Thân vương William "giận sôi người" vì bình luận của em trai Harry trong cuộc phỏng vấn truyền hình mới

Ái Vi,
Chia sẻ

Vương tử Harry gần đây đã xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của ITV, nơi anh lần nữa chia sẻ về người mẹ quá cố - Vương phi Diana. Tuy nhiên nguồn tin cho biết một bình luận của Harry đã khiến anh trai William "nổi trận lôi đình".

Mối quan hệ giữa hai hoàng tử Anh dường như ngày càng căng thẳng sau khi Vương tử Harry tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Nguồn tin từ tạp chí New Idea (Úc) cho biết Công tước xứ Wales đã rất tức giận với em trai mình sau khi xem chương trình. Nguyên nhân xuất phát từ việc Harry nhắc đến Vương phi Diana khi trả lời phỏng vấn nhà báo Rebecca Barry.

Thân vương William "giận sôi người" vì bình luận của em trai Harry trong cuộc phỏng vấn truyền hình mới- Ảnh 1.

Cụ thể, Harry khẳng định cuộc chiến pháp lý của mình với giới truyền thông Anh là "điểm mấu chốt" trong mối bất hòa với gia đình Hoàng gia. Anh cũng đề cập đến người mẹ quá cố: "Có bằng chứng cho thấy mẹ tôi đã bị hack điện thoại vào giữa những năm 90, có lẽ là một trong những người đầu tiên bị hack trên thế giới này. Ấy vậy mà cho đến ngày nay, báo lá cải vẫn rất thích vẽ nên hình ảnh bà là một người hoang tưởng. Nhưng bà ấy không hề như vậy".

Nguồn tin cho hay William "giận sôi người" khi Harry lại tiếp tục nhắc đến Vương phi Diana. "William đã quá mệt mỏi với việc vợ chồng nhà Sussex lợi dụng cái chết của Diana để kiếm tiền. Có vẻ như kể từ khi kết hôn với Meghan, nỗi ám ảnh về mẹ của Harry ngày càng lớn hơn. William cảm thấy Harry chẳng bao giờ chịu quên đi chuyện cũ. Giờ đây anh ấy gần như muốn đoạn tuyệt với em trai mình".

Thân vương William "giận sôi người" vì bình luận của em trai Harry trong cuộc phỏng vấn truyền hình mới- Ảnh 2.

Năm 2017, hai anh em từng hứa sẽ không công khai chia sẻ về cái chết của mẹ nữa. Tuy nhiên Harry dường như đã không giữ lời hứa kể từ khi rời khỏi vai trò thành viên cấp cao Hoàng gia. Phát biểu trên ITV vào lễ kỷ niệm 20 năm ngày mất của Vương phi Diana, William thay mặt cả hai anh em cho biết: "Chúng tôi sẽ không làm điều này nữa - chúng tôi sẽ không nói một cách cởi mở hoặc công khai về bà ấy nữa, bởi vì chúng tôi hy vọng bộ phim này sẽ cho mọi người thấy góc nhìn khác từ những người thân trong gia đình mà bạn có thể chưa từng được nghe trước đây, từ những người biết rõ về bà ấy nhất và từ những người muốn bảo vệ ký ức về bà ấy, muốn mọi người nhớ đến con người thật của bà ấy".

Thân vương William "giận sôi người" vì bình luận của em trai Harry trong cuộc phỏng vấn truyền hình mới- Ảnh 3.

Bài báo trên New Idea cho biết thêm hiện tại William không còn "nhận ra" em trai mình nữa. Những quyết định mà Harry đưa ra chỉ khiến mối quan hệ của anh với Hoàng gia "ngày càng trở nên tồi tệ". Nguồn tin cũng cho biết Công tước xứ Wales cởi mở với việc hòa giải với Harry trong tương lai. Tuy nhiên hiện tại, anh "không còn tin tưởng" em trai mình.

Cuộc phỏng vấn của Harry với ITV tập trung vào những vấn đề anh gặp phải với giới truyền thông Anh. Hồi tháng 2, Harry đã được Tập đoàn Báo chí Mirror (MGN) bồi thường 140.600 bảng Anh (tương đương 178.000 USD) thiệt hại sau khi anh cáo buộc tờ báo này đã đăng tải thông tin cá nhân của mình có được thông qua việc nghe lén điện thoại và các phương pháp bất hợp pháp khác. Người phát ngôn của MGN cho biết: "Chúng tôi chấp nhận phán quyết vào tháng 12/2023, phán quyết này mang đến cho doanh nghiệp sự rõ ràng cần thiết để tiếp tục tiến về phía trước từ những sự kiện đã xảy ra cách đây nhiều năm. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về những hành vi sai trái trong quá khứ, đồng thời nhận trách nhiệm hoàn toàn và bồi thường thiệt hại".

Thân vương William "giận sôi người" vì bình luận của em trai Harry trong cuộc phỏng vấn truyền hình mới- Ảnh 4.

Harry từng nhiều lần chia sẻ về "những khác biệt" giữa anh và William trong một số cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Trong cuốn hồi ký gây chấn động Spare, Harry thậm chí còn cáo buộc cả hai từng xảy ra xô xát khiến anh bị thương và phải "khâu vết thương". Gần đây, trong cuộc phỏng vấn với CBS, vợ chồng Harry - Meghan chia sẻ về mong muốn bảo vệ các con là Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi) khỏi những nội dung độc hại trên mạng xã hội. Nữ Công tước xứ Sussex (42 tuổi) cho biết: "Các con chúng tôi còn nhỏ. Chúng mới 3 và 5 tuổi. Chúng thật tuyệt vời. Là cha mẹ, tất cả những gì bạn muốn làm là bảo vệ con mình. Là những người hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội, chúng tôi biết rằng có rất nhiều việc phải làm ở đó. Chúng tôi rất vui khi được trở thành một phần của sự thay đổi tích cực này".

Vương tử Harry nói thêm: "Vào thời điểm này, chúng ta đã đến giai đoạn mà gần như bậc cha mẹ nào cũng cần phải là người phản ứng đầu tiên. Ngay cả những người phản ứng đầu tiên giỏi nhất thế giới cũng không thể nhận biết dấu hiệu của khả năng tự tử. Đó là điều đáng sợ nhất".

Theo Express

Chia sẻ