Tận mắt thấy cảnh khó nói của bố chồng, cuối tháng cụ ông mang về 60 triệu: Làm vậy có ổn không bố?

Trần Hà,
Chia sẻ

Cô con dâu thấy hối hận vô cùng.

* Bài viết được đăng tải trên Weibo của cô con dâu có tên Thẩm Khương ở Tân Cương, Trung Quốc.

Con dâu bắt gặp bố chồng vào khách sạn, ra về mồ hôi đầm đìa

Bố chồng lên ở cùng vợ chồng tôi 5 năm qua sau khi mẹ chồng tôi qua đời. Ban đầu, ông ấy không chịu đi, vợ chồng tôi phải mất một năm để thuyết phục. Sau đó, chồng tôi phải lấy lý do nhờ ông lên chăm cháu hộ để vợ chồng tôi đi làm thì ông ấy mới đồng ý. Thế nhưng, những mâu thuẫn giữa tôi và bố chồng cũng “dày” lên từ đây. 

Tận mắt thấy cảnh khó nói của bố chồng, cuối tháng cụ ông mang về 60 triệu: Làm vậy có ổn không bố? - Ảnh 1.

Chuyện và con dâu và bố chồng đang được nhiều người quan tâm. Ảnh minh họa.

Thứ nhất, quan điểm chăm con của tôi và ông ấy khác nhau, vài lần tôi khó chịu nhưng không dám thể hiện ra mặt mà chỉ nhờ chồng nói khéo, vì dù sao mình cũng chỉ là phận con dâu. Công việc của tôi rất bận rộn, thường phải đi sớm về khuya nên bố chồng cũng để ý. Thậm chí, có vài lần ông ấy dò hỏi tôi chuyện tiền lương, nói tôi ở tìm công việc nào nhẹ nhàng hơn để làm, tôi khó chịu ra mặt. Đó là chưa kể đến việc bố chồng tôi rất hay xét nét chuyện chi tiêu, luôn dặn dò chúng tôi phải tiết kiệm,... Tôi hiểu bố cũng vì muốn tốt cho chúng tôi nhưng như vậy thì có hơi can thiệp quá không?

Tuy nhiên, vì cũng bận rộn lại là người thẳng tính tôi không để bụng. Tôi vẫn rất biết ơn và yêu quý bố chồng, bởi ông đã giúp chúng tôi chăm cháu khi thằng Thóc còn nhỏ. Bây giờ, khi nó đi học mẫu giáo, ông lại ở nhà phụ nấu ăn, dọn dẹp. Bố chồng tuy hay để ý nhưng là người tốt bụng, thật thà. Trước đó ông làm nông ở quê nên không có lương hưu, số tiền dành dụm được rất ít, chỉ để mua 1 vài món đồ cho cháu,....

1 năm qua, gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính, chồng tôi, thu nhập chính trong nhà rơi vào thế bị sa thải. Sau một thời gian tìm việc không thành, chồng tôi quyết định đi làm nhân viên giao hàng, tối về làm thêm các job ngoài. Bởi gia đình tôi tới có 4 người, tiền nhà trả góp hàng tháng, tiền con đi học và tiền thuốc cho bố chồng tôi hàng tháng, ông ấy bị tiểu đường... cũng tốn rất nhiều. Chỉ cần một tháng không có thu nhập thôi là đã rất khó khăn rồi. 

Lúc này, tôi lại thấy may mắn hơn khi có bố chồng quán xuyến việc nhà, ông ấy cũng tính toán chi tiêu để tiết kiệm hơn. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, chỗ làm của tôi cũng có đợt cắt giảm nhân sự, tôi không còn lương cứng hàng tháng nữa. Từ tháng 3/2024, tôi ở nhà, bắt đầu nộp hồ sơ vào nhiều công ty khác nhau. Tuy nhiên, vì đã 37 tuổi - độ tuổi được xem là rất khó xin việc ở trong nước, khi mà thị trường cạnh tranh rất cao nên chuyện tìm việc làm của tôi cũng rơi vào ngõ cụt. Bây giờ tôi ở nhà suốt, tôi cũng nhận thêm một số công việc online tại nhà nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu. 

Chồng tôi sáng thì dậy sớm đi giao hàng, tối luôn phải thức rất khuya để làm việc đã hơn 1 năm qua. Áp lực kinh tế đè nặng lên vai vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng khó lòng cắt giảm được những khoản lớn như trả góp tiền nhà, mua thuốc cho bố và tiền học cho con. Chỉ từng ấy thôi là chồng tôi làm quần quật cả tháng còn chưa đủ. Chúng tôi cũng chẳng có nhiều tiền tiết kiệm, bởi khi lấy nhau 2 vợ chồng tay trắng lập nghiệp, mới mua nhà 2 năm nay còn phải trả góp. Trước đó, tôi cũng đầu tư kinh doanh, bị lỗ một khoản kha khá. Có hôm, vì chuyện tiền mà vợ chồng tôi to tiếng với nhau, bồ chồng tôi thấy thế cũng buồn theo.

Tận mắt thấy cảnh khó nói của bố chồng, cuối tháng cụ ông mang về 60 triệu: Làm vậy có ổn không bố? - Ảnh 2.

Cô con dâu nảy sinh nghi ngờ khi thấy bố chồng thường xuyên ra khỏi nhà. Ảnh minh họa.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, tôi thấy bố rất hay ra ngoài, có tuần đi đến 5 hôm, tối muộn mới về. Hỏi đi đâu thì bố chỉ bảo là qua nhà bạn chơi, ở nhà tù túng. Nhưng tôi thấy rất lạ, bởi trước đó bố chồng tôi rất ít khi đi chơi. Ông ấy gần như chỉ ở nhà, đi chợ rồi lại chơi với cháu. Có đi thì cũng chỉ đi ban ngày, ít khi đi đến 9-10 giờ khuya mới về. Mà hôm nào ông ấy cũng ăn bận rất sạch sẽ nhưng về đến nhà thì nhìn người rất mệt mỏi. 1 tháng qua bố chồng tôi cũng không còn cho cháu tiền tiêu vặt, tiền mua đồ ăn cũng không thêm vào như trước đó.

Tò mò, tôi theo dõi bố chồng. Hôm đó khoảng 2h chiều ông ấy ra ngoài. Tôi thấy ông bắt xe bus, rồi đi bộ đến một khách sạn gần đó. Ông ấy đi vào nói gì đó với lễ tân rồi lấy thẻ phòng. Từ đó cho đến 8h tối, tôi mới thấy bố chồng ra ngoài, lại vội vàng xách túi và mở cửa xe cho một người phụ nữ trung niên, còn chào hỏi rất niềm nở. Tôi rất thắc mắc, ông ấy làm gì ở đây? Người phụ nữ đấy là ai? Sao đi đến khách sạn mà phải dấu? Tôi định vào hỏi cho ra lẽ nhưng đến gần mới phát hiện lễ tân khách sạn là một người quen, tôi sợ bố làm chuyện gì đen tối mà giấu diếm nên chẳng dám hỏi, sợ lộ ra lại bẽ mặt. 

Sự thật được hé lộ, số tiền trong túi bóng đen khiến con dâu òa khóc nức nở, hối hận vô cùng

Tôi đi về nhà như bình thường, ngày mai tiếp tục theo dõi bố chồng. Lần này, ông ấy ra khỏi khách sạn mà trên người ướt đẫm mồ hôi. Tôi lái xe về nhà ngay lập tức, kể mọi chuyện với chồng và cả ảnh để chứng mình. Tôi nói với anh ấy rằng mình nghi ngờ bố chồng có người mới ở bên ngoài hoặc đang làm chuyện gì mờ ám ở khách sạn. Tháng này ông ấy cũng không còn cho thằng Thóc tiền quà vặt hay chỉn chu chuyện cơm nước như trước đây. Chưa dừng lại ở đó, mỗi lần đi đến khách sạn, ông ấy đều ăn mặc rất chỉn chu. 

Trước đó, bố chồng tôi thỉnh thoảng cũng tham gia các câu lạc bộ ca hát, tập thể thao, có quen một người phụ nữ cùng tuổi, nhưng được một thời gian thì không thấy cô ấy qua nhà chơi nữa. Tính ra, bố chồng tôi số cũng đào hoa. 

Chồng tôi còn quát tôi, bảo tôi hồ đồ, chưa biết đầu đuôi câu chuyện thì đừng đoán mò. Còn tôi thì chỉ muốn biết sự thật, chứ tôi nào dám quản chuyện bố chồng. 

Lúc này, bố chồng tôi vừa về đến nhà. Hôm nay ông ấy còn mang theo balo, thấy vợ chồng tôi đều ngồi ở ghế. Tôi liền nói: Chúng con có chuyện muốn hỏi bố? Nghe thấy vậy, bố chồng tôi mới đặt balo xuống bàn, nói rằng: Bố cũng có chuyện, muốn nói trước! Lúc này, bố lấy từ trong balo ra một túi bóng đen rất to, mở ra bên trong là tiền. 

Vợ chồng tôi sững sờ nhìn nhau.

Ông nói rằng đây là 17 nghìn nhân dân tệ (khoảng 60 triệu đồng) tiền đi làm thêm dọn vệ sinh ở khách sạn 1 tháng qua, cùng tiền dành dụm bấy lâu nay, ông rút ra đưa tất cả cho vợ chồng tôi. “Bố cảm thấy rất áy náy vì không giúp gì nhiều được cho 2 con. Đây là số tiền chân chính của bố. Bố đi làm thêm với số tiền dành dụm được ở quê, bán một số món đồ cũ trong nhà trước khi lên nhà con ở. Bố vẫn gửi ở trong ngân hàng, lần này rút về hết đưa cho các con. Nên tháng qua, bố chẳng có đồng nào cho thằng Thóc hay góp vào tiền ăn. Bố xin lỗi”, tôi nhớ lại lời bố chồng nói.

Lúc này, cả tôi và chồng đều sụt sùi. Tôi thì cảm thấy vô cùng ái náy vì đã có suy nghĩ không phải. Tôi càng thấy hối hận hơn khi bố chồng bảo muốn bán căn nhà ở quê giúp vợ chồng tôi. Muốn đưa số tiền đó cho tôi để khởi nghiệp lại. Nghe thấy thế, cả hai vợ chồng tôi đều cản bố. Đó cũng là căn nhà đã gắn bó với chồng tôi từ nhỏ, đó cũng là tài sản duy nhất của bố mẹ chồng tôi - hai người quanh năm suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Vợ chồng tôi tuy hiện tại khó khăn nhưng còn cố gắng được, cùng lắm thì tôi sẽ đi vay thêm anh chị, bố mẹ rồi sau này trả. 

Tận mắt thấy cảnh khó nói của bố chồng, cuối tháng cụ ông mang về 60 triệu: Làm vậy có ổn không bố? - Ảnh 3.

Cô con dâu khóc, hối hận sau khi biết chuyện. Ảnh minh họa.

Chồng tôi thì khuyên bố nên nghỉ làm ở khách sạn vì ảnh hưởng đến bệnh tình của bố. Anh ấy nói: “Làm như vậy có ổn không bố? Bố đang bị bệnh mà. Và lỡ ai gặp được bố thì sao, họ sẽ nghĩ gì về vợ chồng con. Chính con và vợ nói đón bố lên đây ở rồi chăm sóc cho bố mà giờ để bố đi làm thuê cho người ta, đưa tiền về cho vợ chồng con trả nợ như thế này. Con đau đớn gấp trăm lần”. Lần đầu tiên, tôi thấy chồng mình khóc nhiều như vậy….

Một câu chuyện cảm động sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả, nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. Nhiều người nói rằng họ đã vô cùng xúc động khi đọc được câu chuyện nêu trên. “Đúng là cha mẹ luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất, có hoạn nạn lại càng hiểu hơn tấm lòng quý báu dành cho nhau”, một netizen bình luận. Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Cư dân mạng khuyên nàng dâu đừng nên ái náy nữa, thay vào đó hãy chăm sóc thật tốt cho bố chồng, báo hiếu là chuyện cả đời. 

Không chỉ riêng vợ chồng Thẩm Khương mà ngày nay nhiều người cũng rơi vào tình trạng bị sa thải, thất nghiệp tương tự và cũng đang chật vật để cân đối chi tiêu. Nhiều người đưa ra lời khuyên cho Thẩm Khương nên lên mạng học thêm một số cách tiết kiệm hay chia sẻ những tips tiết kiệm họ áp dụng và hiệu quả. Chưa dừng lại ở đó, một số người còn gợi í vợ chồng cô tìm cách để đổi sang căn nhà nhỏ hơn, tiết kiệm chi phí hơn,... 

Nguồn: Weibo.

Chia sẻ