Thấy người yêu cẩn trọng cất giữ một bộ quần áo sơ sinh, tôi hỏi thì điêu đứng với câu chuyện cô ấy kể

H.Dương,
Chia sẻ

Thật không ngờ người yêu tôi lại trải qua những ngày tháng đau khổ như thế. Nhưng tôi vẫn khó chấp nhận sự thật này.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Yêu nhau hơn một năm nay, tôi thường xuyên đến nhà Vi, người yêu của mình. Nhưng mấy hôm trước, tôi thấy Vi phơi một bộ quần áo sơ sinh một cách cẩn trọng. Nhìn cách cô ấy nâng niu, vuốt ve bộ quần áo, tôi thấy ngạc nhiên. Bởi Vi chưa từng sinh con và cũng chưa từng có chồng.

Trưa, tôi hỏi về bộ quần áo đó thì Vi ứa nước mắt kể lại mọi chuyện. Thì ra cách đây 4 năm, Vi từng yêu một người đàn ông và có thai. Người đàn ông kia bỏ rơi cô ấy nhưng Vi vẫn quyết định giữ đứa bé lại. Nào ngờ vì làm việc quá vất vả nên Vi sinh non và đứa bé không thể nuôi được. Bé qua đời trong lồng kính bệnh viện khi tròn một tháng tuổi.

Cú sốc quá lớn nên Vi suy sụp suốt một thời gian. Cho đến khi làm giáo viên mầm non, đúng với ngành nghề được đào tạo, được chăm sóc những đứa bé khác, Vi mới dần trở về với cuộc sống bình thường. Bộ quần áo này là bộ quần áo cuối cùng mà đứa bé mặc nên Vi cất giữ như báu vật.

Nghe xong chuyện, tôi thương cảm nhưng cũng khó chấp nhận được quá khứ của Vi. Hiện tại, cô ấy rất hiền lành, đảm đang nhưng thật ra lại có quá khứ không mấy tốt đẹp. Sau hôm đó, tôi phân vân về chuyện tình cảm của mình quá. Mong Hướng Dương cho tôi lời khuyên. (hledang...@gmail.com)

Thấy người yêu cẩn trọng cất giữ một bộ quần áo sơ sinh, tôi gạn hỏi thì điêu đứng với câu chuyện cô ấy kể trong nước mắt - Ảnh 2.

Chào bạn,

Quá khứ là đoạn thời gian đã qua. Và dù bạn có đắn đo, khó chịu thì cũng không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra. Vì thế, bạn nên đối diện và nhìn nhận quá khứ ấy theo hướng tích cực hơn.

Bạn yêu Vi và cũng nhận xét con người ở hiện tại của cô ấy rất tốt. Như vậy, tại sao bạn không thể đồng cảm và chấp nhận quá khứ đau thương của cô ấy. Theo Hướng Dương cảm nhận, Vi là một cô gái rất mạnh mẽ và can đảm. Cô ấy chấp nhận điều tiếng thị phi, bươn chải một mình để quyết giữ lại và sinh con, đó là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu bạn thật lòng yêu Vi, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ dùng quá khứ để dằn vặt người yêu. Đặc biệt là khi cô ấy chẳng có lỗi gì cả ngoài việc quá tin tưởng vào một người đàn ông không xứng đáng.

Nếu quá khứ của người yêu vẫn là một rào chắn giữa hai người, bạn có thể dừng lại một thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn. Nhưng khi đã quyết định đồng hành cùng người yêu suốt cuộc đời, bạn nên gạt quá khứ qua một bên và toàn tâm vun vén cho hạnh phúc ở hiện tại và tương lai.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ