Sinh con vừa được hơn 2 tháng, chị Đào Thị Thêm (32 tuổi, trú thôn Tân Xuân, xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị ung thư vòm họng. Vừa điều trị bệnh níu kéo sự sống vừa lo đàn con đứa nhỏ dại, khát sữa, chị Thêm cầu cứu.
Mỗi lần mẹ bị liệt nửa người nằm viện, Duy đi cùng chăm sóc để bố ở nhà chăm ông nội mắc tai biến, bà nội mù loà, bà cố già yếu, em thơ và đi làm nuôi cả gia đình.
11 tuổi nhưng bé Hoàng nhỏ thó, chẳng khác nào đứa trẻ lên 5. Tuổi thơ của Hoàng là tháng ngày chứng kiến mẹ đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Sợ mẹ chết, cậu bé cầu xin sự giúp đỡ.
Độc giả hảo tâm đã ủng hộ với tổng số tiền 244 triệu đồng giúp bé Duy và Ân - 2 bé gãy cả 2 chân khi vừa chào đời - có cơ hội điều trị căn bệnh quái ác, giảm bớt đau đớn.
Những ngày cận Tết, khi dòng người hối hả ngược xuôi, tất bật sắm Tết thì 2 anh em Trần Anh Tuấn (14 tuổi) và Trần Thị Ánh Tuyết (11 tuổi) lại sống trong thấp thỏm, lo lắng khi từng ngày phải chứng kiến người mẹ (chị Trần Thị Đào, 42 tuổi) nằm thoi thóp trên giường vì căn bệnh suy tim nặng.
Cùng mắc bệnh xương thuỷ tinh nên ngay từ khi vừa chào đời, bé Duy (11 tuổi) và em gái 11 tháng tuổi bị gãy chân tay liên tục, đau đớn nằm một chỗ, không tiền chữa trị.
Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân vì không có con, chị Nhung nhận nuôi một đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh. Suốt 15 năm chị ôm con nằm viện nhiều hơn ở nhà, khó khăn chồng chất.