Chuyến đi chúc Tết đầu năm đã biến thành bi kịch khi bà Nguyễn Thị H. bất ngờ bị Bùi Vĩnh An đi xe áp sát, giật tài sản khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị xe tải va chạm dẫn đến tử vong tại chỗ. Ngoài ra, Lê Thị Hà M. ngồi phía sau xe bà H. cũng bị thương nặng.
Tết nhất là dịp gia đình, người thân tụ họp lại sau 1 năm làm việc bận rộn, chưa có thời gian quan tâm nhau sát sao. Với trẻ nhỏ, đây là dịp được theo chân bố mẹ đến chúc Tết họ hàng, được gặp thêm nhiều người và cả được mừng tuổi.
Mọi người đều muốn được vui vẻ trong Tết Nguyên Đán, nhưng đừng biến sự xấu hổ của con để mua những phút giây thư giãn của bản thân và người xung quanh.
Lên đồ cực ngầu rồi nhưng vì cơn mưa như trút, cậu bé đang độ tuổi mầm non đành phải nằm nhà. Tình cảnh này có lẽ nhiều người ở miền Bắc đều cảm thông, nhưng biểu cảm của bé trai này mới thật hài hước.