BÀI GỐC Bạn trai tôi cặp với "máy bay bà già" để có tiền

Bạn trai tôi cặp với "máy bay bà già" để có tiền

Tôi đặt người yêu tôi ở vị trí quan trọng nhất, nhưng với anh ấy, tôi xếp sau quá nhiều thứ...

7 Chia sẻ

Khó có thể tin anh ta yêu bạn thật lòng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dường như bạn chỉ là chỗ dựa tinh thần để anh ấy nương tựa những lúc cô đơn buồn chán, để lấp đầy nỗi trống trải của anh ấy...

Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình nhận thấy bạn đã yêu hết mình, đã dành cho anh ấy tất cả, kể cả sự trong trắng của mình. Với bất kỳ người con trai nào, nếu được yêu như thế có lẽ là điều hạnh phúc nhất và lẽ ra cần phải biết trân trọng nó và yêu thương bạn nhiều hơn.

Tuy nhiên, người yêu bạn không như thế, cụ thể là anh ấy đã không lo cho sức khoẻ của bạn khi để bạn đi nạo thai hai lần. Chuyện này không đơn giản tí nào, bởi vì điều đó sẽ khiến bạn có nguy cơ không thể mang thai được nữa đúng không? Vậy mà anh ấy vẫn thản nhiên để cho chuyện đó xảy ra, mặc dù chưa hề có ý định cưới bạn ngay lúc đó.

Vậy mà bạn vẫn yêu anh ấy được. Đó là một sai lầm... Nếu anh ta yêu bạn thực sự, thì ngay khi biết bạn có thai lần đầu tiên, anh ấy sẽ phải cảm thấy thật hạnh phúc vì được làm bố, và sẽ quyết định cưới ngay.

Bạn thật mâu thuẫn khi biết được bản chất con người anh ấy sống vì tiền (anh ấy đã làm cả điều tầm thường như thế để có tiền), bạn coi thường anh ấy mà vẫn yêu anh ấy và muốn lấy anh ấy. Như vậy nghĩa là sao?

Theo mình thì một người đàn ông như vậy đâu đáng để yêu, hơn thế nữa bạn luôn lo lắng sợ mất anh ấy khi những mối quan hệ xung quanh anh ấy đầy rẫy những cám dỗ... Mình nghĩ rằng chỉ khi nào anh ấy yêu bạn thực sự thì anh ấy mới giữ gìn cho bạn chứ làm sao bạn giữ được anh ấy? Mà bản chất con người khó có thể thay đổi được lắm. Bạn đừng vì đã yêu anh ấy hết mình mà sai lầm lại nối tiếp sai lầm.

Bạn chưa yêu người đàn ông thứ hai làm sao biết được có người khác tốt hơn anh ấy, yêu bạn nhiều hơn anh ấy và cao thượng hơn anh ây? Dường như bạn chỉ là chỗ dựa tinh thần để anh ấy nương tựa những lúc cô đơn buồn chán, để lấp đầy những chỗ trống trải của anh ấy, để thoả mãn nhu cầu của người đàn ông trong anh ấy.

Sao bạn không đặt câu hỏi tại sao anh ấy không cưới bạn trước khi ra nước ngoài? Đã yêu bạn 8 năm rồi không cưới mà còn nói là phải ra nước ngoài làm ăn sau có tiền mới cưới bạn ư? Với một người như vậy liệu có tin được không? Con gái có thì, tất cả những gì bạn dành cho anh ấy thế là quá đủ...Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi bạn quyết định tiếp tục mối quan hệ này.

 

Chia sẻ