BÀI GỐC “Mùng 2 Tết anh ra, mình cùng vượt rào em nhé!”

“Mùng 2 Tết anh ra, mình cùng vượt rào em nhé!”

Nói thật, em đang không biết phải làm sao nữa khi bạn trai em mấy ngày hôm nay cứ liên tục nhắc về dự định 2 đứa sẽ “vượt rào” trong mấy ngày Tết sắp đến.

2 Chia sẻ

Thuê nhà nghỉ ở cùng phòng với người yêu có dễ dãi?

,
Chia sẻ

Hai ngày ở nhà nghỉ chúng tôi dừng lại ở cái ôm và trao nhau nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu đời tôi dành cho người khác giới vì anh là mối tình đầu của tôi.

Tôi và người yêu mới quen nhau 3 tháng. Tôi đã 29 tuổi và anh hơn tôi 4 tuổi. Ở cái tuổi này cũng đủ chín chắn nhìn nhận về tình yêu phải không các bạn. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau và anh ấy có đến nhà để chào bố mẹ tôi trong dịp Tết vừa qua. Anh cũng nhiều lần đưa tôi đi giới thiệu với bạn bè và người thân của anh, qua đó tôi cũng hiểu được phần nào đó anh đến với tôi là chân thành.


Gần đây anh có rủ tôi đi Đắc Lắc để giúp anh một số việc và sẵn tiện thăm người thân. Tôi đồng ý đi nhưng trước khi đi tôi có gọi điện báo cho ba mẹ biết là sẽ đi Đắc Lắc có việc cùng anh và thăm cô của tôi luôn. Nghe tôi nói vậy ba mẹ tôi không đồng ý vì con của cô tôi vừa sinh em bé được 5 ngày nên kiêng cữ và không nên đến.

Nghe vậy tôi không muốn đi nữa nhưng anh nói tôi không đi thì anh cũng không đi luôn. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định đi cùng anh và không báo cho ai biết ngoài chị gái của tôi (vì tôi sống và làm việc ở Sài Gòn cùng với chị gái). Chị gái đồng ý cho tôi đi dưới hình thức miễn cưỡng và giúp tôi giấu ba mẹ việc này. Ban đầu chúng tôi dự định là ở nhà dì của anh nhưng vì nhà dì anh khá chật nên chúng tôi mới thuê nhà nghỉ ở chung phòng.


Rất nhiều người nghĩ rằng một nam một nữ ở chung phòng thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra nhưng có lẽ tôi khá may mắn các bạn ạ. Thời gian ở nhà nghỉ tôi cố gắng giữ mình và nói với anh nếu tôn trọng và đến với tôi chân thành thì đừng để bất cứ chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Việc đó tôi chỉ dành cho người mà tôi sẽ gọi là chồng, nếu anh có hành động gì thì tôi về Sài Gòn ngay trong đêm.

Đêm đó sau khi đi chơi về phòng, trong người anh có hơi men và tôi lo sợ đến nỗi cả đêm không ngủ vì sợ nếu tôi ngủ đi thì không biết chuyện gì xảy ra và thế là tôi thức đến sáng luôn. Cũng may đêm đó anh say và ngủ không có hành động hay lời nói gì mất lịch sự với tôi. Sáng hôm sau anh biết được cả đêm tôi không ngủ, anh mắng tôi khờ và sao hoài nghi về tình cảm của anh. Nếu anh muốn thì khi về phòng anh đã làm chuyện đó rồi chứ không phải lên giường ngủ một giấc đến sáng như vậy. Vốn tính tôi khá đa nghi nên khi anh nói thì tôi tin vậy nhưng đâu có thể ngờ trước được chuyện gì phải không các bạn. Hai ngày ở nhà nghỉ chúng tôi dừng lại ở cái ôm và trao nhau nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu đời tôi dành cho người khác giới vì anh là mối tình đầu của tôi.


Sau khi về Sài Gòn, anh ngỏ ý đưa tôi về quê ra mắt với gia đình và xin bố mẹ cưới tôi vào cuối năm. Việc về quê anh ra mắt bố mẹ thì tôi đồng ý nhưng việc cưới nhau thì tôi bảo cần thêm thời gian, vì tôi và anh mới quen cần thêm thời gian để hiểu về nhau. Với lại tôi còn phụ ba mẹ nuôi 2 em đang học đại học. Anh bảo điều đó không quan trọng vì anh xem em của tôi cũng là em của anh nên sẽ cùng tôi nuôi 2 đứa em đến khi ra trường. Nghe anh nói điều này tôi cũng an tâm một phần và nghĩ rằng có thể mình đã chọn đúng người.

Như bên trên tôi có nói, tính tôi khá đa nghi nên đâu đó trong suy nghĩ của tôi cũng hoài nghi về những lời anh nói. Sau việc chúng tôi ở chung phòng trong nhà nghỉ, liệu anh có đánh giá tôi là người dễ dãi không? Vì mới quen nhau 3 tháng mà đã dám ở cùng phòng với anh. Có thể lần đầu tiên gần tôi anh thể hiện mình là người đàn ông đứng đắn, con nhà gia giáo nên giữ cho tôi nhưng sau này nếu có cơ hội thì sẽ khác? Liệu bây giờ chưa được tôi thì anh đồng ý cùng tôi lo việc gia đình của tôi nhưng khi cưới rồi thì sẽ quay lại không?


Vì vậy lúc nào tôi cũng giữ khoảng cách với anh và tự nghiêm khắc với bản thân không được có những lần như vậy, không được làm điều gì quá giới hạn để ảnh hưởng đến gia đình và người khác xem thường. Mọi người nghĩ như vậy tôi có quá dễ dãi không? Rất mong bạn đọc cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ