Chúng ta thường chờ đợi những điều lớn lao: Một sự thăng tiến, một ngôi nhà to, hay một tình yêu vĩ đại để cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bạn biết không, cuộc đời trôi nhanh lắm. Nếu cứ đợi "đủ" mới vui, thì ta lỡ mất biết bao khoảnh khắc rực rỡ.
Nhiều phụ nữ khi buồn không khóc lóc ầm ĩ, cũng không kể lể với ai, mà lặng lẽ… xách chổi lau nhà, chà toilet, gấp lại từng cái áo. Nghe thì buồn cười, nhưng thật ra đó là một cách tự cứu mình rất bản năng và rất dịu dàng.
Phụ nữ càng lớn, càng ít giận dỗi, ít tranh cãi, nhưng lại dễ mệt. Không phải vì công việc hay con cái, mà vì những người không biết điều, những mối quan hệ khiến họ phải cố gắng quá nhiều để giữ, dù trong lòng đã muốn buông.
Tuổi trẻ, chúng ta sợ nhất là "thiếu thốn": Thiếu tiền, thiếu danh tiếng, thiếu cái này cái kia so với người khác. Nhưng càng sống lâu, càng nhận ra một sự thật kinh ngạc: Những người sống an yên, hạnh phúc nhất lại là những người biết chấp nhận 3 sự "thiếu hụt" này!
Bước qua tuổi 49, diễn viên Tăng Lê không nói nhiều về danh tiếng hay hào quang, mà chỉ nhẹ nhàng chia sẻ về những khoảng lặng, nơi cô tìm lại sự bình yên trong những việc nhỏ bé thường ngày.
Không phải nho thật, cũng chẳng phải món ăn, "nho sữa" đang trở thành thú vui mới của phụ nữ xứ Trung - một kiểu làm xà phòng thủ công mang hình dáng chùm nho đủ màu sắc, mùi hương.
Một mình không đồng nghĩa với cô đơn. Với nữ nghệ sĩ 9X người Sơn Tây (Trung Quốc), sống riêng ở Thượng Hải (Trung Quốc) là cách để trò chuyện với chính mình, nuôi dưỡng sáng tạo và định nghĩa tự do theo cách rất đời thường.
Lúc trẻ ai cũng nghĩ "nuôi con để sau này nhờ cậy", nhưng khi tuổi già ập đến, phải xách vali "di cư" giữa nhà con trai rồi nhà con gái, mọi chuyện lại không đơn giản như tờ giấy phân chia trách nhiệm.