Tin chính thức: Bác sĩ Vũ Hán từng cảnh báo về dịch viêm phổi được xác nhận đã qua đời, để lại vợ đang mang thai nhiễm virus corona

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

"Bác sĩ nhãn khoa của bệnh viện Li Wenliang của chúng tôi không may bị nhiễm virus corona trong quá trình làm việc trong cuộc chiến chống lại dịch coronavirus", thông cáo mới nhất của bệnh viện viết.

Bệnh viện Trung ương Vũ Hán xác nhận vào 2 giờ 58 phút (giờ địa phương), Li Wenliang, bác sĩ từng được coi là người hùng của Trung Quốc trong việc cảnh báo công chúng về một căn bệnh "giống như SARS" vào tháng 12 năm 2019 đã qua đời. Đây là tin xác nhận chính thức sau một loạt các tuyên bố mâu thuẫn về tình trạng của ông từ bệnh viện và các cơ quan truyền thông của Trung Quốc.

Tin chính thức: Bác sĩ Vũ Hán từng là người hùng trong cuộc chiến qua đời, để lại vợ đang mang thai nhiễm virus corona - Ảnh 1.

"Bác sĩ nhãn khoa của bệnh viện Li Wenliang của chúng tôi không may bị nhiễm coronavirus trong quá trình làm việc trong cuộc chiến chống lại dịch coronavirus", thông cáo mới nhất của bệnh viện viết.

"Ông ấy đã chết vào lúc 2:58 sáng ngày 7 tháng 2 sau khi nỗ lực hồi sức không thành công".

Trước đó vào tối thứ Năm, một số cơ quan truyền thông nhà nước đã đưa tin về cái chết của Li. Nhiều giờ sau đó, bệnh viện Trung ương Vũ Hán đưa ra tuyên bố cho biết Li vẫn còn sống và đang trong tình trạng nguy kịch, nói thêm rằng họ đang "cố gắng hồi sức cho anh".

Phương tiện truyền thông nhà nước sau đó đã xóa các tweet trước đó của họ. Bệnh viện sau đó mới xác nhận chính xác thời điểm anh tử vong là vào sáng ngày 7/2.

Tin chính thức: Bác sĩ Vũ Hán từng là người hùng trong cuộc chiến qua đời, để lại vợ đang mang thai nhiễm virus corona - Ảnh 3.

Bệnh viện xác nhận chính xác thời điểm BS Li tử vong là vào sáng ngày 7/2.

Li Wenliang - "Người hùng" của Vũ Hán

BS Li đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại virus cực nguy hiểm chưa từng thấy trước đây và chính nó đã cướp đi mạng sống của anh. Vào tháng 12, anh đã đăng trong nhóm cựu sinh viên trường y của mình trên ứng dụng nhắn tin Trung Quốc WeChat rằng 7 bệnh nhân từ một chợ hải sản địa phương đã được chẩn đoán mắc bệnh giống SARS và được cách ly trong bệnh viện của anh ở Vũ Hán. Ngay sau khi đăng tin nhắn, BS Li đã bị cảnh sát Vũ Hán buộc tội về tin đồn. Anh là một trong số các bác sĩ bị cảnh sát đặc biệt nhắm đến vì luôn cố gắng đưa tin cảnh báo thiếu căn cứ, gây hoang mang về loại virus gây bệnh viêm phổi cấp giết chết nhiều người trong những tuần đầu của đợt bùng phát, làm hơn 28.000 người mắc bệnh và giết chết hơn 560 người.

BS Li đã nhập viện vào ngày 12 tháng 1 và xét nghiệm dương tính với virus corona vào ngày 1/2.

Tin chính thức: Bác sĩ Vũ Hán từng là người hùng trong cuộc chiến qua đời, để lại vợ đang mang thai nhiễm virus corona - Ảnh 4.

BS Li đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại virus cực nguy hiểm chưa từng thấy trước đây và chính nó đã cướp đi mạng sống của anh.

Thời báo Hoàn cầu lần đầu tiên tuyên bố BS Li đã tử vong trong một tweet vào khoảng 10:40 tối giờ địa phương tối qua, liên kết đến một báo cáo trích dẫn bạn bè và bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Sau đó vài giờ, tờ báo này đã xóa bài đăng. Các phương tiện truyền thông khác của Trung Quốc cũng xóa các báo cáo về cái chết của ông mà không có lời giải thích.

Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một thông điệp chia buồn sau các báo cáo ban đầu rằng Li đã chết nhưng sau đó đã cập nhật tuyên bố của họ để nói rằng họ không có bất kỳ thông tin nào về tình trạng của bác sĩ. Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã ban hành một tuyên bố mới xác nhận cái chết của ông sau ngày hôm đó.

BS Li ra đi để lại người vợ còn đang mang thai cũng nhiễm virus corona. Đây thực sự là nỗi đau quá lớn đối với gia đình của vị bác sĩ xấu số này. 

Số người chết và số người nhiễm virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán tiếp tục gia tăng, không có dấu hiệu chậm lại mặc dù các phương pháp kiểm dịch dân số và kiểm soát dân số nghiêm ngặt được áp dụng ở miền trung Trung Quốc.Số trường hợp được xác nhận trên toàn cầu đứng ở mức 28.275 vào thứ năm, với hơn 28.000 trường hợp ở Trung Quốc. Số trường hợp ở Trung Quốc tăng 3.694, tương đương 15%, vào ngày hôm trước. Cho đến nay đã có 56 người chết, tất cả trừ hai trong số đó là ở Trung Quốc, một ở Philippines và một ở Hồng Kông.

(Nguồn: Edition)

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại: https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

Bạn đừng quá lo lắng, Châu Á chúng ta đã đẩy lùi được tới BA đại dịch cúm trong quá khứ - Ảnh 11.
Chia sẻ