Chung sống 6 năm, nàng dâu làm thơ tặng mẹ chồng

Thu Hương,
Chia sẻ

Đó là câu chuyện của nàng dâu tên Nguyễn Thị Hà ở xóm 3 xã Hoa Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An. Mẹ chồng của chị là bác Hoàng Thị Hà, người mà được chị chia sẻ "được sống cùng là một sự may mắn".

Nhắc đến mẹ chồng, nàng dâu 29 tuổi không giấu được sự nể phục. Hà kể, mẹ chồng mình làm nghề nông, công việc vất vả, một sương hai nắng nhưng bà vẫn cố gắng lo cho cả 5 con học hành nên người. Đó là một thành quả lớn lao mà không chỉ mẹ mà các con đều rất tự hào mỗi khi nhắc tới. Đến giờ, con cái đã thành đạt, lập nghiệp ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam, chỉ những dịp đặc biệt, cả nhà mới có cơ hội tề tựu đông đủ. Hà coi việc làm dâu và sống cùng mẹ chồng là một sự may mắn. 

Câu chuyện làm dâu được Hà chia sẻ một cách giản dị, mộc mạc nhưng vẫn chất chứa nhiều cảm xúc của của nàng dâu xứ Nghệ.

Chung sống 6 năm, nàng dâu làm thơ tặng mẹ chồng  1
Gia đình nhỏ của Nguyễn Thị Hà

Chào Hà, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân?

- Mình tên là Nguyễn Thị Hà, 29 tuổi, công tác tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Thành. Chồng mình là kỹ sư giao thông, vợ chồng mình đã có 2 cháu trai tên Minh Khôi và Minh Khoa. Vợ chồng mình hiện đang ở cùng gia đình chồng, tính từ ngày cưới đến nay, cũng gần 6 năm rồi.

Những ngày đầu đi làm dâu nhà chồng, bạn có mất nhiều thời gian để có thể hòa nhập được với cuộc sống mới?

- Cuộc sống mới ở nhà chồng, nói chung cũng có khác nhưng nếp nhà về cơ bản thì vẫn thế. Nhớ ngày mới về, mình cũng bỡ ngỡ lắm nhưng được cái là có mẹ và chồng ủng hộ nên mình bắt nhịp vai trò mới cũng nhanh. Hơn nữa, ngay từ lúc yêu chồng mình bây giờ, mình đã xác định sẽ cố gắng để nhập gia tùy tục, xem cha mẹ chồng là cha mẹ mình nên khi về làm dâu cũng không thấy vất vả lắm. Nhưng chắc cơ bản vẫn là do may mắn gặp được gia đình chồng tốt, bố mẹ chồng đều tâm lý.

Bạn có thể kể về chuyện 6 năm làm dâu của mình? Được biết, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của nhà bạn rất tốt đẹp?

- Mình sống trong nhà chồng có 4 thế hệ. Mẹ chồng mình làm ruộng nhưng nuôi 5 con học Đại học, ăn học đàng hoàng. Trước đây, mình cũng chưa có cơ hội được tiếp xúc nhiều với mẹ. Nhưng sau gần 6 năm chung sống với nhà chồng, mình thấy mẹ chồng là người rất đáng được nể phục và kính trọng. Không phải xuất phát từ chuyện gì to tát mà mình mới nói vậy đâu, chỉ là từ ngay những việc nhỏ trong nhà thôi. 

Chuyện mẹ chồng mình chăm bà nội là một ví dụ. Bà nội hiện tại đang ở với nhà mình là vợ đầu tiên của ông nội, không phải là người sinh ra bố chồng mình nhưng bố mẹ chồng mình chăm sóc, đối xử chu đáo chẳng khác gì mẹ ruột. Đó cũng là một tấm gương lớn mà mình nhìn thấy ngay từ những ngày đầu về nhà chồng.

Bà nội mình gần 100 tuổi nhưng rất khỏe mạnh, tuy chưa cần phải chăm bẵm nhưng nhìn cách mẹ chồng mình đối xử với bà, lo cho bà từng việc ăn uống đến ngủ nghỉ thì mình đều thấy rất có tâm. Bà nội vẫn còn minh mẫn, cũng có khi nói nhiều vì là người già mà, nhưng bố mẹ chồng mình thì không hề phàn nàn hay cau có gì cả. Mẹ chồng mình hay bảo được như bà nội bây giờ là cái phúc của nhà.

Chung sống 6 năm, nàng dâu làm thơ tặng mẹ chồng  2

Chung sống 6 năm, nàng dâu làm thơ tặng mẹ chồng  3
Hà bên chồng và hai con trai

Qua cách mà mẹ chồng bạn đối nhân xử thế, bản thân bạn có học hỏi được điều gì cho việc làm dâu của mình?

- Mẹ chồng mình tốt bụng, lại đảm đang và chân tình. Mẹ là nông dân nhưng suy nghĩ của mẹ lại rất hợp thời đại, mẹ thương con cháu, kính trọng mẹ chồng, tôn trọng yêu thương chồng. Sống với mẹ chồng mình lâu, mình lại càng cảm thấy mình cần phải học hỏi nhiều. 

Trong các câu chuyện bạn kể, nhiều người sẽ phải thắc mắc không hiểu bạn đang nhắc đến mẹ chồng hay mẹ đẻ. Hỏi thật, thâm tâm bạn có sự phân biệt đối xử nào không?

- Đối với mình, mẹ chồng cũng như mẹ đẻ. Trong suy nghĩ của mình, giả sử mẹ có sai điều gì thì đó vẫn là người sinh ra chồng mình. Trong khi thực tế thì mẹ lại tốt như vậy nên không có lý do gì để mình phải phân biệt đối xử cả.

Gần 6 năm sống cùng nhà chồng, “bát đĩa còn có lúc xô”, mẹ chồng – nàng dâu chắc cũng khó tránh khỏi việc có mâu thuẫn hay bất hòa?

- Câu hỏi của bạn, mình cũng đã từng được hỏi vài lần. Đúng là đến bát đĩa còn va chạm huống gì con người. Thực tế thì trong nhà mình, mẹ chồng nàng dâu chưa hề có gì đáng để gọi là mâu thuẫn, mình hi vọng sau này cũng sẽ vẫn như thế. (Cười) Mẹ chồng mình tâm lý, bất cứ khi nào có vấn đề gì hai mẹ con cũng mở lòng tâm sự với nhau. Mình cảm nhận được rằng mẹ chồng yêu thương mình nên mình càng phải cố gắng để không phụ lòng của mẹ và của cả chồng mình nữa.

Bạn có bí quyết gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình tròn vẹn trong suốt thời gian làm dâu nhà chồng vừa qua?

- Mình không có bí quyết gì cả. Tất cả những gì mình có chỉ là tình cảm, sự yêu thương, kính trọng để làm động lực. Lúc nào mình cũng ghi nhớ câu nói “xây thì khó mà dỡ thì dễ” nên chỉ biết cố gắng hơn nữa thôi.

Mình may mắn có tấm gương lớn là mẹ đẻ mình, bà cũng là dâu trưởng nên khi thấy mẹ đảm đang quán xuyến công việc, đối nội đối ngoại, mình cũng được thấm thía ít nhiều. Mình còn nhớ, mẹ đẻ mình thường nói, lo vì mình là nhỏ bé quá, chỉ sợ con không lấy được chồng. Nhưng lúc như vậy, mình thường bảo là mẹ đừng lo, con không đẹp bằng ai thì con sẽ cố gắng vào những mặt khác để bù đắp lại những thứ mình yếu. Đến khi lấy chồng, mình lại càng may mắn hơn khi có gia đình chồng sống tình cảm, hòa thuận.

Được biết là bạn còn làm thơ tặng mẹ chồng? Bạn có thể kể qua một chút về bài thơ này?

- Đây là lần đầu mình làm thơ, đây là cảm nhận của chính mình qua những năm sống với mẹ, nội dung được nhắc đến trong bài thơ là thực tế với gia đình mình. Mình vốn không giỏi thơ văn đâu. Bài thơ này mình nghĩ là do mạch cảm xúc tự nhiên mà ra chứ chắc mình khó có thể làm thêm bài nữa. (Cười) Bài thơ như sau:

Mẹ là mẹ của chồng tôi
Sớm hôm tất bật lo toan đủ điều
Lo cho cuộc sống gia đình
Nuôi con ăn học nên người thành thân
Thanh Chung - Tình - Hiếu - Thảo - Hiền
Các con của mẹ đều hiền đều ngoan
Trong nhà "Tứ đại đồng đường"
Vui tươi, hạnh phúc, ấm êm trong ngoài
Mẹ chồng trăm tuổi "trọng, chiều"
Với chồng kính trọng, một niềm sắt son
Yêu con, trọng rể, thương dâu
Khôi - Khoa - Hân - Nghĩa - Huyền - Phong cháu bà
Khôi - Khoa anh ở gần bà
Bà chăm, bà bế, cận kề kế bên
Em Hân - Huyền - Nghĩa - Với Phong
Kẻ Nam, người Bắc nhưng bà đều thương
Có năm mẹ chạy ba miền
Lo các dâu được: "Mẹ tròn, con vuông"
Phận là dâu trưởng trong nhà
Công lên, việc xuống mẹ đều đến tay
Tinh thần, trách nhiệm, yêu thương
Khắp nơi tề tựu anh em sum vầy
Bao dung, rộng lượng, tân thời
Chăm lo vun đắp mẹ trồng cây nhân
Mẹ là mẹ của chúng con
Yêu thương, kính trọng, suốt đời mẹ ơi!

Mẹ chồng bạn đã được đọc bài thơ này chưa? Bà phản ứng thế nào?

- Mình có đọc cho mẹ nghe rồi. Mẹ mình cười và có vẻ vui. Mình còn nhớ lúc ấy bà bảo là mẹ Minh Khôi bữa nay làm nhà thơ được rồi. Mình có đăng lên facebook thấy anh em bạn bè vào nhận xét và góp ý, mình còn chụp lại màn hình về đọc cho mẹ nghe. Thấy mẹ chồng mình vui, mình cũng cảm thấy hứng khởi.

Hỏi thật, đã khi nào bạn có ý định ở riêng?

- Thú thật rằng mình chưa có ý định đó. Mình nghĩ trong nhà giờ chỉ có bà, bố mẹ và hai vợ chồng, các em thì lập gia đình ở xa cả. Chồng mình là con trưởng nên ở với bố mẹ là đúng đạo hiếu rồi.

Chung sống 6 năm, nàng dâu làm thơ tặng mẹ chồng  4

Bác Hoàng Thị Hà bên cháu nội

“Con dâu là người tử tế”

Trò chuyện với bác Hoàng Thị Hà, mới thấy rằng cặp mẹ chồng – nàng dâu xứ Nghệ này có khá nhiều điểm giống nhau, về cách ăn nói thật thà mà vô cùng thân thiện.

Qua gần 6 năm chung sống, bác nhận xét thế nào về nàng dâu trưởng của mình?

- Bác không phải tự khen con dâu mình đâu nhưng quả thật, sống cùng vợ chồng con suốt thời gian vừa qua, bác thấy Hà đối xử với mọi người nhà chồng rất tử tế. Đúng thế, phải nói là tử tế. Ngần ấy năm, hai mẹ con chưa khi nào thấy có điều tiếng gì, nhà cửa hòa thuận, êm ấm. Điều này thì đi hỏi hàng xóm, chắc ai cũng biết.

Bác có 5 đứa con, 3 trai, 2 gái, giờ các con đều đã trưởng thành cả, cháu nội ngoại cũng đề huề. Lúc nào bác cũng nghĩ là mình trông lên chẳng bằng ai nhưng trông xuống thì cũng không kém gì ai cả, thấy con cái thành đạt, đoàn kết và thương yêu nhau thì quả thật là bác quá mãn nguyện rồi, đến giờ bác cũng không còn phải mong muốn thêm điều gì nữa cả.

Suốt thời gian vừa qua, có khi nào bác cảm thấy chưa hài lòng về điểm gì của con dâu mình không? 

- Bác thấy là bây giờ ai cũng khôn ngoan cả, Hà về nhà bác làm dâu nhưng chưa khi nào bác phải phàn nàn điều gì. Con dâu bác chăm chỉ, biết vun vén và sống chan hòa với anh em, kính trọng bố mẹ nên bác cũng thấy vui lắm. Con bác, có đủ cả gái lẫn trai nhưng bác vẫn coi Hà như con ruột, chứ không có sự phân biệt con gái, con dâu.

Hà có khoe bài thơ tự viết về mẹ chồng, bác có nhận xét gì về bài thơ con dâu tặng mình không?

- Hà có đọc cho bác nghe rồi. Bác chỉ biết nói là bác rất vui thôi. Với bác thì đấy đều là những lời chân thành nhất. Những gì Hà viết cũng là những điều xảy ra trong gia đình bác.

Cảm ơn bác về cuộc trò chuyện. Chúc gia đình luôn hạnh phúc và tràn ngập tình thương yêu!
Chia sẻ