"Đàn bà chỉ giỏi đổ vấy lỗi cho đàn ông!"

Đặng Tuyền,
Chia sẻ

Nếu 90% đàn ông có suy nghĩ ngoại tình thì cũng từng ấy phụ nữ suy nghĩ tương tự. Nhưng nực cười ở chỗ, các chị hay đổ lỗi cho đàn ông, cứ như các chị là nạn nhân của chuyện ngoại tình ấy.

Từng thất bại trong hôn nhân, anh Trần Lê Hải, 32 tuổi (Tôn Đức Thắng, HN) mỗi khi nghĩ tới bị vợ cắm sừng, anh vẫn thấy đau. Với anh, anh không thể tha thứ cho vợ ngoại tình. Bởi vì việc vợ ngoại tình, không phải đánh vào sỹ diện của một thằng đàn ông là anh mà nó đánh vào lòng tin, tình yêu trọn vẹn của anh từng đặt cả vào vợ.

Cùng nghe những trải lòng của người đàn ông khi có vợ ngoại tình.

Không hay lắm khi gợi lại chuyện cũ của anh. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ bản thân anh cũng đã nguôi ngoai?

Nghe đàn ông nói chuyện gia đình, nó vô lý và thấy người đàn ông khổ sở. Cô đang dồn tôi vào thế của một người đàn ông khổ sở đấy! (Cười)

Người ta bảo tôi bị vợ phản bội, đó là nói nhẹ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có một tiếng nói rằng tôi bị cắm sừng. Một thằng đàn ông bị cắm sừng, cô không hiểu cảm giác là như thế nào đâu. Cô nói tôi nguôi ngoai, thực chất tôi không nghĩ tới, nhưng khi bị động chạm đến thì vẫn đau. Rất đau!


Người ta bảo tôi bị vợ phản bội, đó là nói nhẹ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có một tiếng nói rằng tôi bị cắm sừng. Một thằng đàn ông bị cắm sừng, cô không hiểu cảm giác là như thế nào đâu (Ảnh minh họa)

Tôi xin lỗi! Tôi biết là nói chuyện gia đình với anh thật khó và sẽ gây những động chạm. Nhưng nếu có thể, anh nói một vài điều anh suy nghĩ về gia đình chẳng hạn…

Nói đến gia đình là nói đến khó khăn và mâu thuẫn, gia đình nào cũng thế. Con người ta đứng trước những khó khăn, có người vượt qua được, có người không. Nhiều cặp vợ chồng vượt qua được khó khăn, mâu thuẫn gia đình. Nhưng có những cặp vợ chồng mãi mãi thất bại. Vợ chồng tôi là một dạng thất bại.

Nhưng thất bại của gia đình tôi và cá nhân tôi nói riêng nó mang màu sắc quá nặng nề đối với một người đàn ông. Người phụ nữ là người có vai trò rất lớn trong gia đình. Nếu một người đàn ông không may ngã vào lòng một người phụ nữ khác ngoài vợ, bước đường dừng, quay lại của anh ta rất dễ dàng. Người phụ nữ thì khác.

Có thể tôi ích kỷ, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi không thể tha thứ cho vợ mình. Tôi biết phụ nữ nhiều người ngoại tình, thời nay là phổ biến, nhưng tôi không ngờ áp dụng trong trường hợp của mình lại khó chấp nhận như vậy. Nó không phải đánh vào sỹ diện của một thằng đàn ông, mà nó đánh vào lòng tin, tình yêu của anh ta. Ai lấy vợ cũng đặt niềm tin trọn vẹn ở vợ.

Nói về chuyện ngoại tình, anh có nghĩ là phụ nữ dễ dàng chấp nhận chuyện ngoại tình của chồng hơn là đàn ông chấp nhận chuyện ngoại tình của vợ?

Phụ nữ còn được cảnh báo chồng trăng hoa, nhưng đàn ông không bao giờ được cảnh báo gì về một người vợ hư hỏng. Thế nên, tôi bị gục ngã.

Tôi không bênh gì đàn ông, có điều, lòng tin của đàn ông với phụ nữ khác với lòng tin của người phụ nữ đối với đàn ông. Đàn ông chịu ảnh hưởng của suy nghĩ về người phụ nữ truyền thống. Anh ta lúc nào cũng tin lấy được vợ đảm đang, yêu chồng yêu con. 

Như thế nghĩa là những người phụ nữ ngoại tình chỉ là con số cá biệt?

Làm sao cá biệt được khi một người đàn ông đi ngoại tình với một người phụ nữ. Nếu đàn ông đi ngoại tình bao nhiêu thì phụ nữ cũng sẽ đi ngoại tình bấy nhiêu, có điều kín đáo hơn. 

Vấn đề đặt ra ở đây nằm ở lòng tin như tôi nói rồi đấy. Đàn ông không được giáo dục sự đề phòng phụ nữ hư hỏng và đặc biệt chẳng anh nào có đủ thời gian mà suy xét vợ mình ngoại tình hay không. Chúng tôi có nhiều việc để làm và đặt niềm tin vào vợ. Một vài người đàn ông ghen tuông vợ được coi là trường hợp cá biệt. 

Thông thường, đàn bà hay ghen tủn mủn. Tôi nghĩ có lí do. Bởi các cô hay khuất tất nên các cô nghĩ chồng mình như thế. Tại sao các cô không yên tâm về hành vi của chồng? Chính các cô nhiều khi hiểu chuyện ngoại tình hơn các ông chồng là đằng khác. 

Nếu 90% đàn ông có suy nghĩ ngoại tình thì cũng từng ấy phụ nữ suy nghĩ tương tự. Có điều các bà, các chị hay đổ lỗi cho đàn ông, cứ như các bà là nạn nhân của chuyện ngoại tình ấy. Tôi xin lỗi, nhưng hình như câu nói của các cụ: Gái đĩ thì già mồm không sai tẹo nào.

Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh lúc này. Hình như anh đang rất bức xúc nên anh có những phát ngôn như vậy…

Các cô hay có cái trò “dí” đàn ông vào những sai phạm kiểu như ép cung, mớm cung người ta vậy. Tranh cãi với các cô đúng là nhức đầu mệt óc. Đàn bà xưa mà phản bội chồng sẽ bị đem gọt đầu bôi vôi, thả trôi sông. Tất nhiên, giờ không ai dùng hình phạt đó nữa. Nhưng có cảm giác người phụ nữ đi ngoại tình bình thản hơn.

10 người đàn ông ra đường thì 9 tên bị vợ dính chữ lăng nhăng lên mặt. Còn lại 10 người phụ nữ ra đường thì có đến 9 người tự dán cho mình chữ đoan trang, chính trực lên mặt. Các cô không nghĩ 9 người đàn ông kia lăng nhăng với ai sao? (Ảnh minh họa)

Ai biết trong lòng những người tử tế nghĩ gì. Ai mà công nhận mình già mồm chứ? Thực tế ở Việt Nam, không đâu lại như Việt Nam, thì 10 người đàn ông ra đường thì 9 tên bị vợ dính chữ lăng nhăng lên mặt. Còn lại 10 người phụ nữ ra đường thì có đến 9 người tự dán cho mình chữ đoan trang, chính trực lên mặt. Các cô không nghĩ 9 người đàn ông kia lăng nhăng với ai sao?

Lâu rồi tôi không nói chuyện với phụ nữ về phụ nữ. Nhưng khi nói chuyện thì kết quả như thế này đây. Nếu bảo tôi tiêu cực thì tôi chỉ biết tôi sợ phụ nữ Việt ghê gớm. Cảm giác có một thế giới ngầm đầy lẳng lơ trong hầu hết phụ nữ các cô. 

Thôi thì, như cô nào đó, tuyên bố thẳng thừng quan điểm sống là tôi lẳng lơ còn hơn các bà khẳng định mình đoan chính mà hành động đoan chính lại đáng ngờ. Nếu hòn đất mà biết nói năng, tôi đồ rằng nó sẽ đồng ý với ý kiến của tôi. Phụ nữ thì chẳng bao giờ công nhận một điểm xấu nào của mình. Đến những mụn trứng cá trên mặt còn được che phủ nữa là những tính xấu…

Tôi xin phép được dừng câu chuyện tại đây. Thôi thì, tôi xin được để mọi người tự đánh giá!

Chia sẻ