Bạn trai tôi cặp với "máy bay bà già" để có tiền

,
Chia sẻ

Tôi đặt người yêu tôi ở vị trí quan trọng nhất, nhưng với anh ấy, tôi xếp sau quá nhiều thứ...

Hai chúng tôi ở gần nhà và quen nhau từ thời bé xíu. Tôi đã yêu anh từ những năm 14, 15 tuổi - cái tuổi mới lớn và bắt đầu có những rung cảm với người khác phái. Nhưng vì tôi không phải là 1 cô gái xinh đẹp nên khi ấy, người anh chọn là những cô gái khác.
 
Anh đã yêu khá nhiều trước khi đến với tôi, thậm chí còn có quan hệ với họ. Nhưng rồi các cô người yêu đã dần dần rời xa anh vì một số lí do nào đó. Những lúc ấy, anh buồn và tôi đã ở bên cạnh an ủi anh. Và cuối cùng thì anh cũng hướng tình cảm vào tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi nhận lời tỏ tình của anh. Đó cũng là mối tình đầu của tôi.

Tôi yêu anh rất nhiều, yêu không tiếc gì, và cũng đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái để rồi phải phá thai 2 lần. Hiện giờ, tôi cũng không biết mình còn có thể sinh con được nữa không nữa.

Cho đến giờ, chúng tôi yêu nhau đã được 8 năm, đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn. Hai bên gia đình cũng đều biết. Gia đình anh ấy rất quý tôi. Nói chung hai chúng tôi chỉ còn chờ 1 cái đám cưới nữa để danh chính ngôn thuận là xong.

Trong thời gian yêu tôi, anh từng có có nhiều mối quan hệ bên ngoài với các cô gái. Dù không đến mức là ngủ với nhau nhưng họ cũng thân thiết quá mức bạn bè. Nhưng khi sự thật đó đến tai tôi thì mọi chuyện đều đã kết thúc nên tôi cũng bỏ qua.
 
Tuy nhiên, mới đây, tôi phát hiện anh và 1 cô gái bên nước ngoài có sự liên hệ thân thiết với nhau.

Cô ấy lớn hơn anh 10 mấy tuổi, đã li dị chồng và có 1 đứa con 10 tuổi. Hai người quen nhau trên mạng, và cô ta cứ liên tục nhắn tin, gọi điện thoại cho anh, đương nhiên là nói toàn những lời yêu thương, nhớ nhung rất tình tứ.

Tính tôi rất nóng nảy nên khi biết chuyện, tôi đã rất tức giận và gọi điện thoại cho cô ta để hỏi cho ra nhẽ. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu anh phải cắt đứt liên lạc với người phụ nữ đó.

Thế nhưng bạn trai tôi không đồng ý. Nguyên do là vì anh muốn được đi nước ngoài. Anh nói ở Việt Nam, nếu lấy tôi anh sẽ không có gì cả, anh sẽ không thể giàu được. Anh bảo anh vẫn yêu tôi, hi vọng tôi sẽ chờ anh đến ngày anh trở về.

Tôi hoàn toàn suy sụp khi biết anh ấy có ý định bỏ rơi mình nhưng tôi quyết định đau 1 lần rồi thôi nên đã nói lời chia tay. Nào ngờ anh ấy lại không đồng ý như vậy.  Anh ấy hứa sẽ không đi đâu nữa mà ở lại Việt Nam, cùng tôi cố gắng. Anh cũng hứa sẽ không liên lạc với người phụ nữ ấy nữa. Tôi đã tin anh và bỏ qua mọi chuyện nhưng không lâu sau đó, tôi phát hiện ra anh vẫn liên hệ với cô ta.

Tôi hỏi tại sao thì anh ta nói vì cô ta gởi tiền về cho anh, và số tiền đó giúp anh được rất nhiều. Tôi thấy coi thường anh. Một người đàn ông như anh mà lại đi lợi dụng tình cảm của 1 người con gái để lấy tiền sao? Tuy nhiên, anh bảo chỉ cần những lời nói gió bay mà có tiền từ trên trời rơi xuống thì tội gì không lấy. Anh bắt tôi phải thông cảm cho những mối quan hệ bên ngoài của anh. Anh nói anh vẫn yêu tôi và muốn cưới tôi, nhưng những mối quan hệ ấy phục vụ cho lợi ích của anh.
 
Sắp tới anh ra trường và làm về hướng dẫn viên du lịch, có phần khá đẹp trai, lại biết ăn nói, thêm tính phong lưu, nên tôi cũng rất hoang mang. Thế nào trong đoàn khách cũng có người thích anh, rồi cả những cô đồng nghiệp đi cùng nữa. Tôi không thể đi theo anh mà ghen hoài được. Nếu tôi chấp nhận yêu anh thì phải thông cảm cho những mối quan hệ đó của anh.
 
Tôi rất yêu và không muốn rời xa anh, không muốn phá vỡ những tình cảm 8 năm qua của chúng tôi. Nhưng quả thật tôi cảm thấy rất khó chấp nhận chuyện anh ta nói thích và yêu những cô gái khác cho dù họ không ngủ với nhau. Tôi biết phải làm gì đây?
 
Thùy Linh

Chia sẻ