Thí sinh tự ý "dịch chuyển" Ấn Độ sang Châu Phi: Phụ huynh nhận mình "mù quáng" khi còng lưng nuôi con ăn học!

ĐX,
Chia sẻ

Hôm nay nhiều thí sinh đã bật khóc tiếc nuối vì lỗi sai sơ đẳng khi chọn Ấn Độ là 1 quốc gia ở Châu Phi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã kết thúc nhưng dư âm của nó có nhiều nụ cười, giọt nước mắt và cả những nụ cười méo xệch của chủ nhân khi gặp "tai nạn" do tự tay mình gây ra.

Người ngoài thì cảm thấy hài hước, nhưng người trong cuộc thì cảm thấy "vô cùng ngốc nghếch". Còn cha mẹ chắc có lẽ sẽ "phẫn nộ" với những lỗi sai có vẻ không đáng được tha thứ này.

Một thí sinh đã tự cho là mình "mù quáng" khi khoanh đáp án Ấn Độ cho câu hỏi: "Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở Châu Phi được độc lập là...".

Và đến khi ra khỏi phòng thi thí sinh này mới biết Ấn Độ nằm ở Châu Á. Lỗi sai ngớ ngẩn này tưởng là chuyện hiếm nhưng hóa ra không ít các bạn khác cũng sai như mình.

Hết gọi nữ sĩ Xuân Quỳnh là ông, giờ lại "dịch chuyển" Ấn Độ sang Châu Phi: Cha mẹ tự nhận "mù quáng" khi còng lưng nuôi nuôi con ăn học!  - Ảnh 1.

Sau khi gọi Xuân Quỳnh là ông trong bài Ngữ Văn kỳ thi THPT 2021 ra, thì việc dịch chuyển Ấn Độ sang Châu Á là 1 đòn đánh khác đau vào các bậc cha mẹ.

Nhiều người đã nói vui nhưng có khi cũng là nói thật rằng: "Tôi thấy mình đã mù quáng khi còng lưng nuôi con ăn học bao nhiêu năm qua".

Ngoài chuyện lỗi do chính thí sinh ra thì nhiều chi tiết khác cũng khiến cả phụ huynh và học sinh phải cười ra nước mắt. Lỗi này thì có lẽ không thuộc về các thí sinh.

Đề Giáo dục công dân với toàn chữ là chữ và các nhân vật được điền tên bằng những chữ cái hỗn loạn khiến thí sinh phải căng mắt để đọc hiểu và nắm rõ các mối quan hệ.

Nhiều thí sinh phải thốt lên: "Không đọc thấy mình còn có tí trí khôn, đọc xong cái trí khôn chạy mất tiêu luôn".

Hết gọi nữ sĩ Xuân Quỳnh là ông, giờ lại "dịch chuyển" Ấn Độ sang Châu Phi: Cha mẹ tự nhận "mù quáng" khi còng lưng nuôi nuôi con ăn học!  - Ảnh 2.

Đề Sinh học nhìn qua lại thấy giống đề Giáo dục công dân.

Khối tự nhiên cũng trầm cảm không kém khi đề Sinh học mà có số chữ xoắn não ngang bằng môn Giáo dục công dân. Thí sinh đi thi lại tiếp tục rối não với mối quan hệ có vẻ khá chồng chéo của T, H và các nhóm máu.

Hết gọi nữ sĩ Xuân Quỳnh là ông, giờ lại "dịch chuyển" Ấn Độ sang Châu Phi: Cha mẹ tự nhận "mù quáng" khi còng lưng nuôi nuôi con ăn học!  - Ảnh 3.

Đề Sinh Học quá dài dòng và phức tạp.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm trước, có người đã từng để nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm "đi xa" rồi giật mình khi thấy ông xuất hiện trên tivi và đang trả lời phỏng vấn.

Thì kỳ thi năm nay cũng có nhiều "tại nạn" cười ra nước mắt như thế. Có lẽ do áp lực tâm lý của học trò hay do học trò ôn Đông, ôn Tây, ôn tủ, nhưng lại quên lấp đầy những lỗ hổng sơ đẳng trong kiến thức của mình chăng?

Chia sẻ