Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Từ việc hỏi cưới Triệu Lệ Dĩnh, qua 1 hồi truyền miệng, Phùng Thiệu Phong lại bị hiểu nhầm là yêu đương cô chị gái Trương Giai Ninh.

Tập 37 của phim truyền hình Minh Lan truyện vừa lên sóng với loạt diễn biến xoay quanh bộ đôi Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) và Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh). Thịnh Minh Lan quả là cô gái lận đận đường tình duyên khi liên tục gặp xui xẻo, trắc trở chuyện lấy chồng.

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 1.

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 2.

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 3.

Hạ Hoằng Văn đã bỏ lỡ mối lương duyên với Minh Lan chỉ vì quá nhu nhược.

Trước đó, tổ mẫu có ý định gả Minh Lan cho Hạ Hoằng Văn thiếu gia. Hôn lễ gần cử hành thì phía Hạ Hoằng Văn yêu cầu được nạp thiếp cùng với ngày cưới Minh Lan. Cho rằng như thế là thiệt thòi, Minh Lan quyết liệt cự tuyệt. Dẫu cho Hạ Hoằng Văn có van nài thế nào, Minh Lan cũng không chấp nhận. Minh Lan cho rằng chàng trai này tuy có tốt nhưng lại không dành cho nàng. Khi biến cố xảy đến, trong lòng Minh Lan chẳng có cảm giác đau khổ, xót xa, điều này cũng đồng nghĩa với chuyện nàng không thực tâm yêu Hạ Hoằng Văn.

Hôn lễ bất thành, tưởng chừng Minh Lan sẽ khép lòng, xa lánh tất cả mọi người, nào ngờ ông trời lại ban cho cô một mối lương duyên khác. Mọi chuyện bắt đầu khi Cố Đình Diệp liên tục lập được chiến công, trở thành vị tướng quân dũng mãnh, được người đời ngưỡng mộ. Đến tuổi lập chính thất, Cố Đình Diệp vẫn dửng dưng như không. Chẳng phải Cố Đình Diệp có vấn đề gì, chỉ là chàng ta đã "nhòm ngó" Thịnh Minh Lan từ lâu nhưng chưa dám ngỏ ý. 

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 4.

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 5.

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 6.

Anh trai của Minh Lan và Cố Đình Diệp có cuộc nói chuyện về việc cưới gả.

Một ngày kia, khi gặp anh trai của Minh Lan, Cố Đình Diệp mới lấy hết dũng khí nhắc chuyện cưới vợ. Nhưng oái oăm thay, Cố Đình Diệp chỉ bảo rằng muốn cưới 1 tiểu thư họ Thịnh xinh đẹp, nết na mà không nhắc tên người ấy là ai. Vậy rồi anh trai của Minh Lan lại tưởng nhầm người Đình Diệp muốn cưới là Như Lan (Trương Giai Ninh). 

Khi gia đình họ Thịnh biết chuyện, ai cũng choáng váng, bất ngờ. Dẫu vậy, Thịnh lão gia và Đại nương tử vẫn vui mừng khôn xiết vì nghĩ rằng Như Lan sắp được gả cho Cố Đình Diệp - Cố tướng quân quyền cao chức trọng. Câu chuyện "tình em duyên chị" thực sự là có thật, muốn cưới cô em lại thành ra cô chị. Chẳng những thế, cô chị Như Lan còn gào khóc thảm thương vì nghĩ rằng sắp bị gả đi mất rồi.

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 7.

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 8.

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 9.

Tình chị duyên em là có thật: Phùng Thiệu Phong đòi cưới Triệu Lệ Dĩnh, nhưng gia đình lại gả cô chị gái  - Ảnh 10.

Minh Lan an ủi Như Lan trong đêm tối.

Cô em Minh Lan hồn nhiên, trong sáng lại còn đi an ủi cô chị mà không hề hay biết người sắp xuất giá chính là mình. Chuyện cưới xin lằng nhằng của các tiểu thư nhà họ Thịnh cứ đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tuy nhiên, chính vì quá rắc rối nên mạch phim luôn được duy trì, thông qua từng tập, các diễn viên càng đẩy cao diễn xuất tâm lý, làm người xem bị chìm trong thế giới cổ trang với nhiều điểm xem lý thú. 

Chia sẻ