BÀI GỐC Ê chề khi trao "cái ngàn vàng"

Ê chề khi trao "cái ngàn vàng"

Sau khi hiến dâng cái ngàn vàng cho mối tình đầu - một người đàn ông đã có vợ, tôi không khỏi đau đớn và trách cứ mình.

11 Chia sẻ

Tôi "quan hệ" để thỏa mãn ham muốn thân xác

,
Chia sẻ

Thỉnh thoảng chúng tôi gặp riêng nhau và xác định không tồn tại tình yêu, chỉ là nhu cầu xác thịt. Người đó cũng hỏi tôi muốn gì để bù đắp cho tôi.

Có lẽ tôi cũng đang ở tình huống giống với tác giả bài viết trên. Tôi đã có bạn trai nhưng lại có thêm một quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Tôi và người đàn ông đó đến với nhau không phải vì tình yêu, không vì mối ràng buộc nào về tài chính hay tình cảm, quả thật đến giờ tôi cũng không rõ vì sao mình lại đến với người đó.

Người ta thường bảo: "Gái ham tài, trai ham sắc". Tài ở đây tôi muốn nói là tài năng, có lẽ tôi cũng vậy. Người đàn ông đó hơn tôi 16 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Khi gặp nhau thì người đó không hề có ràng buộc tình cảm với bất cứ cô gái nào, còn tôi thì đang có trục trặc với bạn trai.

Ấn tượng ban đầu về người đó không có gì đặc biệt, nhưng chúng tôi có khoảng thời gian tiếp xúc với nhau khá dài. Nghĩ tưởng tôi phần nào hiểu được con người đó nhung hình như tôi chẳng hiểu gì cả (người đó nói vậy). Rồi thỉnh thoảng chúng tôi đi cafe rồi nói chuyện, người đó còn gọi điện cho tôi chia sẻ về cuộc sống.

Là người đàn ông từng trải, có trong tay một cơ ngơi kha khá, người đó thục sự đã cuốn hút tôi vào câu chuyện của anh. Nhưng khi ấy trong tâm tôi chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm bạn bè bình thường không bao giờ thành tình yêu. Tôi cũng được học khá nhiều về sức khỏe sinh sản, tình dục nên tôi khá thoáng trong suy nghĩ về những vấn đề này.


Một hôm 4 giờ sáng người đàn ông đó gọi điện cho tôi. Trong điện thoại tiếng người đó hơi say và người đó rủ tôi "yêu". Ban đầu tôi tưởng đùa nên cũng nhận lời hẹn vào 8 giờ sáng. Nhưng mọi chuyện không hề đùa, tôi đã thấy hối hận rất nhiều. Tôi thấy có lỗi với bạn trai, tôi đã chủ động nhắn tin chia tay với bạn trai tôi nhưng anh không chịu.

Còn người đó với tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường như trước, thỉnh thoảng lại gặp riêng nhau. Chúng tôi xác định không tồn tại tình yêu, chỉ là nhu cầu xác thịt. Người đó cũng hỏi tôi muốn gì ở người đó để bù đắp lại cho tôi. Người đó sợ tôi sẽ là người chịu thiệt trong mối quan hệ này.

Thật sự thì tôi không cần gì, cái tôi cần là sự mạnh mẽ, rắn rỏi của người đàn ông, cái mà tôi không hề thấy ở bạn trai tôi nhưng tôi lại thấy ở người đàn ông này. Rồi tôi và bạn trai chia tay vì những lý do tủn mủn, mà cũng có thể vì tôi "có mới nới cũ". Nhưng cũng không hẳn vì tôi và người kia bởi 2 chúng tôi chẳng đã xác định rõ là không là  gì của nhau.

Nhiều lần tôi định sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này nhưng đều không thể, tôi cũng không biết nên làm sao nữa. Hiện tại có thể tôi đang có thai với người đàn ông kia. Với tôi đang có 2 cách xử lý tiếp theo mà tôi đã biết trước. Hoặc tôi bỏ cái thai, sống cuộc sống bình thường như bao cô gái khác hoặc tôi giữ lại cái thai, sinh con một mình và thành người mẹ đơn thân.

Tôi không trách người đàn ông đó vì đây là kết quả tôi đã biết khi bước chân vào chuyện này. Với lại người đó cũng sẽ không thể nhận đứa trẻ vì nhiều lý do khách quan khác. Tôi cũng đang không biết phải làm thế nào với chính mình?

Chia sẻ