Bộ mặt "tử tế" của vợ ngày giáp Tết

Phạm Mai,
Chia sẻ

Đôi chân bủn rủn, trời đất quay cuồng, anh Bắc không ngờ người vợ mà anh hết mực yêu thương chiều chuộng hóa ra lại có bộ mặt “tử tế” như thế.

“Ông bà già tưởng tao ngu chắc, mấy mụ nhà quê nghèo kiết xác mà bày đặt làm sang. Năm ngoái đã lừa tao mất gần chục triệu, cả đống tiền chứ ít à? Năm nay đừng có hòng mà kiếm được của con này một xu nhá!” - Anh Bắc đứng thần người ở cửa nghe vợ say sưa tám chuyện với bạn trong điện thoại, vừa nói tay vợ anh vừa đập đập vào mặt con gấu bông ở trên giường.

Nếu như trưa nay anh Bắc không có việc ghé qua nhà lấy ít tài liệu cho cuộc họp chiều nay của bộ phận, thì có lẽ không bao giờ anh biết được bộ mặt thật của cô vợ hiền lành, nàng dâu hiếu thảo mà bấy lâu nay anh và bố mẹ rất đỗi hãnh diện. 

Anh đã từng nghĩ mình may mắn khi có một người vợ hiền lành, sống tình cảm, biết quan tâm đến công việc và hoàn cảnh nhà chồng. 

Bộ mặt
Anh đã từng nghĩ mình may mắn khi có một người vợ hiền lành, sống tình cảm, biết quan tâm đến công việc và hoàn cảnh nhà chồng (Ảnh minh họa)

Mới lúc sáng, vợ anh còn là niềm tự hào của anh Bắc. Thấy mấy chị trong cơ quan than phiền về chuyện Tết nhất tốn kém, nhất là chuyện chi tiêu cho nhà chồng mà anh thấy thương cho mấy ông chồng của các chị. Cứ "thảo" như vợ anh có phải là đơn giản không, việc gì phải so đo nhà nội nhà ngoại làm chi cho mất tình cảm.

Tết năm ngoái, hai vợ chồng còn son rỗi nên về quê ăn Tết sớm. Ở quê anh có cái lệ, hễ anh em con cháu ai đi làm ăn xa lâu ngày về làng cũng đều đến chúc tết các bậc cao niên trong làng, trong họ. 

Mỗi lần đến, dù ít dù nhiều cũng mừng tuổi cho các cụ, các cháu mỗi người ít đồng gọi là phát lộc đầu năm. Nhà anh lại đông anh em nên để chúc Tết hết cô, dì, cậu, mợ thì bố mẹ và con cái đi chúc Tết cũng phải mất 2 ngày mùng một, mùng hai mới xong. Tết nào cũng thế, dù bận rộn tới mấy bố mẹ cũng bảo hai anh em nhà anh đi chúc Tết, kẻo không đi các cụ lại trách cả năm.

Vì là dâu mới, nên mẹ anh rủ con dâu hai mẹ con cùng đi chúc Tết chung cho vui. Nhân tiện mẹ giới thiệu con dâu với anh em nội ngoại luôn, sau này ra đường gặp nhau còn biết đường mà chào hỏi. 

Không vui, cũng không cãi lại, chị đi theo bà hết nhà này đến nhà khác, đến đâu người già có hoàn cảnh hơi khó khăn thì biếu 50 ngàn đến 100 ngàn. Nhưng cũng có nhà như nhà bác cả, hai vợ chồng đang ốm nằm một chỗ nên mẹ bảo chị biếu hai bác năm trăm ngàn cho hai bác mừng.

Mỗi lần đi chúc Tết về chị lại chui tọt vào phòng riêng của vợ chồng hết nằm phịch xuống thở dài rồi lại ngồi bật dậy đếm đi đếm lại tiền. Mấy lần ra khỏi nhà là chừng đó lần chị về nhẩm tính lại tiền và ghi vào sổ chi tiêu.

Thấy chị chẳng nói chẳng rằng anh cũng động viên ản ủi vợ “Cả năm, cả tháng biếu các cụ đôi đồng có sao đâu em. Mình cố gắng đi lại được vài năm rồi các cụ cũng 'đi' hết. Em có muốn thương cũng chịu” . Nhìn vợ tươi tỉnh trở lại, anh nghĩ vợ đã hiểu thấu đáo những lời anh nói.

Thế nhưng anh không hề biết, vợ anh đang có những tính toán của riêng mình. Từ Tết năm ngoái tới giờ anh vẫn thấy vợ hay gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông bà, mẹ con cũng nói chuyện vui vẻ và có vẻ hợp nhau. 

Tuy nhiên cứ mỗi đợt nhà có giỗ hay có ma chay, cưới hỏi gì chị đều bảo công ty nhiều việc, chị không về được và chuẩn bị sẵn cho anh túi hoa quả mang về thắp hương. Anh chỉ biết là chị bận chứ không hề biết, anh vừa ra khỏi cửa là chị cũng tung tăng rủ mấy chị bạn shoping. Sở dĩ chị không muốn về là vì chị sợ hao tiền tốn của với nhà chồng.

Lúc tối mẹ anh gọi điện vào bảo năm nay chị ở nhà chăm con nhỏ nên hai vợ chồng tranh thủ mang cháu về sớm ăn Tết cho vui rồi ra Tết nắng ấm mẹ vào chăm cháu luôn một thể. Chị dạ dạ vâng vâng bảo trời lạnh nên Tết này chắc không về được. Tắt máy, chị đưa cho anh một phong bì dán sẵn, bảo anh ra gửi xe về quê cho mẹ ăn Tết.

Thoáng chút bất ngờ, anh lấy làm lạ vì nhà chỉ cách ông bà chưa đầy 50 km, vợ chồng lại có ô tô thì chuyện thời tiết ở nhà và ở đây có gì khác nhau đâu. Chưa kịp hỏi vợ thì con khóc, sáng ra vội đi làm nên anh cũng quên khuấy đi. 

***

Chị đang say sưa mách nước cho bạn những tuyệt chiêu trốn Tết hiệu nghiệm vừa nghĩ ra mà không hề hay biết chồng chị đã ngồi quỵ xuống từ khi nào. Đôi chân bủn rủn, trời đất quay cuồng, anh Bắc không ngờ người vợ mà anh hết mực yêu thương chiều chuộng hóa ra lại có bộ mặt “tử tế” như thế. 

Bộ mặt
Đôi chân bủn rủn, trời đất quay cuồng, anh Bắc không ngờ người vợ mà anh hết mực yêu thương chiều chuộng hóa ra lại có bộ mặt“tử tế” như thế (Ảnh minh họa)

Chợt anh thò tay vào ngực áo khi nghe tiếng vợ bô bô: “Lúc nãy tao vừa quẳng cho lão Minh mấy đồng gửi về cho các cụ ăn Tết cho gọn chuyện rồi”. 

Lấy từ trong túi áo ra, mở phong bì anh đếm đi đếm lại 1 tờ, 2 tờ, ba tờ,…đúng 10 tờ 100 ngàn còn mới nguyên. Chắc là vợ vừa lấy ra từ 50 triệu tiền thưởng Tết mà anh đưa cho vợ hôm kia? Lẽ nào anh nhìn nhầm?
Chia sẻ