Té vào đống rác đang cháy, cụ ông nguy kịch, con gái khóc nức nở tìm cách đóng viện phí cho cha

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong lúc đốt rác, ông lão vì tay chân yếu đã ngã vào đống lửa đang cháy gây phỏng toàn thân, nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 8/2019 nhưng đến nay sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của ông Châu Dung (79 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vẫn còn rất yếu.

5

Ông Châu Dung trên giường bệnh.

Ngồi trông cha tại giường bệnh, chứng kiến từng thớ thịt của bệnh nhân bị "nướng chín", chị Nén Phương - con gái ruột của ông Dung không kìm được xúc động. Suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, chốc chốc chị lại gạt nước mắt, đau xót.

Chị Phương kể, thời điểm xảy ra sự việc là ngày 27/8, sau khi người cha từ TP.HCM nơi chị đang làm mướn về quê lo cho con gái út vừa sinh.

11

Chị Nén Phương kể lại sự việc của cha.

"Cha tôi già nên xương cốt yếu rồi. Hôm đó cha đang đốt rác thì bất ngờ thấy đau chân rồi ngã người vô đống rác nóng.

Nhà ai cũng đi làm mướn xa, chỉ có đứa em gái mới sinh thì sức yếu quá không kéo cha dậy nổi. Khi nghe nó la lớn lên thì hàng xóm mới chạy sang đỡ cha dậy" - chị Phương kể.

1

Đống rác nơi ông Châu Dung úp cả người vào.

8

Tai nạn khiến ông bỏng nặng.

Ông Dung được đưa đến Bệnh viện (BV) huyện Tri Tôn rồi BV thành phố Long Xuyên cấp cứu. 3 ngày nằm tại đây nhưng tình trạng không thuyên giảm, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên.

6

Bệnh nhân thời điểm vừa xảy ra tai nạn.

Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) bệnh nhân được chẩn đoán bỏng lửa diện tích 27% độ 2-3 vùng thân, 2 tay và 2 mông. Sau thời gian điều trị trong phòng săn sóc đặc biệt, bệnh nhân đã được cho ra phòng thường.

7

Các bác sĩ xác định ông Dung bỏng lửa diện tích 27%.

Tuy nhiên, sức khỏe bệnh nhân hiện còn rất yếu, cần phải nâng cao thể trạng trước khi tiến hành phẫu thuật cắt lọc, ghép da.

Chị Nén Phương chia sẻ, những ngày qua đã đóng viện phí tạm ứng gần 30 triệu đồng. Trong đó một phần do mạnh thường quân đóng góp, một phần do chị vay nóng.

3

Để chăm sóc cho cha, chị Phương phải xin nghỉ việc 1 tháng.

9

Căn nhà lụp xụp dưới quê của gia đình nghèo giờ lại thêm vắng vẻ.

"Bác sĩ nói chưa biết cụ thể khi nào cha em xuất viện. Cả nhà em ai cũng đi làm mướn xa. Em làm công nhân ở Củ Chi mấy ngày nay phải xin nghỉ, mà sắp hết 1 tháng rồi. Nghỉ lâu quá sợ họ đuổi việc.

Mới mấy ngày trước chồng em vừa nằm viện điều trị sốt rét thì giờ đến lượt cha. Còn con trai 5 tuổi của em nữa, bữa giờ ở nhà không biết nó có ngoan không..." - chị Phương lại khóc khi nói về hoàn cảnh của mình.

Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp của ông Châu Dung vui lòng liên hệ chị Nén Phương, con gái bệnh nhân qua số điện thoại: 0898480031.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ