BÀI GỐC Bị hai bên gia đình phản đối, người yêu bàn với tôi kế hoạch “ép cưới”

Bị hai bên gia đình phản đối, người yêu bàn với tôi kế hoạch “ép cưới”

Bố mẹ bảo thà rằng tôi lấy người lớn hơn chục tuổi còn hơn lấy người trẻ hơn tôi thế này.

24 Chia sẻ

Câu hỏi của bạn trai cũ làm tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi không biết bạn trai cũ có định giở trò gì trong đám cưới của mình không?

Tôi và Q yêu nhau được hơn 1 năm và đã từng sống thử như vợ chồng. Nhưng vì không hợp tính nên chúng tôi chia tay được 3 năm nay. Thời gian đầu, tôi cũng khủng hoảng và sợ hãi mỗi khi nhận điện thoại hay tin nhắn của Q. Bởi tính Q rất lì lợm, anh ta đe dọa, mắng nhiếc tôi nhiều. Mãi sau, anh ta tìm được bạn gái mới, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một gã đàn ông có máu liều trong người.

Sau đó, tôi yêu chồng sắp cưới của mình bây giờ và tôi giấu hẳn quá khứ yêu đương với Q. Bởi chồng sắp cưới của tôi rất đàng hoàng, là nhân viên ngân hàng. Tôi không muốn chuyện quá khứ trở thành rào cản giữa chúng tôi.

Tháng trước, gia đình anh đã đến gặp gỡ, trò chuyện và bàn bạc chuyện đám cưới cùng gia đình tôi. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, ngày cưới cũng đã được định. Tôi những tưởng mình có thể hưởng được hạnh phúc, bình yên rồi thì người yêu cũ lại xuất hiện.

Không biết anh ta tìm ở đâu được số điện thoại mới của tôi rồi nhắn tin hẹn gặp. Biết tính Q liều lĩnh nên tôi đành đến quán cà phê, gặp mặt anh ta để phòng ngừa những chuyện oái oăm khác có thể xảy ra. Ban đầu, Q còn nói chuyện nhẹ nhàng, bình tĩnh. Anh ta hỏi liệu chúng tôi có thể quay lại với nhau không? Anh ta đã thử quen người con gái khác nhưng nhận ra chỉ yêu mỗi mình tôi mà thôi. Tôi thành thật bảo mình sắp cưới rồi. Biết tin, anh ta bỗng nổi giận, đặt mạnh ly nước xuống bàn. Q hỏi vẩn vơ: "Em không sợ anh tới phá đám cưới của em à?".

Tôi xám mặt vì lo lắng nhưng vẫn phải tự trấn tĩnh mình, nói anh ta đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Chia tay cũng lâu rồi thì tốt nhất là cuộc sống của người nào thì người đó thì tự lo liệu và sống hạnh phúc. Q cười mỉa, trả tiền rồi bỏ đi.

Từ hôm gặp Q, tôi lo lắng, suy nghĩ đến không thiết ăn uống. Tôi sợ quá khứ của mình bị lộ, liệu chồng chưa cưới có chấp nhận không? Chưa kể, tôi quá hiểu bản tính của Q, có khi nào anh ta phá đám cưới của tôi như lời anh ta nói? Tôi lo quá. Phải làm sao để Q buông tha cho tôi đây?

Chia sẻ