Anh chồng này xứng đáng được cho vào viện bảo tàng vì những hành động vô cùng tình cảm dành riêng cho vợ, sẵn sàng "mặc váy" của vợ mà không hề kêu ca!
Dù đã kết hôn được hơn 60 năm nhưng ông bà của Ngọc Thiên vẫn tình cảm như ngày mới yêu.
Xem xong clip mà dân mạng cũng không biết nên thả "buồn" hay "haha" cho các con khi rơi vào trường hợp này nữa!
Hành động được cho là thể hiện sự hy sinh của người mẹ lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi đăng tải trên mạng xã hội.
Mình nói sao anh gọi mà không bắt máy, cũng không gọi cho anh. Thì mình thấy bạn ấy đưa tay lên miệng và lắc tay. Và mình mở điện thoại lên nhận được 1 dòng tin nhắn: "Xin lỗi, mình câm".
Mỗi lúc chúng ta đều có một sự cố chấp nhất định vì cái tôi quá lớn, vì tổn thương quá nhiều. Nhưng...
Đàn ông mà, bảo phụ nữ đợi vài ba ngày, rồi dăm ba tháng, lại vài ba năm, thì các anh cũng có mất mát hay thâm hụt gì đâu. Nhưng phụ nữ có đủ son trẻ bao lâu mà cứ hoài công đợi anh hết bận.
Đàn ông dám vỗ ngực kiếm triệu đô, dám khoe nhà lầu, dám khoe xe hơi, dám kiêu hãnh trên bàn nhậu nhận mình là tay chơi số một, nhưng mấy ai dám nhận mình là một người đàn ông thương vợ?
Có cô vợ nghịch ngợm, lầy lội thế này thì chồng cũng đành chào thua. Nhưng đó cũng là chất xúc tác giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, sâu đậm...
Sau hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, dù Thi hành án dân sự TP.Biên Hòa nhiều lần tiến hành cưỡng chế bàn giao bé trai (SN 2016) cho chị Hạnh nhưng không thành bởi vấp phải sự phản đối, quyết không giao con từ phía người chồng.