Bé trai vừa ngủ dậy khóc đòi bú sữa. Mẹ của cậu bé buộc phải để con trai 7 tuần tuổi nằm một mình ở một chiếc đệm trên sàn phòng khách để tranh thủ xuống bếp ngâm bình sữa.
Để có thể đưa Aty ra khỏi nhà, người thân đã phải đập bỏ cả một bức tường. Các chuyên viên y tế phải dùng tới cần cẩu mới có thể đưa được cô lên xe di chuyển ra sân bay.
Lo sợ phẫu thuật sẽ làm tế bào ung thư lan rộng, người phụ nữ từ chối phẫu thuật điều trị mà đi tìm thầy lang để đắp lá lên khối bướu và sắc rễ cây uống. 4 tháng sau, khối u phình to và chảy dịch nặng nề.
Bệnh viện Xanh Pôn vừa tiếp nhận bé Nguyễn Đăng K, 8 tuổi (Hà Nội) trong tình trạng bụng chướng phồng, táo bón lâu ngày không thể đi đại tiện được.
Sự việc khiến cô Lý và chồng bị sốc và hoang mang, trong phút chốc không chấp nhận được sự thật.
Bé trai cầm chơi rồi nuốt 18 viên nam châm từ máy massage mắt của mẹ khiến gia đình tá hỏa đưa đi cấp cứu.
May mắn là con vật không mắc bệnh ung thư mà thay vào đó, những thứ kỳ dị hơn được tìm thấy trong bụng nó.
Có đêm bệnh nhân này phải thức dậy khoảng 8 lần để vào nhà vệ sinh. Tình trạng này kéo dài gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nên cô đã đến bệnh viện khám.
Cô gái đã thử nặn mụn nhưng không được, thậm chí cô cảm nhận nốt mụn rất cứng khi chạm vào.
Từ hiến đa tạng của một thanh niên chết não các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 đã ghép tạng thành công cho 6 bệnh nhân khác.