Chị dâu bỏ nhà đi một tháng, khi quay về, cả nhà tôi sửng sốt khi thấy anh trai quỳ sụp dưới chân vợ cầu xin tha thứ

H.Dương,
Chia sẻ

Hành động lạ kì của anh trai tôi đã hé mở một loạt bí mật sốc óc phía sau.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Hướng Dương thân mến,

Vợ chồng anh trai tôi đang sống bình yên thì xảy ra chuyện. Chị dâu tôi ôm con bỏ trốn khỏi nhà suốt 1 tháng trời, không hề có một tin tức hay liên lạc nào. Chị ấy chỉ để lại mảnh giấy: "Con xin lỗi cả nhà.".

Anh tôi suy sụp, tìm mọi cách để kiếm vợ nhưng không thể tìm ra. Cứ như chị dâu đã lên kế hoạch để trốn hết mọi người. Hành động của chị ấy khiến bố mẹ tôi bất ngờ vì trước giờ chị ấy rất hiền lành, chất phác.

1 tháng sau, chị dâu ôm con quay về. Bố mẹ tôi giận quá đòi từ mặt con dâu, đòi gọi cả bố mẹ chị sang nói chuyện. Chị chỉ ôm đứa nhỏ khóc nức nở, bảo chán chồng, muốn ly hôn nhưng vì quá thương con nên mới ôm con bỏ đi một thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Giờ chị ấy muốn bỏ qua lỗi lầm để quay về bên nhau.

Những tưởng anh tôi sẽ mắng vợ, đuổi vợ đi. Không ngờ anh ấy lại quỳ sụp xuống dưới chân vợ xin tha thứ. Anh ấy nói 2 tháng qua, anh ấy đã thấu nỗi đau mất vợ con rồi và cầu xin chị dâu đừng rời bỏ anh ấy. Thì ra, anh ấy đã ngoại tình với một cô đồng nghiệp và cô ta gửi ảnh nhạy cảm của 2 người cho chị dâu tôi. Đó là lý do chị ấy ôm con bỏ đi.

Hướng Dương ơi, giờ gia đình tôi rối tung lên cả. Bố mẹ tôi không biết phải làm thế nào? Một bên là con trai hư hỏng, một bên là nghi ngờ chuyện con dâu bỏ đi 1 tháng trời nên cũng khó chấp nhận. Mong chị cho chúng tôi lời khuyên. (giangmy...@gmail.com)

Chị dâu bỏ nhà đi một tháng, khi quay về, cả nhà tôi sửng sốt khi thấy anh trai quỳ sụp dưới chân vợ cầu xin tha thứ - Ảnh 2.

Chào bạn,

Đặt trong trường hợp này, điều đầu tiên mọi người cần có chính là sự bình tĩnh và tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân - hậu quả của mọi chuyện. Chị dâu bạn đã sai khi tự ý ôm con bỏ đi. Nhưng khi này, tâm trạng của chị ấy đang rất đau khổ, hụt hẫng, thất vọng về chồng, về cuộc hôn nhân đang nắm giữ. Chính sự khổ tâm đã dày vò, dẫn đến việc chị ấy có hành động vượt quá sự kiểm soát của lý trí. Mong rằng gia đình bạn hãy cảm thông và thấu hiểu, tha thứ cho hành động của chị ấy.

Về chuyện gia đình anh trai bạn, bản thân anh ấy đã nhận ra lỗi sai và thật sự ân hận. Vậy thì hãy để vợ chồng họ tái hợp cùng nhau, bỏ qua lỗi lầm của cả hai và bắt đầu lại từ đầu. Đây là quyết định và tương lai của vợ chồng họ, gia đình bạn chỉ nên đưa ra những lời khuyên hữu ích chứ không nên can thiệp quá sâu vào, tránh dẫn đến những mâu thuẫn, rạn vỡ và hối hận về sau.

Hơn nữa, gia đình bạn nên nhìn nhận, đánh giá nhân phẩm của chị dâu thông qua cả quá trình lâu dài sống cùng nhau chứ không phải chỉ qua một việc làm lúc bồng bột, nóng giận. Sau này, hãy khuyên chị dâu bình tĩnh, chia sẻ những nỗi đau thay vì đón nhận nó một mình và có những hành vi gây nguy hiểm, khó khăn cho bản thân.

Thân chúc gia đình bạn an yên.

Hướng Dương.

Chia sẻ