BÀI GỐC Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

(aFamily)- Tôi sợ cái cảm giác nợ nận đeo bám nhưng tôi lại muốn bên anh. Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không?

7 Chia sẻ

Thay đổi máu "đỏ đen" của người yêu ư? Hoang đường!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi có một vài ví dụ về những người quen của tôi để minh chứng cho lời nói của mình.

Chào bạn Tuyết Mai!

Có lẽ thời điểm này bạn đang đứng trước nhiều câu hỏi liên quan đến người chồng tương lai. Tôi đã thấy bạn hỏi rất nhiều câu trong tâm sự của mình. Tôi xin trả lời giúp bạn câu hỏi này nhé “Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không? Liệu tôi có quá tự tin và quá hy vọng vào anh không?”.

Trước tiên, tôi muốn nói với bạn là trong cuộc sống của mỗi con người không thể thiếu niềm tin và hi vọng. Vì thiếu hai cái đó thì chẳng có ý nghĩa gì nữa, có hai cái đó con người mới tiếp tục sống và vươn lên. Nhưng có nhiều cái rất khó tin và hi vọng. Xác xuất xảy ra rất nhỏ và thất vọng nhiều. Nó đúng với trường hợp của bạn, khi người yêu có máu đỏ đen trong người, dù bạn có tự tin đến đâu, hi vọng thế nào thì bạn vẫn đang ảo tưởng đó. Không thể thay đổi được con người anh ta đâu.

Tôi có một vài ví dụ về những người quen của tôi để minh chứng cho lời nói của mình. Tôi sẽ kể cho bạn nghe.

Trường hợp 1: Minh, một thằng bạn rất thân của tôi, máu cờ bạc từ hồi cấp 3, mỗi tuần nó phải cá độ bóng đá ít nhất 1 lần, mỗi lần ko dưới 20tr. Nó được cũng nhiều, có khi vài trăm triệu, nhưng thua thì cũng không ít. Bố mẹ và chị nó cực kì chiều cậu ấm quý tử nên luôn phải chịu trận mỗi lần nó đòi tiền. Đến lúc yêu được một đứa, con bé đấy cũng gớm, bắt người yêu phải bỏ cờ bạc ko thì sẽ chia tay. Nó bỏ được 1 thời gian vì con bé. Nhưng đến khi lấy được con bé ấy rồi, nó lại lao vào cờ bạc. Nó bảo là không bao giờ nó có thể bỏ được. Cờ bạc nó có ma lực kinh khủng lắm. Ai đã đâm đầu vào thì chỉ có lún sâu hơn thôi, 99,99% là như thế. Và kết cục, cậu bạn mình vừa rồi đã phải bán shop, bán đất đi để trả nợ. Cuối năm ngoái nó chơi bị thua nhiều, muốn gỡ nên lại càng làm liều, nhưng cuối cùng vẫn ko gỡ lại được mà còn nợ hơn 1 tỉ.

Đó là minh chứng đầu tiên:tình yêu cũng không thể cải tạo được máu cờ bạc của nửa kia!

Trường hợp 2: Cũng là một người bạn nhưng tôi muốn nói đến bố người bạn ấy. Ông cũng có máu cờ bạc từ khi tuổi trẻ, cũng chảy rần rần như người yêu bạn. Đến khi lập gia đình, ông cũng không từ bỏ nổi. Và kết cục cũng làm gia đình khuynh gia bại sản không ít. Mẹ bạn ấy đã sử dụng một phương pháp mạnh (có phần cực đoan nhưng sau nhiều lần không chịu nổi) là chặt đứt mấy ngón tay trên bàn tay của mình nhưng cuối cùng cũng không thể cứu vãn nổi. Khi mẹ bạn ấy mất đi, bây giờ bố bạn ấy vẫn còn và vẫn chơi, kéo theo con cái phải khổ vì đam mê của mình.

Đó là minh chứng thứ 2: Biện pháp mạnh cũng không thắng nổi máu cờ bạc của nửa kia!

Kết luận của tôi là những người máu mê cờ bạc, cá độ thì cả đời không cải tạo nổi. Đừng phí sức vào một công việc mà có thể nói là vô bổ.

Còn sống chung với người cờ bạc được hay không thì còn tùy từng người. Có thể có cũng có thể không. Nhưng có một điều chắc chắn là khi sống cùng người có máu đỏ đen thì phải chịu nhiều thiệt thòi. Phải xác định lập quỹ đen, phải quản tiền thật chặt và có khả năng chịu cả nỗi đau về thể xác nếu như một ông chồng vũ phu trong cơn bĩ cực có thể dùng nắm đấm để bắt vợ đưa tiền…

Tóm lại, nếu Tuyết Mai vẫn muốn chung sống với người yêu bạn thì tôi nghĩ bạn rất liều lĩnh và đặt bản thân bạn vào 1 canh bạc mà 90% bạn là người thua cuộc.

Chia sẻ