BÀI GỐC Bị hai bên gia đình phản đối, người yêu bàn với tôi kế hoạch “ép cưới”

Bị hai bên gia đình phản đối, người yêu bàn với tôi kế hoạch “ép cưới”

Bố mẹ bảo thà rằng tôi lấy người lớn hơn chục tuổi còn hơn lấy người trẻ hơn tôi thế này.

24 Chia sẻ

Thấy chiếc nhẫn cưới chồng giấu trong hộp gỗ, tôi uất ức bỏ về nhà mẹ đẻ

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Là một người vợ chính thức, tôi không sao chấp nhận được hành động và suy nghĩ của chồng.

Vợ chồng chung sống với nhau, có lẽ cần nhất chính là sự tôn trọng và chung thủy. Tôi đã nói nhiều lần về điều này với chồng, mong anh có thể tôn trọng vợ và phải chung thủy tuyệt đối. Tôi cũng nói thẳng luôn rằng nếu tôi phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng với bất cứ người con gái nào khác, hay thậm chí là ngoại tình tư tưởng, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà chia tay.

Chúng tôi yêu nhanh cưới gấp, từ lúc quen biết đến khi cưới chưa đầy nửa năm. Thời gian đầu về chung nhà vì chưa hiểu nhau nên thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Sau 1 năm chung sống, chúng tôi mới dần tìm được tiếng nói chung và hiểu đối phương hơn. Tôi cũng biết trước khi cưới tôi, chồng tôi từng có tình cảm yêu đương với một cô gái khác gần nhà suốt 5 năm. Nhưng họ không đến được với nhau và cô gái kia đi lấy chồng. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp tình cũ của chồng trong các dịp cô ấy về nhà mẹ đẻ chơi. 2 tháng trước, tôi còn nghe tin cô ấy đã ly hôn và chuyển về ở trong một căn nhà riêng gần sát nhà mẹ đẻ. Tin tức này càng khiến tôi nghi ngờ chồng nhiều hơn.

2 ngày trước, tôi dọn dẹp tủ quần áo, dự định sẽ bỏ bớt những bộ đồ không còn dùng tới. Khi dọn đến ngăn tủ cuối cùng chuyên bỏ đồ cũ của chồng, tôi bỗng phát hiện một hộp gỗ nhỏ được giấu kín bên trong. Tò mò, tôi mở ra thì bên trong lại là một hộp trang sức. Là một chiếc nhẫn vàng, bên mặt trong của nhẫn còn khắc dòng chữ: T - H lồng vào hình trái tim.

Tim tôi đau nhói. T là tên của chồng tôi. H là tên cô gái kia. Đây có lẽ là chiếc nhẫn cầu hôn của chồng tôi nhưng bị cô ấy từ chối và anh đã cất giữ nó đến tận bây giờ. Nhìn lại chiếc nhẫn cưới mình đang đeo được sắm vội vàng, thờ ơ của chồng, nước mắt tôi tự động rơi. Hồi đó, tôi từng đòi hỏi khắc tên vào nhẫn cưới nhưng anh kiên quyết phản đối, còn cho rằng tôi "làm màu". Hóa ra anh đã từng làm điều này cho người con gái khác.

Chiều hôm đó, chồng tôi đi làm đến tận 7 giờ mới về tới nhà. Tôi hỏi anh ấy đã đi đâu, tại sao lại về trễ? Chồng bình thản nói đến nhà của người yêu cũ giúp cô ấy sửa nhà, hết tình thì còn nghĩa, vả lại cũng là hàng xóm của nhau. Tôi bật cười trong nước mắt, đặt chiếc hộp lên bàn rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Chồng có đến đón tôi 1 lần nhưng tôi không về.

Mọi người đều cho rằng tôi cư xử trẻ con, nóng nảy nhưng trong thâm tâm, tôi không còn lòng tin cho chồng nữa. Tôi đã nói sẽ không chấp nhận dù chồng ngoại tình tư tưởng, giờ anh lại hành động không quang minh chính đại với người cũ. Tôi nên quay về không hay đợi thêm 1 thời gian nữa, xem thử chồng có thay đổi, dứt khoát hẳn với người cũ không?

Chia sẻ