Tôi quyết định ly hôn khi chồng vừa cho xem 2 tỷ, biết lý do, mọi người đều gật đầu tán thành, còn đồng loạt: "Đáng đời anh ta"
Tôi đưa đơn ly hôn cho chồng khiến anh ta ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Chồng tôi bên ngoài thì hào phóng với mọi người. Anh ta có thể chi cả triệu bạc cho một bữa nhậu cùng bạn bè. Rồi nhà chồng có giỗ, anh ta đập heo đất của con, lấy tiền gửi cho chị dâu mua sắm. Dù xét về kinh tế, chị dâu còn giàu có hơn tôi.
Nhưng với vợ con, anh ta lại tính toán chi li từng đồng. Mỗi tháng, chồng đưa cho tôi 10 triệu, còn 9 triệu thì anh ta giữ trong người để tiêu xài thoải mái. Mà cứ bữa cơm nào không có thịt cá, anh ta lại mắng nhiếc, chỉ trích tôi phung phí tiền mà không lo ăn uống chu đáo. Chồng còn bắt tôi phải ghi chép đầy đủ các khoản chi tiêu, dù là tiền ăn hàng ngày hay tiền mua bỉm sữa cho con. Thậm chí tiền gửi xe, mua hành mua ớt, tôi cũng phải ghi lại, không để thiếu một khoản nào.
Tôi nói hoài với chồng, 10 triệu đồng anh ta đưa là không đủ. Chưa kể lương tôi cũng thấp, tháng nào cũng phải chắt chiu mới đủ tiêu. Mà cứ hỏi về tiền, anh ta lại khó chịu và so sánh vợ với người này người kia. Chán nản, tôi cũng không thèm hỏi nữa.
Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, không biết mình lấy chồng để làm gì? Tiền bạc thì chi li tính toán. "Chuyện ấy" thì hời hợt lấy lệ. Chuyện nhà cửa, chăm sóc con cái cũng không động tay vào. Vì thương con, tôi đành cố chịu đựng, xem như phận mình hẩm hiu.
![Tôi quyết định ly hôn khi chồng vừa đưa 2 tỷ, biết lý do, mọi người đều gật đầu tán thành, còn đồng loạt: "Đáng đời anh ta" - Ảnh 1. Tôi quyết định ly hôn khi chồng vừa đưa 2 tỷ, biết lý do, mọi người đều gật đầu tán thành, còn đồng loạt: "Đáng đời anh ta" - Ảnh 1.](https://afamilycdn.com/thumb_w/650/150157425591193600/2025/2/10/166261-1739189525374728033921.jpg)
Ảnh minh họa
Trước Tết, tôi phát hiện được một chuyện động trời mà chồng giấu giếm mình. Nhà chồng cho anh ta một mảnh đất nhưng không hề cho tôi đứng tên cùng. Họ làm giấy tờ một cách giấu giếm vì sợ tôi biết. Từ lúc nghe được chuyện này, tôi không còn chút lòng tin, tình cảm nào với chồng nữa. Tôi ấp ủ suy nghĩ ly hôn từ lúc đó.
Tuần trước, chồng đem về 2 tỷ và bàn chuyện mua xe ô tô. Nhưng người đứng tên xe, người được lái xe và toàn quyền sở hữu chiếc xe là anh ta. Anh ta còn cao giọng: "Tôi thích đi đâu thì tôi đi. Tôi thích chở mấy mẹ con cô đi thì chở, không thì thôi. Cấm có được đòi hỏi".
Tôi biết thừa tiền đó là do bán đất mà có. Nhưng giọng điệu của chồng như kiểu sợ vợ bòn rút, xin xỏ. Tôi cười mỉa, lấy ra lá đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đưa cho anh ta ký. Trên lá đơn đã có sẵn chữ ký của tôi rồi.
Chồng ngơ ngác, sau đó thì mắng tôi có phúc mà không biết hưởng. Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng gom đồ đạc, hôm sau thì về ngoại. Tôi kể hết cho mọi người nghe. Ai cũng tán thành với quyết định ly hôn của tôi. Mẹ tôi còn bĩu môi, bảo: "Đáng đời". Một người chồng vừa vô tâm, vô trách nhiệm lại giấu giếm như anh ta thì không đáng để níu giữ nữa.