Tôi 55 tuổi nhận ra KHÔNG NÊN sống trong căn nhà rẻ quá lâu, đó là kiểu tiết kiệm bào mòn lý trí

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Một căn nhà sạch sẽ, thoáng mát, ngăn nắp sẽ giúp tinh thần của bạn tốt lên rõ rệt.

Bài viết là lời chia sẻ của một người đàn ông 55 tuổi trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Tôi nhớ lần đầu tiên đến thành phố Vũ Hán, tôi đã sống trong một căn phòng giá rẻ gần công ty để tiết kiệm thời gian di chuyển. Nhưng vì giá rẻ nên căn phòng thật sự tồi tệ, hành lang lúc nào cũng ngập nước bẩn, phòng tắm ố vàng, các thiết bị gia dụng thường xuyên hỏng hóc.

Khi điều kiện kinh tế tốt hơn, tôi cũng không chuyển đi mà cố gắng bám trụ với mong muốn sẽ tiết kiệm tối đa tiền lương. Đây quả thật là suy nghĩ sai lầm suốt quãng thời gian dài, tôi đã sống trong sự mệt mỏi, bức bối.

Sau này, khi chuyển đến căn hộ mới, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra:

- Ánh sáng ban mai có thể khiến con người cảm thấy tràn đầy năng lượng khi thức giấc mỗi sáng.

- Một căn bếp ngăn nắp có thể tạo động lực để chúng ta nấu những bữa ăn ngon cho mình.

- Ban công rộng rãi có thể trang trí để thành nơi thưởng trà mỗi chiều.

Tôi 55 tuổi nhận ra KHÔNG NÊN sống trong căn nhà rẻ quá lâu, đó là kiểu tiết kiệm bào mòn lý trí - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mặc dù bỏ ra thêm tiền nhưng đổi lại, tôi có trạng thái tinh thần phấn khởi, ngoại hình và tâm tính cũng thay đổi theo. Tôi nhận ra, thay đổi để có một ngôi nhà tốt và một môi trường tốt là tiền đề cải thiện chất lượng sống.

Con người không thể sống mãi một nơi. Đừng sống trong những ngôi nhà xuống cấp, căn hộ rẻ tiền. Đừng sống một cuộc sống quá đạm bạc, tằn tiện hết mức. 

Tôi lại kể cho các bạn nghe thêm câu chuyện thú vị khác:

Tôi quen 3 chàng trai làm việc tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Chàng trai thứ nhất là nhà thiết kế trẻ, sống trong căn phòng rộng 13m2. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, hành lý lấp đầy, thậm chí không để nổi được ghế. Vì không có cửa sổ nên anh ta chẳng có khái niệm giữa ngày và đêm. Cuối tuần, anh ta sẽ nằm dài trong phòng cả ngày.

Khi được hỏi về dự định tương lai, anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Đợi thêm vài năm nữa xem tôi có tiết kiệm được một khoản lớn mua nhà không đã”.

Chàng trai thứ hai làm trong lĩnh vực truyền thông. Anh ta thuê một căn hộ rộng 25m2. Tuy căn hộ nhỏ nhưng nó khiến anh cảm thấy ấm áp và thoải mái. Chiếc ghế sô pha được anh đặt mua đồ cũ để tiết kiệm tiền, còn chiếc bàn do anh tranh thủ tự đóng vào cuối tuần. Căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ vật dụng cần thiết. Anh đã tận dụng không gian sống để sản xuất những video thú vị chia sẻ trên mạng xã hội. Khoản tiền làm việc này không chỉ trang trải chi phí sinh hoạt mà còn giúp anh có thêm cơ hội phát triển.

Chàng trai thứ ba là một doanh nhân mới chuyển đến căn hộ mới. Phòng khách của anh có cửa sổ rất lớn, có thể nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp bên ngoài. Trong phòng ngủ có cả phòng thay đồ rộng cùng phòng tắm hiện đại.

Khi mới đến Thâm Quyến, anh chỉ đủ khả năng thuê một căn phòng nhỏ và cũ. Nhưng anh luôn tự nhủ: “Ngôi nhà sau này của mình chắc chắn phải có ban công để có thể ngắm nhìn thế giới chuyển động”. Anh đã lấy mục tiêu này làm động lực tạo nên những bước đột phá trong sự nghiệp.

Sau khi có nhà mới, anh đã dùng phòng làm việc để mở các cuộc họp thường xuyên, chia sẻ những ý tưởng, dự án với đối tác. Nhờ không ngừng nỗ lực nên chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã sở hữu thêm nhiều tài sản khác.

Tôi 55 tuổi nhận ra KHÔNG NÊN sống trong căn nhà rẻ quá lâu, đó là kiểu tiết kiệm bào mòn lý trí - Ảnh 2.

Từ câu chuyện của 3 chàng trai, tôi nhận ra diện mạo căn phòng cũng chính là diện mạo cuộc sống của bạn. Sống trong một căn phòng chật chội, đồ đạc bừa bộn khiến bạn khó có thể vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ khi sống tại nơi thoáng đãng, sạch sẽ mới giúp tâm trạng bạn tốt lên, tràn đầy năng lượng.

Ngay cả khi bạn chịu đựng những khó khăn bên ngoài, bạn luôn mong muốn về nhà để có thể chữa lành cảm xúc, lấy lại sự tự tin tiến về phía trước. Một căn nhà đẹp, gọn gàng sẽ khiến cuộc sống tươi đẹp hơn.

Tiết kiệm là đức tính tốt nhưng quá tiết kiệm là lãng phí cuộc đời. Khi một người đối xử không tốt với chính bản thân sẽ dẫn đến nhiều điều tiêu cực, khó có được hạnh phúc.

Tôi có một người bạn sống đến đạm bạc đến mức ngay cả bữa ăn cuối ngày cũng là đồ gói ghém từ căng tin công ty vào buổi trưa. Cô ấy tiết kiệm được khoản tiền ăn nhưng chán nản vì những món ăn nguội ngắt, tẻ nhạt. Chưa kể căn hộ cô sống ẩm mốc, thường bị dột khi trời mưa và hay bị hỏng đồ gia dụng.

Thấy không thể sống tiết kiệm mãi như vậy, cô ấy đã chuyển đến một căn hộ mới xây. Nhờ sống trong môi trường sạch sẽ, thoải mái, cô ấy thoát ra được cảm xúc tiêu cực, tập trung hơn vào chuyên môn của mình. Một năm sau, cô ấy trở thành nhà văn nổi tiếng, có thu nhập rất cao. Nhìn lại quá khứ, cô ấy thấy bản thân thật ngốc nghếch khi cố gắng tích lũy số tiền sinh hoạt chẳng đáng là bao nhưng lại khiến tâm trạng trở nên tồi tệ.

Nhà đầu tư nổi tiếng Robert Kiyosaki từng nói: “Bạn đừng nói 'bao giờ tôi mua được nó' mà hãy thay bằng 'tôi làm cách nào để mua được nó'".

Cuộc sống là vậy. Khi bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì xung quanh luôn có những cơ hội giúp bạn kiếm nhiều tiền. Điều bạn cần làm là tìm ra điểm tựa cân bằng giữa việc sống cho hiện tại và tập trung vào tương lai. Bạn có thể dành 50% cho sinh hoạt, đầu tư 10%, tiết kiệm 10% và dùng 30% còn lại để cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi thu nhập tăng, hãy tăng ngân sách dành cho nhà ở và chi tiêu hàng ngày.

Số tiền tiết kiệm mang lại cảm giác an toàn trong tương lai, trong khi tiền chi vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống sẽ mang đến hạnh phúc hiện tại.

Theo Toutiao

Chia sẻ