnh phúc của mình. Tôi mong bạn trai của Thuỳ Linh đừng đi vào con đường sai lầm đó nữa mà hãy tự sống bằng sức lao động của mình. Mong Thuỳ Linh sớm được hạnh phúc.  

 

Chia sẻ