Anh cả của 7 đứa em không may mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình lâm cảnh cùng cực
Vừa qua xứ người làm việc phụ cha mẹ nuôi 7 đứa em học hành thì Dũng phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối khiến gia đình lâm cảnh cùng cực.
Theo chân ông Hoàng Văn Tin- Phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Từ (45 tuổi, trú xóm 3, xã Quỳnh Thanh)- một trong những gia đình đặc biệt khó khăn của xã vì đông con lại mắc bệnh hiểm nghèo.
Chị Từ bên người con trai bệnh hiểm nghèo.
Phía trong căn nhà cấp 4 cũ, 8 đứa con của chị Từ (lớn nhất 21 tuổi, nhỏ vừa lên 2) quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Chị Từ vừa ôm đứa con nhỏ khóc ngặt trên tay vừa chăm sóc đứa lớn bị suy thận. Vất vả, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt lam lũ, rám nắng của chị.
"Vợ chồng chị Từ sức khỏe yếu, nhà đông con, hầu hết đang trong độ tuổi học hành, thơ dại, là hộ khó khăn nhiều năm của xã. Thời gian vừa rồi, họ cố gắng vay mượn mấy trăm triệu đồng cho con trai lớn xuất khẩu lao động qua Nhật, hy vọng cuộc sống sẽ bớt vất vả hơn. Nào ngờ, vừa qua làm được 4 tháng thì người con phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, phải về nước chạy thận nhân tạo kéo dài sự sống đến giờ, vất vả nhân đôi, nợ nần chồng chất. Không biết rồi đây họ sẽ phải xoay xở thế nào", ông Tin chia sẻ.
Sức khỏe em Nguyễn Văn Dũng (21 tuổi, con trai lớn của chị Từ) suy kiệt chỉ sau 4 tháng chạy thận nhân tạo. Dũng ngồi chung mâm cơm với đàn em nhưng chẳng thiết ăn uống gì. Được mẹ động viên, cố gắng lắm, em cũng ăn lưng bát cháo để lấy sức ngày mai tiếp tục vào viện lọc máu nhân tạo.
Vừa vay hơn 200 triệu đồng xuất khẩu lao động qua Nhật được 4 tháng, Dũng phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, phải về nước chạy thận duy trì sự sống.
Tốt nghiệp THPT, thương cha mẹ vất vả nên Dũng gác lại ước mơ giảng đường, ngày ngày theo cha phụ hồ nuôi đàn em nhỏ. 8 tháng trước, Dũng xin cha mẹ vay mượn hơn 200 triệu đồng để xuất khẩu lao động qua Nhật, hy vọng cuộc sống gia đình bớt vất vả hơn. Qua xứ người được 4 tháng, công việc ổn định, Dũng cũng gửi về 40 triệu đồng để trả dần số nợ đã vay.
Đến tháng thứ 5, thấy trong người mệt mỏi, chán ăn, đau đầu, Dũng xin nghỉ làm đi khám thì được kết luận bị suy thận giai đoạn cuối. Không còn sức khỏe để bám trụ lại đất khách, em chấp nhận về nước chữa trị.
Gia đình em Dũng là hộ khó khăn triền miên trong xã.
"Em còn trẻ, còn bao dự định phía trước chưa kịp thực hiện thì lại bị bệnh thế này, buồn lắm. Nhà nghèo, 7 đứa em đang còn nhỏ và học hành, bố mẹ càng thêm vất vả.
Em ước được thay thận để có thể sống bình thường như bao người khác, làm chỗ dựa cho đàn em nhưng không có tiền, đành chạy thận nhân tạo níu kéo sự sống qua ngày vậy thôi. Ngày em qua Nhật, bố mẹ phải vay rất nhiều tiền rồi, giờ không biết trông chờ vào đâu nữa", Dũng chia sẻ.
Vợ chồng chị Từ và anh Nguyễn Văn Minh (44 tuổi) thuần nông nghèo khó, kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Ngoài em Dũng bệnh tật, họ còn 7 đứa con là Nguyễn Thị Tiên (19 tuổi) vừa tốt nghiệp THPT, không có tiền học tiếp; Nguyễn Thị Kim Vy, học lớp 8; Nguyễn Bảo Duy, lớp 6; Nguyễn Bảo Trì, lớp 4; Nguyễn Bảo Khôi, lớp 2; Nguyễn Trung Kiên (4 tuổi) và Nguyễn Phương Uyên (2 tuổi).
Ngoài em Dũng bệnh tật, vợ chồng chị Từ còn 7 đứa con nhỏ dại, nheo nhóc, cuộc sống khó khăn, nợ nần chồng chất.
Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Minh dù mắc bệnh xương khớp nặng nhưng vẫn đi phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Công việc bấp bênh, ngày nào có việc thì anh nhận được 300.000 đồng tiền công. Những ngày không ai thuê hoặc mưa gió, anh lại ra đồng mò cua bắt ốc, thả ống lươn. Tối đến, anh còn tranh thủ đi săn bẫy chim mang bán để lo đàn con sách vở, học hành.
Chị Từ sức khỏe yếu, ốm vặt thường xuyên nhưng hàng ngày vừa chăm sóc con vừa tranh thủ giữa trưa ra đồng hái rau, bắt cá, bắt ốc về cải thiện bữa cơm cho cả gia đình. Cố gắng làm lụng nhưng gia đình luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, chạy ăn từng bữa.
"Đói khổ, vất vả cũng được, chỉ mong đàn con khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày. Ngờ đâu, được đứa con vừa lớn, chưa kịp cậy nhờ lại mắc bệnh hiểm nghèo, mịt mù tương lai. Giờ vợ chồng tôi vừa lo con ốm đau không tiền chữa trị, vừa lo đứa phải bỏ học giữa chừng. Thương con mà lực bất tòng tâm, mong mọi người giúp đỡ", chị Từ thở dài.
Mọi giúp đỡ cho gia đình em Dũng xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Từ, xóm 3, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Số tài khoản của em Nguyễn Văn Dũng: 1050287471, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0869446037.