Cuộc chiến không hồi kết giữa chị em dâu

Trâm Anh,
Chia sẻ

Những mâu thuẫn trong gia đình không chỉ dừng lại ở mẹ chồng - nàng dâu, hay chị dâu - em chồng. Ngay đến các chị em dâu cũng có những trận chiến tranh ngầm rất cam go.

Nóng mắt với em dâu 

Từ trước đến giờ chị Thanh Ngọc (Chương Dương, Hà Nội) đi làm hay đi chơi, ở nhà hay ra đường đều diện những bộ độ “siêu kín”, từ đầu đến chân không hở tí nào. Chiếc đầm đươc chị cho là sexy nhất cũng dài tận tới gót chân. Còn lại đi đâu chị cũng chỉ mặc quần áo công sở, khuy cài cao chót vót tới tận cổ. Cuộc sống yên bình trôi qua đến khi chú Hai – em chồng chị, rước nàng về dinh thì chị mới thấy nguy hiểm. 

Chị Ngọc nóng mắt, bực tức khi mỗi ngày nhìn thấy Hạ - cô em dâu, son phấn rồi ăn mặc mát mẻ. 

Hạ kém chị Ngọc 9 tuổi, và đương nhiên ở cô có sự trẻ trung hơn, thoải mái, cởi mở hơn. Nhưng cũng chính vì cái vẻ “nhí nhảnh cá cảnh” này mà chị Ngọc không ưng. 

Cứ khi nào Hạ đi làm về tung tăng khoe có con cá ngon giẫy đành đạch mới mua được ở chợ hay có món gì lạ là Ngọc lại im thin thít “mặc kệ, cho mày nói một mình”. 

Rồi y như rằng món hôm đó Ngọc không thèm đụng đũa vào. 

Hạ vốn là một stylist, ăn mặc cũng khá có gu, thi thoảng lại hơi "trái khoáy" khiến cả nhà đỏ mặt bừng bừng khi diện quả váy ngắn do chính mình thiết kế. Dù trong lòng công nhận rằng con bé Hạ có gu phết, mặc gì cũng đẹp nhưng chị vẫn tỏ vẻ không thích ra mặt.

Cuộc chiến không hồi kết giữa chị em dâu 1
Sự khác biệt tuổi tác của hai chị em có lẽ là một trong những lý do, rồi thói quen sống 
khác nhau khiến Ngọc càng ngày chẳng ưa Hạ (ảnh minh họa).

Cứ thấy ai khen em dâu là Ngọc lại bĩu môi: “Tính nó tưng ta tưng tửng, suốt ngày giời ơi đất hỡi, hết mua vải chất đống trong nhà rồi tiếng máy khâu cứ kêu phè phè cả ngày ấy”. 

Ngọc không ít lần mát mẻ em dâu: “Cô ăn mặc cho vừa vừa phải phải thôi chứ. Nhà có đến 2 thằng đàn ông đấy”. 

Hạ vốn là người thoải mái, hay vui cười nên cũng chẳng để ý đến sự khó chịu của chị dâu. Sau bị nhắc nhở quá nhiều, nghĩ chị dâu chẳng có quyền hành gì mà can thiệp với đời tư, sở thích của cô nên Hạ cũng đốp chát thẳng thừng: "Em mặc gì là việc của em, sao chị cứ phải soi mói".

Cứ thế, Ngọc càng ngày càng xét nét em dâu hơn. Còn Hạ thì phớt lờ chị dâu, đến nói chuyện hay chào hỏi cô cũng không mở lời.

Hỉ hả vì chồng em dâu ngoại tình

Cùng chung cảnh ngộ như gia đình trên, song gia đình bà Tuyền (Quang Trung, TP HCM) còn rơi vào tình trạng căng thẳng hơn. Ông bà có ba cậu con trai, khi cả 3 anh đều có vợ con thì lúc đó là thời gian đỉnh điểm nhà ông bà suốt ngày có trận đấu ngấm ngầm giữa các nàng dâu

Trước khi em dâu út về nhà thì hai chị dâu kia cũng chọc ngoáy rồi nói xấu đủ điều nhưng khi có ma mới xuất hiện, họ hợp lực tấn công vì "con bé mới này xinh và ăn chơi quá, mặt cứ nhơn nhơn lên, thấy ghét". 

Vốn sinh ra trong gia đình có điều kiện, Phương thích gì là vung vít tiền, căn bản chị cũng là người kiếm tiền tốt. Chị dâu cả nghe nói học rất giỏi nhưng vì sinh 2 bé sát sàn sạt nên anh cả quyết định cho chị ở nhà trông con. 

Chị dâu thứ 2 thì làm trong công ty nhà nước cũng nhàn hạ. 

Từ ngày thấy em dâu hơn hớn về nhà, lúc nào cũng khoe nhiều việc rồi vừa ký được hợp đồng lớn này nọ, thi thoảng lại mời cả nhà đi ăn buffeet. Các chị dâu thấy "con bé này càng ngày càng gớm, nó nghĩ nó là ai?"

Rồi đến khi Phương có em bé, các chị em dâu thể hiện hết những nỗ lực trong cuộc đua khoe đồ chẳng biết bao giờ mới có hồi kết. Thấy em dâu vừa sinh em bé đã vác ngay về phòng một cái đàn piano to đùng, chị Hằng – dâu cả nói rất to trong bữa ăn với con gái: “Con thích học đàn không? Mai mẹ mua cho một cái đánh chơi?”. 

Phương bảo: “Chị mua làm gì, chị cho cháu lên phòng em dùng, đỡ phải mua”.

“Thôi, chị xin, cô mua về cất ngay lên phòng riêng, chị làm sao dám lên”, Hằng nói. 

Thấy chị dâu thứ 2 cũng ngồi hùa theo: "Em nghĩ đánh đàn là chỉ piano nhà em chắc, đàn có tỷ cái nhé", Phương hậm hực và quyết “hít le” luôn hai người này. 

Cứ có dịp Phương lại khoe ầm lên mua được đồ này đồ nọ, hai chị kia lại căng như dây đàn để nghĩ ra chiêu trị lại. Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra vào ngày Phương suy sụp vì phát hiện chồng ngoại tình, còn hai chị thì vui vẻ ra mặt, thậm thụt, cười đùa với nhau. Một hôm Phương tái mặt khi thấy cả xóm biết, hỏi ra hóa ra các chị dâu đi bêu rếu mình.

Xấu hổ, đau khổ, Phương bỏ về nhà mẹ trước sự hỉ hả của các chị dâu đố kị. Chị tâm sự: “Cũng là phận làm dâu đấy, nhưng sao phải thế cơ chứ. Hai chị ác quá!". 

Khi chồng Phương van xin tha lỗi nhưng Phương nhất quyết ly hôn. Chị bảo: "Một phần vì anh, một phần vì cuộc sống với các chị dâu, em mệt mỏi lắm". 



Nhiều nàng dâu ghê gớm đến mức dám bắt nạt cả chị chồng
Cuộc chiến không hồi kết giữa chị em dâu 2
Chia sẻ