Thi thể của một cô bé 15 tuổi chết đuối, bị nước cuốn đi đã được tìm thấy nổi trên mặt nước cùng một đàn cá heo.
Khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện 2 bộ xương khô, bước đầu lực lượng chức năng nhận định không có dấu hiệu ẩu đả, nhiều khả năng nạn nhân ăn phải gì đó dẫn đến ngộ độc.
Một tình tiết đáng chú ý là phía đuôi võng có một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng được treo lên cây, trên mũ ghi: Trung tâm điện máy Tuấn, địa chỉ 298 đường Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 26, thị trấn M’Đrắk (huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lăk).
Nhóm tình nguyện tại Indonesia có nhiệm vụ giúp đỡ chuyển thi thể người chết vì Covid-19 khi cách ly tại nhà tới nơi chôn cất làm việc cật lực suốt ngày đêm nhưng nỗi đau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Một người đàn ông mới đây đã bị buộc tội giết chết người vợ đầu ấp tay gối của mình vào 37 năm về trước khi thi thể của nạn nhân được tìm thấy trong bể tự hoại.
Sau khi một người được tuyên bố là đã chết, các chuyển động, âm thanh và sự phát triển, thay đổi trong cơ thể vẫn diễn ra. Tất cả đều được khoa học giải thích hợp lý và đừng lo, chẳng có chuyện kì bí nào diễn ra ở đây đâu.
Dọc 2 bên bờ sông Hằng, thi thể người chết nối đuôi nhau dạt bờ, trương phềnh lên giữa làn nước của con sông được cho là linh thiêng nhất với người Ấn Độ.
Mahavir Sinj chết ở ngay tại nơi mà anh cùng đồng nghiệp đã nỗ lực hết mình để cứu vớt tính mạng của bệnh nhân.
Anh Swamy đã vác xác chết của vợ trên vai đi dọc qua các đường phố ở thị trấn Kamareddy, phía Nam bang Telangana (Ấn Độ) để đến nơi hỏa táng.
Covid-19 ập đến tàn phá và gây ra nhiều thiệt hại cho người dân Ấn Độ trong những ngày qua, người Việt sống tại quốc gia này cũng không tránh khỏi ít nhiều ảnh hưởng.