BÀI GỐC Bí quyết ghi điểm với nhà chồng ngày Tết của mình

Bí quyết ghi điểm với nhà chồng ngày Tết của mình

Nhân buổi ngồi tổng kết cuối năm của chính mình, mình xin chia sẻ 7 bí quyết này ghi điểm với nhà chồng với tất cả chị em.

9 Chia sẻ

Tết là niềm vui của cả nhà chứ mẹ chồng không là cái rốn vũ trụ

,
Chia sẻ

Với những người khác trong gia đình nhà chồng như em chồng, bố chồng, mình cũng nên giữ thái độ trước sau như một. Tết là niềm vui của cả gia đình chứ không phải mẹ chồng là cái rốn của vũ trụ.

Thưa bạn Hoài An, người đang hỉ hả với “7 bí quyết lấy điểm với nhà chồng ngày Tết của mình”. Đọc xong tâm sự của bạn mà tôi thấy bạn là người con dâu điển hình quá. Điển hình cho sự giả dối và khéo léo theo kiểu đỏ vỏ xanh lòng. Tốt thôi, bạn cứ sử dụng những bí quyết của mình. Song có ngày nhìn lại, bạn sẽ thấy xấu hổ trước lương tâm bị dối lừa.

Nếu người phụ nữ nào trên đời này cũng làm theo 7 bí quyết của bạn thì chắc chẳng bao giờ có điệp khúc mẹ chồng - nàng dâu nhỉ. Và làm dâu đồng nghĩa với việc vứt quách đi cái tôi của mình. Sống chỉ để lấy lòng mẹ chồng còn mong ngóng được hưởng đống của.

Vả lại, 7 bí quyết này của bạn là hoàn hảo, tuyệt vời, đạo đức với bạn. Song tôi còn biết nhiều người còn khéo léo hơn bạn gấp mấy chục lần ấy. Thế nên, nếu muốn lấy lòng mẹ chồng, bạn nên nghiên cứu nâng cấp lên thành 17 bí quyết nhé.


Tôi đã ăn Tết ở nhà chồng qua 8 cái Tết. Tôi đã áp dụng những điều này và mọi người trong gia đình tôi đều rất vui vẻ (Ảnh minh họa)

Theo vết chân của bạn Hoài An, tôi chỉ dám ho he vài điểm để thành nàng dâu hạnh phúc với mọi người. Tôi không có ý khoe khoang gì đâu. Chỉ là nói ra để các bạn nào có cùng suy nghĩ suy ngẫm thôi.

Tất nhiên, tôi đã trải nghiệm những điều này rồi nên mới dám phát biểu trước các bạn chứ không phải là lý thuyết xạo đâu ạ. Thế gian “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nên các bạn cứ suy ngẫm để áp dụng vào gia đình nhà chồng cho hợp lý.

Thứ nhất, hãy thành thật, không chỉ với mẹ chồng mà còn với chồng và chính mình. Cứ việc nói thẳng ra mình nhận được lương bao nhiêu, thương thế nào. Tiền đó chi dùng vào các việc gì. Tiền chi bao nhiêu chả hết, nên bạn chẳng cần lo ngại sẽ bị mẹ chồng bòn mất đâu.

Thứ hai, luôn nêu các việc mình cần lo liệu để mẹ chồng hiểu. Nào là tiền biếu sếp, tiền mừng tuổi, tiền chi mâm cỗ, đầu tư quần áo và ti tỉ tì ti các khoản cần chi khác. Nhớ giải thích qua một vài khoản tiền cần chi nhạy cảm như: Cần ăn mặc đẹp cho phù hợp với nhu cầu công việc, cần mừng tuổi cho con các đồng nghiệp, tiền cà phê cà pháo… theo tinh thần: Kiếm được thì tiêu được.

Thứ ba, không bao giờ được đặt mẹ đẻ dưới chiếu mẹ chồng. Ngược lại, phải báo hiếu với mẹ đẻ. Mồng 1 ăn Tết ở nhà chồng, mồng 2 về ăn Tết nhà ngoại. Đồng thời, nêu ý kiến cho cả nhà chồng hiểu: “Con phải có hiếu với mẹ đẻ thì các con gái mẹ đi lấy chồng rồi mới noi gương theo được”. Như thế, mẹ chồng sẽ vẫn vui lòng và tôn trọng mình.

Thứ tư, với những người khác trong gia đình nhà chồng như em chồng, bố chồng, mình cũng nên giữ thái độ khách quan, trước sau như một. Tết là niềm vui của cả gia đình chứ không phải mẹ chồng là cái rốn của vũ trụ.

Thứ năm, không nên tâng bốc mẹ chồng trước mắt mọi người quá. Nếu mẹ chồng nấu không ngon thì không nên chê trước mặt người ngoài nhưng vẫn nên góp ý khi chỉ có mẹ chồng và mình. Mẹ chồng sẽ đánh giá con dâu là người biết thưởng thức món ăn. Nhất là các món như đặc trưng ngày Tết.

Thứ sáu, công khai thu chi với chồng. Bạn nên nhớ rằng bạn mà lập quỹ đen thì chồng sẽ lập quỹ đỏ. Ngày Tết chi tiêu nhiều, bạn ghi mọi khoản ra cuốn sổ cho chồng xem. Như thế, bạn vừa được giữ tay hòm vừa được chồng tin tưởng.

Thứ bảy, hãy biến Tết thành cuộc đại tiệc trong gia đình. Quanh năm 364 ngày mình tiết kiệm đi tí cũng được. Nhưng Tết phải làm hoành tráng để vợ chồng, con cái mình và bố mẹ chồng được dịp mở mày mở mặt trước mọi người.

Điều tôi hạnh phúc nhất là được sống là chính mình. Tôi cũng luôn giáo dục hai con gái nên làm như vậy (Ảnh minh họa)

Tôi đã ăn Tết ở nhà chồng qua 8 cái Tết. Tôi đã áp dụng những điều này và mọi người trong gia đình tôi đều rất vui vẻ. Điều tôi hạnh phúc nhất là được sống là chính mình. Tôi cũng luôn giáo dục hai con gái nên làm như vậy. Chứ đừng a dua theo thói hư tật xấu của người Việt thì hỏng hẳn. Lỡ mai có xuất ngoại dễ bị Tây khinh cho thì khổ.

Chồng tôi thì luôn tự hào vì có được người vợ cá tính, giỏi giang và chân tình như tôi. Anh ấy còn bảo đợi qua Tết vợ chồng tôi sẽ cùng hai con sẽ đi chụp bộ ảnh gia đình để hãnh diện khoe với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc như vậy nếu sống giả tạo đúng không? Ở đời mọi điều đều có cái giá của nó.

Năm hết Tết đến trước cửa rồi. Tôi xin dừng bút để còn lo chợ búa rước Tết về. Chúc cả nhà đón Tết vui vẻ. Và các bạn trẻ ơi, cứ thử áp dụng một vài cách ứng xử với mẹ chồng như tôi đã bộc bạch nhé. Bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống thú vị hơn ở nhà chồng đấy.

Chia sẻ