BÀI GỐC Bí quyết ghi điểm với nhà chồng ngày Tết của mình

Bí quyết ghi điểm với nhà chồng ngày Tết của mình

Nhân buổi ngồi tổng kết cuối năm của chính mình, mình xin chia sẻ 7 bí quyết này ghi điểm với nhà chồng với tất cả chị em.

9 Chia sẻ

30 Tết, mẹ chồng đòi họp gia đình cảnh cáo con dâu láo

,
Chia sẻ

Mẹ chồng tôi tát luôn một cái trời giáng vào mặt con trai vì dám bênh vợ cãi mẹ. Bà bù lu bù loa lên đòi họp gia đình gấp ngày 30 Tết để cảnh cáo con dâu bố láo.

Thấy các chị em đang xôn xao trên các diễn đàn về bí quyết ghi điểm với nhà chồng ngày Tết mà tôi thấy xót cả lòng. Các cụ ta nói vía có sai: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” thật. Đâu phải nhà nào cũng rỉa ra dùng được các bí quyết của các chị em đâu.

Trong gia đình tôi, tiếng nói của mẹ chồng là vàng ngọc. Dù con dâu có làm gì nói gì, có nỗ lực cố gắng đến bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ bể. Mẹ chồng tôi chẳng bao giờ quan tâm.

Nhà tôi gói bánh chưng ngày Tết. Mẹ chồng tôi mua lá dong không tươi, màu lá không mướt. Đến lúc ra bánh thành phẩm, vỏ bánh ngả sang màu vàng hơi lem xanh. Mẹ chồng tôi ca lên bài: “Con dâu vụng thối vụng nát làm hỏng cả nồi bánh chưng. Giờ muối mặt còn dám mời khách khứa nào ăn nữa”.


Mẹ chồng tôi ca lên bài “Con dâu vụng thối vụng nát" (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi mua hai con gà về luộc. Một con đặt lên bày thờ cúng gia tiên, một con đem ra nghĩa trang mời các cụ về nhà ăn Tết. Mẹ chồng tôi chỉ nhìn màu lông con gà vàng óng là cười khà. Cùng thời gian luộc, một con nứt toác da, một con đỏ sống nghe sống quẩy. Bà chẳng hỏi tuổi của hai con gà gì cả. Con già quá bà quy ngang với gà non thì sao lại trách con dâu không biết luộc gà được.

Ngay đến chuyện giã lạc để rắc lên đĩa nộm, đĩa chè kho cũng vậy. Lúc đầu mẹ chồng dặn con dâu giã lạc thật nát mới bắt được với các sợi nộm. Sau bày lên mâm rồi, mẹ chồng lại quát lên: “Chỉ cần giã qua hạt lạc vỡ làm đôi là được, đằng này nát như tương. Nhà tao vô phúc mới rước phải con dâu vụng về thế này”.

Hứng chí, mẹ chồng chặt con gà sắp mâm để con dâu được mở mắt. Bà vung tay mạnh và chặt lệch, miếng gà tưa thành 3 vết, còn chút mỡ bắn tung tóe lên mặt bà. Tôi cố nhịn cười. Mẹ chồng tỏ ý khó chịu kêu lên: “Nhà có con dâu cũng như không. Con gà cũng để mẹ chồng chặt”.

Bực thật đấy, tôi đang chặt gà thì mẹ chồng giằng lấy chặt để khoe mẽ tài đảm. Giờ mẹ chồng chặt không nên lại đổ cho con dâu lười. Đằng nào thì mẹ chồng tôi cũng nói được cả.

Trong nhà tôi, từ ngày tôi bước chân về nhà chồng, mẹ chồng đã đặt ra luật lệ: Thứ nhất, mẹ chồng luôn đúng. Thứ hai, nếu mẹ chồng sai, quay lại điều thứ nhất. Con dâu cấm được cãi. Cãi là láo. Không cãi là mặc nhiên khẳng định mình sai.

Vợ chồng tôi bàn nhau mua cho mẹ chồng bộ quần áo gấm nhung, hàng cao cấp. Tôi hy vọng sẽ cải thiện quan hệ với mẹ chồng. Mua về, bà đã không mặc lại còn xì mặt ra. Bà bảo: “Tiền bạc thì anh chị giắt cho bản thân. Thí cho mẹ già được cái áo xấu mù này”. Chồng tôi buồn lắm. Còn tôi chán chẳng buồn nói nữa.

Ừ thì vợ chồng tôi đưa tất tiền cho mẹ chồng lo Tết vậy. Tiền lương, tiền thưởng của vợ chồng tôi được tổng là 32 triệu đồng. Chúng tôi chỉ giữ lại 2 triệu tiêu vặt, xăng xe và điện thoại. Mẹ chồng nhận được tiền thì cười tươi lắm. Song bà vẫn đi rêu rao với họ hàng là vợ chồng tôi chỉ đưa số lẻ, còn tiền chẵn thì giữ để tiêu. Đưa ít thì mẹ chồng bảo ăn bám, đưa hết thì bảo chẳng đáng bao nhiêu.

Nói chung, dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì mẹ chồng cũng không ghi nhận. Bà luôn coi con dâu là chiến tuyến không thể đứng cùng. Bà lo khen con dâu một tiếng thì sẽ hạ thấp đi vị thế trong gia đình của mình.

Mỏi mệt với mẹ chồng, tôi bàn với chồng ra giêng sẽ dọn ra ở riêng. Chồng tôi cũng muốn có cuộc sống tự do. Vợ chồng son chưa vướng bận con cái, chúng tôi cần không gian cho riêng mình.

Biết chuyện, mấy hôm nay mẹ chồng tôi phản đối giữ lắm. Bà vứt quần áo của tôi vào thùng rác. Bà bảo: “Mày có giỏi thì vác xác mà ra khỏi nhà đi. Quần áo của mày do lương con trai tao mua. Đừng hòng cướp con tao ra ở riêng khi tao chưa cho phép”.

Chồng tôi khuyên giải mẹ: “Mẹ làm thế, hàng xóm cười cho. Ngày Tết gia đình sum họp, mẹ lại đẩy con dâu đi”. Mẹ chồng tôi tát luôn một cái trời giáng vào mặt con trai vì dám bênh vợ cãi mẹ. Bà bù lu bù loa lên đòi họp gia đình gấp ngày 30 Tết để cảnh cáo con dâu bố láo.

Tôi có quyền chọn chồng, nhưng đâu được chọn mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Nhà nhà đón Tết vui xuân, mọi người tề tựu sum họp, còn gia đình tôi lại phải họp mặt để giải quyết cơn thịnh nộ của mẹ chồng. Tôi có quyền chọn chồng, nhưng đâu được chọn mẹ chồng. Biết vậy, tôi đã cố gắng theo cấp số nhân. Song mẹ chồng tôi lại chẳng bao giờ có thành ý với con dâu cả.

Tôi cô đơn trong cái Tết ấm áp, tôi mỏi mệt giữa lúc mọi người thư giãn, tôi chán nản trong không khí vui tươi khắp chốn. Tôi không biết mình nên làm gì để cuộc sống bớt màu xanh tái khi ở nhà chồng này.

Tôi nên làm gì để giải quyết mọi bế tắc trong cuộc sống của mình đây? Thật ngại khi chỉ ít phút nữa là hết năm cũ rồi mà tôi vẫn phải lên đây xin tư vấn của các độc giả.

Chia sẻ