Dâu thứ bị dâu cả "hành" tới số

Dương Hương,
Chia sẻ

Cúc không có ý kiến gì về mẹ chồng nhưng cô chán vô cùng khi phải sống cùng chị dâu cả xấu tính.

Ai nhìn vào cũng khen Cúc (Hàng Đào, Hà Nội) sung sướng: nhà chồng giàu, mẹ chồng hiện đại, xởi lởi... Sau những nụ cười gượng, Cúc thấy hổ thẹn, tủi nhục lắm. Từ ngày lấy Quân, cô chẳng thấy có ngày nào được yên bình. Cô không có ý kiến gì về mẹ chồng nhưng lại chán vô cùng khi phải sống cùng chị dâu cả xấu tính. 
 
Cúc quen anh Quân từ ngày học trên trường đại học, là người khiêm tốn lại ít nói, anh chẳng mấy khi nói về gia đình mình. Về đến nhà anh, cô mới biết gia cảnh nhà anh cũng rất sung túc. Chính điểm khiêm tốn này mà cô yêu anh. 
 
Ngay từ những ngày đầu làm dâu, Cúc đã bị mẹ chồng, chị dâu cho ra rìa. Nhớ lại thời gian đầu mới ra mắt gia đình anh Quân, Cúc thấy rất yên lòng khi chứng kiến cảnh chị dâu và mẹ chồng tương lai hợp nhau, suốt ngày vui đùa cười nói với nhau. 
 
Cúc là con dâu thứ 2 của mẹ, chị dâu cả hơn cô 7 tuổi, sành điệu, khéo léo, trước đây từng là hàng xóm của gia đình chồng Cúc.

Ngày ngày chị dâu bảo: “Cúc sướng nhé, chuyển hộ khẩu từ quê lên phố. Hành trình cưa cẩm thằng Quân của em chắc cũng gian truân đấy nhỉ?”.
 
Dâu thứ bị dâu cả
Cúc không có ý kiến gì về mẹ chồng nhưng cô chán vô cùng khi phải sống cùng chị dâu cả xấu tính (Ảnh minh họa).

Suốt ngày Cúc thấy mẹ chồng và chị Mi - chị dâu rủ rỉ với nhau chỗ này cắt tóc đẹp, chỗ kia mua hàng hiệu giá ổn…
 
Sau mấy lần hỏi Cúc, mẹ chồng và chị dâu thấy Cúc như gà mắc tóc, họ cười như nắc nẻ và bảo: “Đúng là gà quê, chẳng biết gì về cuộc sống”. Rồi chị dâu còn cười khoái trá khi thấy cái áo lót của Cúc treo trên sân phơi. Chị bảo: "Khiếp, nhìn cái áo lót của cô mà chị nghĩ là của bà nội cơ. Thay ngay đi em, nhìn cổ kính quá! Thế này mà chú Quân cũng yêu được cũng tài". 
 
Biết đó là những câu đùa của chị dâu nhưng Cúc cũng thấy chạnh lòng. Nhiều khi cô cảm giác lạc lõng trong chính ngôi nhà chồng của mình. 
 
Chị Mi đang làm trưởng phòng hành chính của một công ty tư nhân, thu nhập ổn định, nhà lại có điều kiện, chị lúc nào cũng tươi trẻ, xúng xính hết bộ này tới bộ quần áo kia. Thi thoảng cả nhà lại được chị chiêu đãi ăn hàng. Chị xởi lởi vui vẻ vậy nhưng khi có hai chị em, chị lại rỉ tai Cúc: “Ăn của thiên hạ mãi sao được em, em là dâu mới, phải ra mắt đi chứ”.
 
Nói chuyện với chồng, anh cũng ủng hộ việc "ra mắt" cả gia đình. Là người độc lập, Cúc quản lý lương hai vợ chồng, cô chọn một quán ăn vừa phải, đồ ăn cũng ngon. Nhưng đó là cảm nhận của riêng Cúc mà thôi, khi chị dâu cả đến nơi, cái gì chị cũng chê bai: “Chỗ ăn gì mà tối om thế này, lại còn có mùi hôi hám nữa”, “Đồ ăn thì dai nhách, nhân viên phục vụ mặt lạnh như tiền”, “Đúng là của rẻ là của ôi mà”…
 
Rồi chị Mi tiện thể lấy lòng mẹ chồng: “Em phải biết rằng mẹ không khỏe, phải chọn chỗ nào thịt mềm, chứ dai thế này em định cho mẹ móm sớm à?”, “Mẹ là người cũng danh gia vọng tộc, em lại đưa mẹ vào quán ăn như hàng vỉa hè thế này sao? Bụi bặm thế này viêm phổi chết”. Nói rồi chị quay sang bảo mẹ: “Mẹ nhỉ?”. 
 
Nhìn hai mẹ con họ rủ rỉ tâm sự với nhau, Cúc chạnh lòng ghê gớm. Khỏi phải nói mẹ chồng Cúc quý dâu cả thế nào. Dù cũng suy nghĩ nhưng Cúc cũng không nói thêm gì, cô trân trọng cuộc sống hiện tại bởi anh Quân là người chồng rất tốt, hiền lành, yêu vợ. Anh là kỹ sư giàn khoan nên việc anh đi công tác diễn ra thường xuyên. Cúc cũng chỉ mong làm hết sức, làm tròn bổn phận làm dâu, làm vợ để anh an tâm làm việc.
 
Cô cũng cố gắng học tập chị dâu cả trong khoản cập nhật xu hướng này nọ, quán nào ngon, phim nào hay để nói chuyện cho có tiếng nói chung với mẹ chồng, chị dâu. 
 
Rồi Cúc có thai, cả nhà ai nấy đều mừng nhưng duy có chị Mi là không thích. Mẹ chồng rất chiều chị Mi bởi chị nhanh nhẹn, khôn ngoan nhưng phải cái hiện đại quá, chị thích “từ từ rồi mới có con”, điều này làm mẹ phiền muộn. Nhưng từ ngày Cúc có bầu, đặc biệt lại là con trai, bà mừng lắm, bà yêu chiều Cúc hơn trước rất nhiều. Và đương nhiên sự ưu ái này khiến chị Mi càng tỏ vẻ khó chịu với Cúc. Chị Mi tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi mẹ chồng toàn tâm toàn ý chăm sóc con dâu thứ. 
 
Vì sức khỏe không tốt nên Cúc xin nghỉ việc không lương vài tháng để dưỡng thai. Chị Mi loan tin thông báo cho khắp nơi họ hàng, hàng xóm biết: “Cúc lấy được chồng giàu rồi nghỉ hưu non, không chịu làm gì, ngồi không ăn bát vàng”. 
 
Có lần, hai chị em dâu ở nhà, Cúc làm bánh ngọt mời chị, không hiểu ăn gì chị dâu bị đau bụng. Tối đó cả nhà về, chị Mi lu loa, bắt vạ Cúc “đầu độc” chị dâu. 
 
Lấy lòng không được, im lặng cũng chẳng xong, Cúc quyết tâm không dây dưa gì đến chị dâu nữa. Cô quyết định chờ khi chồng đi công tác về đợt này, anh chị sẽ dọn ra ở riêng.



Sau những lần đối xử bên trọng bên khinh của bố mẹ chồng nên hai chị em dâu dần dà chẳng ưa nhau.
Dâu thứ bị dâu cả
Chia sẻ