Bi hài những tuần trăng mật nhớ đời

Thu Nguyễn,
Chia sẻ

Ngay buổi tối hôm cưới, Bích đã gần như tức điên lên khi nghe chồng thông báo: “Ngày kia bọn mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật, mẹ sẽ đi cùng chúng mình em ạ”.

Ngày nay, xu hướng hưởng tuần trăng mật sau cưới của các cặp vợ chồng đã trở nên phổ biến. Tuần trăng mật là quãng thời gian thơ mộng và lãng mạn nhất để khởi đầu cho một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng có được một tuần trăng mật như ý muốn, nhiều đôi vợ chồng đã phải trải qua một tuần trăng mật không thể nào quên vì nó khiến họ dở khóc, dở mếu.

Tuần trăng mật cho… 3 người

Ngay buổi tối hôm cưới, Bích đã gần như tức điên lên khi nghe chồng thông báo: “Ngày kia bọn mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật mẹ sẽ đi cùng chúng mình em ạ”. Bích hiểu sở dĩ có cái lí do này là vì Đức - chồng cô là người con duy nhất của bà Hậu. Bố Đức mất từ khi anh mới chập chững biết đi, thương con bà Hậu ở lại một mình nuôi con. Biết bà Hậu phải trải qua nhiều vất vả mới nuôi mình khôn lớn lên không mấy khi Đức làm trái ý bà hay để bà phật lòng. Và việc bà Hậu muốn đi cùng vợ chồng Bích trong tuần trăng mật này là một minh chứng.

Mới nghĩ đến cảnh ở nơi du lịch, muốn đi đâu, làm gì cũng có mẹ chồng kè kè bên cạnh Bích đã ấm ức. Cô cảm thấy tức tối khi vừa mới bước chân vào cuộc sống hôn nhân mà ít thời gian ngắn ngủi riêng tư cũng không được trọn vẹn. Nhưng Bích cũng không biết làm thế nào vì lí do mà bà Hậu đưa ra có vẻ rất hợp lí: “Bao năm qua mẹ vất vả nuôi thằng Đức khôn lớn. Nhưng từ ngày nó trưởng thành, đi làm nó bận tối ngày chẳng có thời gian đưa mẹ đi đâu. Giờ nó được nghỉ một tuần sau ngày cưới để đi du lịch, mẹ mới xin đi cùng. Tuổi mẹ cũng đã cao, chỉ muốn được cùng con cái đi đây đi đó một tí cho biết. Mà đi các con cứ làm những việc mình muốn mẹ cũng chẳng làm phiền đâu”. Mặc dù biết thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng lẽ nào vừa mới về nhà chồng lại đã gây xích mích với mẹ chồng nên cô đành nín nhịn.
 

Quả đúng như những gì Bích hình dung. Ở nơi du lịch, mặc dù thuê hai phòng trong khách sạn nhưng ban ngày vợ chồng cô đi đâu tham quan, ngắm cảnh ở đâu cũng có bà Hậu đi cùng. Nhiều lúc Bích muốn cùng chồng chụp vài kiểu ảnh tình tứ như bá vai, ôm hôn làm kỉ niệm cũng ngại vì mẹ chồng cứ đứng ngay bên cạnh chờ đợi. Thành thử suốt cả chuyến đi, những bức ảnh của hai vợ chồng chỉ toàn là đứng ngây ra bên cạnh nhau, cùng lắm là có cái ôm khoác vai.

Bữa tối hôm đó, vì muốn tạo một chút không gian lãng mạn dành tặng vợ, sau khi cả ba người ăn qua quít ở phòng ăn của khách sạn, Đức đặt riêng một bàn ăn với vài món ăn Âu, rượu vang và ánh nến ở phòng của hai vợ chồng. Bữa ăn vừa mới bắt đầu thì tiếng cửa phòng vang lên. Bà Hậu bước vào, nhìn bàn ăn bà vui vẻ nói: “Bữa tối lúc nãy mẹ ăn cảm thấy ăn không ngon miệng nên giờ định sang rủ hai con đi ăn thêm cái gì đó ai dè hai đứa đã gọi đồ ăn rồi à. Thế thì ăn luôn tại phòng cho tiện”. Vậy là kế hoạch cho một buổi tối riêng tư lãng mạn đổ bể. Bích chỉ còn biết “méo mặt” ngậm ngùi cùng mẹ chồng tận hưởng những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ trăng mật!

Tuần trăng mật khốn khổ vì thời tiết

Linh cùng chồng cũng có một tuần trăng mật không thể nào quên nhưng lí do gây hại là vì… thời tiết. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, hai vợ chồng Linh chưa một ngày ra ngoài Bắc, chính bởi vậy sau ngày cưới, Linh và chồng lựa chọn địa điểm là Hà Nội để vừa du lịch vừa thử trải nghiệm cảm giác lạnh của mùa đông. Ai dè, vừa mới ra tới nơi, chồng Linh không quen với thời tiết nên lăn ra ốm liệt giường. Bản thân Linh không đến nỗi nặng như chồng nhưng toàn thân nổi mẩn ngứa, phát cước lên vì lạnh. Gần một tuần trời hai vợ chồng Linh nằm bẹp trong khách sạn, vì tuor du lịch đã được lên sẵn, hơn nữa cô và chồng cứ hi vọng sẽ nhanh chóng hồi phục để kịp đi đây đi đó một chút nào ngờ cho tới tận ngày cuối cùng quay về Sài Gòn cô và chồng vẫn chưa khỏi ốm.

Đồng cảnh ngộ với Linh, Hằng cũng phải trải qua một tuần trăng mật buồn tẻ vì… mưa. Vốn là những người ham thích du lịch rừng núi, Hằng cùng chồng lên dự định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Sapa. Cô muốn tận hưởng cảm giác ngắm nhìn quang cảnh hoang sơ của miền sơn cước, tận hưởng vẻ hùng vĩ của rừng núi để rồi trước không gian rộng lớn đó Hằng có thể dựa đầu vào vai chồng để thấy được chồng bao bọc và che chở. Mới tưởng tượng tới điều đó thôi Hằng đã thấy thích thú vô cùng. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, khi Hằng và chồng vừa tới nơi thì trời đổ mưa. Những trận mưa xối xả của vùng sơn cước khiến người ta không thể đi đâu vì đường trơn nguy hiểm. Tưởng cùng lắm là một ngày sẽ tạnh, không ngờ mưa ròng rã suốt 3 ngày liên tiếp. Vậy là trong 3 ngày hưởng tuần trăng mật ấy, Hằng và chồng không còn cách nào khác là ngồi trong nhà nghỉ, nhìn qua cửa sổ ngắm nước mưa và mấy bụi cây bầm dập. Không chỉ có vậy, ở đây sóng điện thoại kém, mạng internet cũng chập chờn, hai vợ chồng Hằng cứ như bị cô lập chứ chẳng giống như đi du lịch. Hằng chỉ mong trời mau tạnh để có thể về chứ không còn thiết tha gì nữa…

Có thể với nhiều người tuần trăng mật không thể nào quên vì nó thật tuyệt vời nhưng với một số người, tuần trăng mật đáng nhớ bởi chỗ nó thật… kì cục. Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa điều thú vị nho nhỏ, nếu vì một lí do nào đó khiến những ngày trăng mật của bạn gặp phải một vài sự cố nho nhỏ thì cũng đừng vội buồn hay chán nản hãy coi đó như một điều đặc biệt đầy ngẫu hứng để bước vào cuộc sống hôn nhân với vô số niềm vui khác đang chờ đón.

Chia sẻ