Từ gánh nợ mua xe máy, cuộc sống trọ bấp bênh đến cảnh vợ bỏ đi, con gửi ông bà, bi kịch của một gia đình nghèo đã bùng phát theo cách đau đớn nhất giữa vùng công nghiệp hóa.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp lấy lời khai đối tượng và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.
Câu chuyện về cháu bé 12 tuổi dũng cảm mở cửa cứu nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát đêm tối khiến nhiều người xúc động, khen ngợi. Cháu ở với chị và bà nội già yếu, bố mẹ đi đâu không rõ.
"Khi cơ quan chức năng mở cửa, tim tôi như ngừng đập. Không ngờ sự việc lại man rợ, đau thương đến vậy", một thân nhân trong vụ thảm sát cả gia đình ở Đắk Lắk nghẹn ngào nói.
Thuận đã mua ma túy về nhà sử dụng trước khi gây án. Nhớ lại việc gia đình vợ đối xử không tốt với mình nên hắn mang theo con dao bầu, một cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà vợ.