BÀI GỐC Cay đắng vì chồng ngoại tình với người yêu cũ

Cay đắng vì chồng ngoại tình với người yêu cũ

Mỗi năm người yêu cũ của chồng tôi về nước một lần vào kỳ nghỉ Tết và hai người lại đi chơi vui vẻ cùng nhau như chưa từng có sự tồn tại của tôi trong cuộc đời này.

3 Chia sẻ

Tôi ép buộc anh ngày lễ tình yêu phải lên gặp nhau

,
Chia sẻ

Tôi muốn ngày mai, ngày 14-2 anh sẽ lên gặp tôi vì anh hứa không để tôi buồn và cô đơn trong ngày lễ. Tôi làm vậy có ép buộc anh quá không?

Tôi chỉ muốn được tâm sự và được nghe ý kiến về chuyện mà tôi đang gặp phải. Bây giờ, tôi đang rối lắm, không biết phải làm sao cho đúng nữa. Rất mong cho tôi 1 lời khuyên.

Cách đây 1 năm tôi đã từng rất yêu 1 người nhưng tôi chỉ nhận được sự dối trá từ anh. Ngày Noel tôi đã thấy anh cùng ân ái với 1 cô gái ngay phòng trọ của anh, tôi như vỡ òa trong tuyệt vọng, từ đó tôi không hề tin tưởng vào tình yêu của bất cứ ai nữa.
 
 
Cho đến gần đây, tôi và anh cùng học chung 1 lớp buổi tối, lúc đó anh đã có bạn gái, nên tôi chỉ xem anh như 1 người bạn, nói chuyện và trao đổi bài vở. Và tình bạn của chúng tôi đã được 4 tháng trôi qua rất êm đềm. Rồi anh và bạn gái chia tay vì cô ấy đã có người khác, dù anh và cô ấy quen nhau 6 năm nhưng cô ấy vẫn ra đi, anh suy sụp, lao vào nhậu nhẹt, hút thuốc, đi chơi suốt đêm như để hành hạ bản thân.

Anh đã nhắn tin tâm sự với tôi, cả hai đã kể cho nhau nghe nổi buồn trong lòng và cùng nhau động viên. Từ đó, anh đã không nhậu nhẹt, hút ít thuốc lại và thường qua nhà chở tôi đi học. Cuộc sống của tôi như dần thay đổi vì có anh, anh cho tôi niềm tin, hy vọng. Và anh cũng vậy, anh nói có tôi bên cạnh, anh thật vui và hạnh phúc. Từ nay, vào ngày lễ, tết anh sẽ không để tôi cô đơn 1 mình.
 

Anh nói anh yêu tôi, muốn tôi làm bạn gái anh, nhưng tôi sợ tôi chỉ là lá chắn, là cái phao của anh để anh quên đi hình bóng cũ. Nhưng anh nói sẽ làm tôi tin, qua thời gian sẽ chứng minh là anh thật lòng. Và tôi cũng đã thương anh từ lúc nào không biết.

Nhưng cuộc sống êm đềm đã dậy sóng khi anh về quê đám giỗ. Bạn gái cũ của anh đã hẹn anh ra uống nước và giải thích mọi việc lúc trước cô ấy làm là vì giả bộ, cô ấy chỉ gạt anh chứ vẫn rất yêu anh. Cô ấy hỏi anh tin không, nếu không tin thì cô ấy sẽ chết để anh tin. Và cô ấy đã uống chai nước suối có pha thuốc đã đem theo sẵn và uống hết chai.
 

Anh đã lo lắng và đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu. Anh nhắn tin cho tôi biết và nói máy hết phin tắt nguồn. Cả đêm hôm đó tôi đứng ngồi không yên, gọi điện thì không được, tôi chỉ biết ngồi khóc. Tôi nghĩ là anh đã quay về với người xưa rồi, quên những lời đã hứa với tôi.

Đêm qua tôi không ngủ được, sáng nay gọi anh cũng không được. Rồi nhận được tin nhắn của anh, anh nói là sao tôi không tin anh, máy anh không hết nguồn mà do anh đi cầm để lo nhập viện cho cô gái đó. Nghe đến đó, tim tôi lại nhói đau.

Anh gọi tôi và nói tôi yên tâm, lo xong việc thì anh sẽ lên. Tôi hỏi anh, khi nào anh mới lên thành phố, anh lại nói là khi nào cô ấy khỏe anh sẽ lên. Anh không thông báo cho người nhà cô ấy biết cô nhập viện. Nghe tới đó, tự nhiên tôi lại khóc, tôi thấy rất đau.
 

Rồi anh lại tắt máy nữa. Tôi đã nhắn tin cho anh, tôi biết khi anh mở máy lên sẽ đọc được. Tôi muốn ngày mai, ngày 14-2, anh sẽ lên gặp tôi vì anh hứa không để tôi buồn và cô đơn trong ngày lễ. Tôi làm vậy có ép buộc anh quá không? Thật ra anh có thương tôi thật lòng hay tôi chỉ là cái phao, giờ anh có thể trở lại với bạn gái cũ rồi. Tôi nên rời xa anh để anh có hạnh phúc bên người anh yêu không?

Xin cho tôi 1 lời khuyên, tôi đang rối lắm, không thể nghĩ được gì trong tâm trí nữa. Cảm ơn đã nghe tôi tâm sự.

Chia sẻ