Cho Doo Soon và vợ hắn vừa qua đã nộp đơn lên chính quyền đòi hỏi quyền lợi khiến đông đảo người dân vô cùng tức giận.
Sự kiện tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung, Cho Doo Soon, 68 tuổi, được thả tự do vào ngày 12/12 sau 12 năm thi hành án vẫn đang thu hút sự quan tâm cực lớn của dư luận và người dân xứ kim chi.
Đây là lần đầu tiên người ta được nhìn thấy Cho Doo Soon sau 12 năm thi hành án, đền tội cho những gì mà hắn đã gây ra đối với nạn nhân, khi đó chỉ mới là một cô bé 8 tuổi.
Thông tin xung quanh việc tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon sắp được trả tự do khiến dư luận tại Hàn Quốc liên tục xôn xao bởi vẫn còn ám ảnh với tội ác mà hắn gây ra trong quá khứ.
Hiện thông tin Cho Doo Soon sắp được trả tự do khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua vì vẫn ám ảnh bởi tội ác mà hắn gây ra trước đây.
Mới đây, bố của bé Nayoung đã trả lời phỏng vấn với tờ Yonhap, tiết lộ gia đình ông sắp sửa rời khỏi Ansan trước khi kẻ ấu dâm Cho Doo Soon mãn hạn tù trở về sống cách nhà ông chỉ 1km.
Sự việc đau lòng xảy ra đã gần 1 năm nhưng tới gần đây, người mẹ mới quyết định đưa nó ra ánh sáng. Suốt quãng thời gian ấy, chị phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, bởi một bên là vợ chồng em gái, một bên là đứa con gái mình rất mực yêu thương.
Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam ông N.V.X. (73 tuổi) để điều tra, làm rõ việc ông này bị tố hiếp dâm một nữ học sinh lớp 7.
Một mình đi vệ sinh ở phía sau nhà, cháu T. bất ngờ bị thanh niên 21 tuổi khống chế, đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau một thời gian đắn đo, gia đình bé Nayoung cũng quyết định chuyển nhà đi nơi khác sinh sống trước khi tên tội phạm Cho Doo Soon được trả tự do.