Một cô giáo trẻ đã kể rằng có đêm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt lưng, chỉ vì…
"Ngồi cũng được 4 tiếng rồi. Em áp lực giùm cô giáo".
Mọi nghề đều có giá trị riêng, không thể so sánh hơn, kém. Nhưng điều này cũng cho thấy một nghịch lý trong cơ chế đãi ngộ giáo viên mầm non tư thục.
Hiệu trưởng sau khi biết chuyện đã quyết định chấn chỉnh phụ huynh...
Bạn thấy có đúng không? Bạn thuộc kiểu phụ huynh nào?
Ít nhất 5 đến 6 trẻ đã bị giáo viên hành hung, ngồi đè lên người và không cho kêu la trong khoảng 30 giây.
Hậu quả của chiếc ôm tình thương mến thương giữa 2 cô trò là chiếc ghế vỡ tan, khiến dân mạng được phen cười rầm rộ.
Dự kiến, kinh phí hỗ trợ tuyển dụng giáo viên mầm non giai đoạn tới là 2.827,6 tỷ đồng, trong đó mỗi giáo viên nhận mức 58,97 triệu đồng.
Bà mẹ tinh mắt kịp thấy bức ảnh và cảm thấy rất tức giận.
Dù bị bệnh hiểm nghèo hay chồng mất, làm mẹ đơn thân, nhưng các cô giáo mầm non vẫn nén lại nỗi buồn đau để đều đặn có mặt ở trường đúng 7 giờ sáng, nở nụ cười thật tươi đón trẻ.